Lễ hội Xuân Hồng 2013: Tình nhân ái vì cộng đồng

(VOV5) - Ngày 3/3, tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đinh, Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã khai hội Lễ hội Xuân hồng 2013, lễ hội của các hoạt động hiến máu tình nguyện, với thông điệp "Sẻ giọt máu đào - Trao niềm hy vọng”. Đây là lễ hội được tổ chức hằng năm, nhằm chia sẻ món quà quý giá của mọi người mang lại sự sống cho mỗi người bệnh và cao cả hơn là vì một cộng đồng mạnh khỏe. Phóng viên VOV5 phản ánh “Lễ hội Xuân Hồng 2013: Tình nhân ái vì cộng đồng”!

Lễ hội Xuân Hồng 2013: Tình nhân ái vì cộng đồng - ảnh 1


Bấm để nghe âm thanh:




Cũng như mấy năm trước, từ sáng sớm, Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình đã hút khá đông các bạn trẻ tới tham gia hiến máu, góp phần đáp ứng nguồn máu điều trị cho hơn 120 bệnh viện khu vực phía Bắc. Nét đặc sắc của Lễ hội Xuân hồng năm nay là có hàng trăm đôi lứa yêu nhau, các gia đình, đồng đội cùng tham gia.

Lễ hội Xuân Hồng 2013: Tình nhân ái vì cộng đồng - ảnh 2
Hai bạn Minh - Vân sau khi đã tham gia hiến máu

Đến từ rất sớm, Phạm Văn Minh và Phạm Thị Thanh Vân là 1 trong 6000 cặp đôi tham gia hiến máu tại Lễ hội Xuân hồng. Đây là lần hiến máu lần thứ 8 của Vân nhưng chỉ là lần 2 của Minh. Do học tại Hải Phòng, ít có các hoạt động hiến máu tình nguyện, nên khi biết Vân sẽ hiến máu tại Lễ hội Xuân Hồng, Minh không ngại vượt quãng đường xa lên hơn trăm km từ Hải Phòng về Hà Nội để cùng sánh đôi với bạn gái đến tham gia hiến máu. Vân có chia sẻ: Yêu nhau đã lâu nhưng lần hiến máu đôi này vẫn là một kỉ niệm đáng nhớ của hai bạn. Còn Minh thì cho biết so với lần hiến máu đầu tiên, lần hiến máu thứ 2 này thực sự có ý nghĩa hơn vì được cùng bạn gái làm điều có ích. Anh tâm sự: "Mình với bạn gái đến đây là muốn sẻ chia dòng máu ấm khỏe mạnh, muốn được trải nghiệm và học hỏi. Đây quả là một lễ hội lớn, có quy mô và thiết thực. Được chia sẻ nhiệt huyết đúng nghĩa và tấm lòng mình quả là một ngày có ý nghĩa và đáng tự hào vì mình đã đạt nguyện ước".

Lễ hội Xuân hồng 2013 trở nên nồng ấm, khác biệt hơn những kỳ Lễ hội trước khi có sự tham dự của những người mẹ tình nguyện. 60 bà mẹ của các tình nguyện viên vận động hiến máu đã có mặt từ rất sớm tại Lễ hội Xuân hồng để trải nghiệm một ngày tình nguyện cùng con. Đại diện của những gia đình nhân ái đó đến với Lễ hội để hiến máu, để cùng con chăm sóc người hiến máu và đặc biệt để cảm nhận sâu sắc hơn công việc cao cả mà các con của họ đang từng ngày gắn bó. Nhiều người mẹ từng tình nguyện hiến máu nhiều lần và có con cũng là "chiến sỹ áo đỏ” biết sống vì mọi người, trực tiếp hiến máu nhiều lần và vận động mọi người làm việc nhân đạo đó. Họ chính là những ngọn lửa sưởi ấm trái tim nhiều người bệnh đang cần máu và ngọn lửa nhiệt huyết vì cộng đồng ấy sẽ tiếp tục sáng lên, lan tỏa rộng hơn để có thêm những người bệnh may mắn có cơ hội về bên gia đình. Bà Lưu Thị Thiệp đến từ Ninh Bình và là mẹ của bạn Nguyễn Thị Thu Vân, tình nguyện viên hiến máu của trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, chia sẻ: "Tôi nghĩ rằng niềm vui lớn nhất của mẹ là thấy con mình khỏe mạnh, trưởng thành, ngoan ngoãn. Những việc các cháu, các con đang làm sẽ đem lại niềm vui và niềm tự hào cho các bà mẹ như tôi. Hơn nữa, những việc làm đầy thiện tâm này của các con sẽ giúp ích cho nhiều người bệnh, những người luôn cần giúp đỡ. Điều đó còn gì ý nghĩa hơn".

Lễ hội Xuân Hồng 2013: Tình nhân ái vì cộng đồng - ảnh 3
Bạn Thu Vân và mẹ Lưu Thị Thiệp đến từ Ninh Bình cùng tham gia hiến máu

Thay mặt ban Tổ chức, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên kêu gọi những người dân hãy cùng nhau cứu sống người bệnh đang cần máu bằng tình cảm, bằng tấm lòng nhân ái và bằng máu của chính mình. Thời gian qua, công tác tuyên truyền máu đã được quan tâm chỉ đạo, đầu tư nguồn lực, được nhân dân, đặc biệt là lực lượng thanh niên, học sinh, sinh viên hưởng ứng tích cực. Lễ hội Xuân Hồng thực sự trở thành ngày hội của những tấm lòng nhân ái cả nước. Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên nhấn mạnh: "
Tôi tin tưởng rằng Lễ hội năm nay sẽ nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhân dân, đặc biệt là thanh niên, học sinh, sinh viên sẽ nhận được nhiều đơn vị máu. Người bệnh đang cần máu. Tôi kêu gọi những người dân hãy hành động cùng nhau cứu sống họ bằng tình cảm, bằng tấm lòng nhân ái và bằng máu của chính mình".


Lễ Hội Xuân Hồng cùng với Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện (7-4), Ngày thế giới tôn vinh người HMTN (16-6), là dịp đặc biệt để mỗi người dân Việt Nam, đặc biệt là lớp những thanh niên, sinh viên, học sinh thể hiện tấm lòng nhân ái chia dòng máu ấm. Mục tiêu của lễ hội Xuân hồng năm 2013 nhằm đáp ứng được nhu cầu về máu của các bệnh viện, qua đó khởi động năm hiến máu trong toàn quốc. Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết: “Điểm mới của Lễ hội xuân hồng 2013 là vận động người đến hiến máu thực hiện có quy trình hơn, điều tiết ngay từ khi người hiến máu đến Sân vận động Mỹ Đình. Đồng thời, các hoạt động hiến máu chúng tôi tiếp nhận chu đáo hơn để đảm bảo người hiến máu gặp  thuận tiện. Đặc biệt, năm nay trong lễ hội chúng tôi cũng có cơ hội tôn vinh những người phụ nữ không những sinh thành ra những thành viên tình nguyện từng hiến máu mà họ còn đóng góp lớn trong hoạt động nhân đạo, trong đó có hiến máu tình nguyện”.


Gần 20 năm, phong trào hiến máu tình nguyện được phát động ở Việt Nam đang ngày càng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đặc biệt gần đây, khi thực hiện chiến lược xây dựng hệ thống các trung tâm truyền máu để tập trung công tác thu gom máu, sàng lọc an toàn và sản xuất chế phẩm máu phục vụ điều trị, đưa chuyên ngành truyền máu Việt Nam phát triển hòa nhập trình độ của khu vực và thế giới. Hiến máu nhân đạo là món quà tốt nhất mõi người dành tặng cho mọi người, đó chính là món quà của sự sống./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác