Đông đảo người dân chờ xem buổi hợp luyện đầu tiên diễu binh, diễu hành tại Hà Nội

(VOV5) - Hàng nghìn người dân đổ về Quảng trường Ba Đình tối 21/8, hào hứng theo dõi buổi hợp luyện đầu tiên diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9.

20h ngày 21/8, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội diễn ra buổi hợp luyện đầu tiên lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đây là lần tổng hợp luyện đầu tiên trên quảng trường Ba Đình. Trước đó nhiều tiếng đồng hồ, người dân đổ về các tuyến phố đón xem hợp luyện.

Trong tiết trời thu mát mẻ, phố phường Hà Nội rực rỡ cờ hoa, hàng nghìn người dân nô nức đổ về các tuyến đường quanh khu vực quảng trường Ba Đình lịch sử để chờ xem buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành. Trên các tuyến phố Hùng Vương, Nguyễn Thái Học, Lê Hồng Phong... từng tốp người dân đủ mọi lứa tuổi đã ngồi dọc các tuyến phố, háo hức chờ đợi thời khắc đoàn quân hùng dũng bước qua trong tiếng nhạc rộn ràng.

Đông đảo người dân chờ xem buổi hợp luyện đầu tiên diễu binh, diễu hành tại Hà Nội - ảnh 1Đông đảo người dân đã đến khu vực ngã tư Hùng Vương – Nguyễn Thái Học để "săn" vị trí đẹp. Ảnh: VOV

Không ít gia đình mang theo đồ ăn, nước uống, vừa trò chuyện vừa hồi hộp chờ đoàn diễu binh, diễu hành tiến qua. Trong dòng người đông đúc, có những cụ già mái tóc bạc phơ đi cùng con cháu, có những em nhỏ trên tay cầm cờ Tổ quốc tung bay. Ai cũng háo hức, tự hào, chờ đón khoảnh khắc chứng kiến đội ngũ các lực lượng vũ trang, công an, quân đội, khí tài... tiến bước qua phố.

Chị Phạm Thị Hòa cho biết:  “Tôi đi từ sớm nhưng khi tới đây đã có rất đông người rồi. Mọi người rất hứng khởi nên tôi cũng quên hết mệt mỏi. Tôi đã gác lại mọi công việc để tham gia buổi hôm nay.”

Từ 11h 30 sáng nay, các vị trí chốt chặn, phân luồng đã được bố trí lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp cùng quân đội, công an cơ sở triển khai, hướng dẫn từ xa.

Trong khi đó, các khối diễu binh, diễu hành, phương tiện cơ giới được triển khai đồng bộ, quy mô, bảo đảm tính trang nghiêm, khí thế và hoành tráng.

Tham gia khối diễu hành, bạn Nguyễn Thùy Linh chia sẻ: “Tôi rất vinh dự và tự hào vì tôi được góp một phần nhỏ vào sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Chúng tôi rất xúc động và cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ.”

Tất cả cùng hòa chung vào niềm vui chung của dân tộc, chờ đợi giây phút những đoàn quân hùng dũng bước qua trong bản hùng ca của ngày Tổ quốc độc lập, tự do, hạnh phúc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác