Tết ấm tình quân dân nơi đảo xa

(VOV5)- Không khí đón Xuân, đón Tết cổ truyền Giáp Ngọ của dân tộc đang diễn ra nhộn nhịp khắp mọi nơi trên đất nước Việt Nam. Ở nơi hải đảo xa xôi, các cán bộ, chiến sỹ và nhân dân huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, cũng có một cái Tết đầm ấm.

Tết ấm tình quân dân nơi đảo xa - ảnh 1
Chuẩn bị mâm ngũ quả ở đảo Nam Yết

Tuy xa đất liền, cuộc sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng Tết Giáp Ngọ năm nay, được sự quan tâm của đất liền, cán bộ chiến sỹ và nhân dân huyện Trường Sa đón Tết khá đầy đủ…  Hai tuần trước Tết, các chuyến tàu của Vùng 4 Hải Quân đã đến với các đảo mang theo hơn 80 tấn hàng thiết yếu trong dịp Tết như bánh kẹo, lá dong, gạo nếp, đậu xanh, heo, gà… Tại các đảo, cán bộ chiến sỹ sơn sửa doanh trại, cùng nhau treo pano, áp phích, đèn trang trí trên những cây phong ba, cây bàng vuông. Tại đảo Sơn Ca, cán bộ chiến sỹ đang tập trung tại Nhà văn hóa của đảo để luyện các tiết mục văn nghệ và chuẩn bị mâm ngũ quả cho đêm Giao thừa. Trung tá Đỗ Thế Tuyến, Chỉ huy trưởng đảo Sơn Ca, cho biết: “Đón xuân, đón Tết trên đảo có nhiều cái khác so với đất liền, như chúng tôi vẫn phải chuẩn bị công tác sẵn sàng chiến đấu để đảm bảo bình an cho đồng bào ở đất liền, chuẩn bị về cơ sở vật chất để đón Tết. Mỗi cán bộ chiến sỹ đều có một nhiệm vụ riêng… Vì vậy, chúng tôi phân ra nhiều tổ với công việc khác nhau như tổ làm nhiệm vụ trang trí doanh trại; tổ làm hậu cần, chế biển các món ăn cho dịp Tết. Ngoài ra, chúng tôi cũng tổ chức các tiết mục văn nghệ để tạo động lực, yếu tố tinh thần, xây dựng ý chí quyết tâm cho bộ đội… đặc biệt là những cán bộ mới ra công tác ở đảo yên tâm công tác.”   

Tết ấm tình quân dân nơi đảo xa - ảnh 2
Gói bánh chưng tại đảo Nam Yết

Ở đảo Nam Yết, xã Sinh Tồn, huyện Trường Sa, các cán bộ chiến sỹ tự tay gói giò và bánh chưng. Tuy đất liền gửi ra rất nhiều lá dong để gói bánh chưng, nhưng cán bộ chiến sỹ trên đảo vẫn thích gói bánh chưng bằng lá cây bàng vuông được trồng rất nhiều trên đảo.

Tết ấm tình quân dân nơi đảo xa - ảnh 3
Hái lá bàng chuẩn bị gói bánh chưng


Trung tá Nguyễn Văn Tâm, Chính trị viên Cụm I, đảo Nam Yết, cho biết để gói bánh chưng bằng lá bàng cần chọn những lá không già quá cũng không non quá, to và không bị sâu: “Bánh chưng gói bằng là bàng có vị hơi chát rất riêng của cây bàng. Gói bánh chưng lá bàng khó gói vì lá giòn nhưng bánh có màu xanh đặc trưng của lá bàng vuông.”

Tết ấm tình quân dân nơi đảo xa - ảnh 4
Hướng dẫn chiến sĩ trẻ làm bánh chưng

Tại xã Song Tử Tây, cán bộ chiến sỹ và nhân dân trên đảo cũng rộn ràng chuẩn bị đón Tết. Trên hội trường của xã, cán bộ chiến sỹ và nhân dân trên đảo hăng say tập luyện những bài hát về quê hương, đất nước và Trường Sa thân yêu để chuẩn bị cho đêm giao lưu văn nghệ tối Giao thừa. Năm 2013, nhờ làm tốt công tác tăng gia nên trong dịp Tết này, cán bộ chiến sỹ và nhân dân trên đảo đón một cái Tết khá đầy đủ. Ngoài tiêu chuẩn của cán bộ chiến sỹ, đảo bổ sung vào khẩu phần ăn của cán bộ chiến sỹ trong 3 ngày Tết 1 con bò; 500kg thịt heo và 100kg gà, vịt.

Tết ấm tình quân dân nơi đảo xa - ảnh 5
Trồng cây chào năm mới ở Song Tử Tây



Thượng tá Nguyễn Trọng Bình, Chính trị viên Đảo Song Tử Tây, xã Song Tử Tây, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, cho biết cán bộ chiến sỹ và nhân dân đảo Song Tử Tây sẽ đón Tết 2014 ấm áp tình quân dân, đậm nét văn hóa cổ truyền của dân tộc và hương vị quê nhà, đồng thời luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc: Năm nay chúng tôi sẽ tạo không khí cho bộ đội ăn Tết vui vẻ đầm ấm nhất, để cán bộ chiến sỹ ăn Tết nơi đảo xa cũng như ăn Tết với người thân ở đất liền. Chúng tôi cũng sẽ trực tiếp gọi điện về nhà từng cán bộ chiến sỹ để chúc Tết, đồng thời cũng thông báo không khí đón Tết tại đảo để gia đình các cán bộ chiến sỹ yên tâm và thông qua đó kết nối tình cảm gia đình với đơn vị, giữa đất liền với đảo xa”.

Tết ấm tình quân dân nơi đảo xa - ảnh 6
Trồng rau chuẩn bị tết ở đảo Song Tử Tây

Tại các khu dân cư, sau một một mùa đi biển thành công, các hộ dân đều rất phấn khởi và cũng chuẩn bị, trang hoàng, dọn dẹp nhà cửa đón xuân, nhiều hộ còn trồng cả cây Nêu như phong tục đón Tết trong đất liền… Các cán bộ chiến sỹ và các hộ gia đình còn cùng nhau làm những cành mai, cành đào và những cành hoa từ những con ốc biển để trưng bày trong dịp Tết.

Tết ấm tình quân dân nơi đảo xa - ảnh 7
Quân và dân đảo Song Tử cùng gói bánh chưng



Chị Thu Thủy, một người dân trên đảo Song Tử Tây cho biết: “Nhà tôi đã chuẩn bị được bánh kẹo, mứt gừng và mua thêm gà vịt, nước ngọt để gia đình và các cháu nhỏ đón Tết. Một cái Tết rất nhộn nhịp của các hộ dân khi chúng tôi cùng nhau gói bánh chưng, bánh Tét. Tết ở đây cũng không khác gì với đất liền. Tôi cảm thấy tết ngoài này rất ấm cúng, cán bộ chiến sỹ rất nhiệt tình, quan tâm đến các hộ gia đình.”

Ông Trần Vạn Phước, Phó Chủ tịch UBND xã Song Tử Tây, chia sẻ:“Trong năm qua, nhờ làm tốt công tác tăng gia sản xuất, nên trong dịp tết, bà con nhân dân có đủ heo gà và đảm bảo được rau xanh dịp Tết. Ngoài ra, bà con nhân dân còn có lá dong, đậu xanh, gạo nếp và tổ chức cùng nhau gói bánh chưng. Bà con cũng đã được nhận những món quà  từ đất liền, giúp bà con có một cái Tết đầm ấm như trong đất liền.”

Hiện nay, đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của cán bộ chiến sỹ và nhân dân huyện đảo Trường Sa ngày càng đi lên, cuộc sống ngày càng phát triển. Cùng với sự quan tâm, chăm lo của đất liền cùng với sự nỗ lực vượt khó trên đảo, Tết Giáp Ngọ 2014, cán bộ chiến sỹ và nhân dân của huyện đảo Trường Sa như được tiếp thêm niềm tin, sức mạnh để bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương và đón một cái Tết đầm ấm, vui vẻ như trong đất liền./.

Phản hồi

Các tin/bài khác