Người dân cả nước viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(VOV5) - Từ sáng nay (25/7), người dân từ nhiều vùng miền trên cả nước đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và bày tỏ tình cảm về sự ra đi của Tổng Bí thư.
Người dân cả nước viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - ảnh 1Không quản đường xá xa xôi, hàng vạn người dân khắp cả nước đã tới Lại Đà (Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội), quê hương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để bày tỏ niềm thương tiếc. Nhiều người mang theo di ảnh Tổng Bí thư. Ảnh: Báo Nhân Dân.

"Quê tôi ở An Lão, Hải Phòng. Tôi đi từ Hải Phòng lúc 3 giờ. Trong lòng tôi, bác Trọng là nhà lãnh đạo vì dân vì nước. Chúng tôi có cuộc sống như ngày hôm nay là ơn Bác ơn Đảng chăm lo."

Người dân cả nước viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - ảnh 2Bà Nguyễn Thị Mưu, quê An Lão, Hải Phòng xúc động chia sẻ về Tổng Bí thư. Ảnh: VOV

"Tôi là hội viên Cựu chiến binh thôn Phúc Xuyên, xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Từ hôm tối 19/7 nghe tin bác mất không ngày nào tôi không khóc. Xem những kỷ niệm bác đang làm việc mà thương bác vô cùng. Cả cuộc đời bác vì nước vì dân, người khiêm tốn giản dị."

"Tiếc thương một vị lãnh tụ, lãnh đạo kiệt suất rất gần gũi với dân, một người tuy ở trên cương vị cao nhất của đất nước nhưng thực tế phong cách của bác rất hoà đồng với người dân. Chúng tôi rất tin tưởng vào những quyết sách và phương hướng mà bác Trọng đã vạch ra và để lại cho thế hệ sau."

Nhiều người dân đã đến dâng hương viếng Tổng Bí thư tại các cơ sở thờ tự, trụ sở các tôn giáo… Tại thành phố Mỹ Tho, Ban đại diện Hội thánh Cao Đài Tây Ninh tại tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ tưởng niệm Tổng Bí thư.

Ông Thái Sỹ Thanh, Trưởng Ban đại diện Hội thánh Cao Đài Tây Ninh, tỉnh Tiền Giang, khẳng định: "Các chức sắc, chức việc tại các địa phương rất thương tiếc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người anh minh, sáng suốt đã giúp cho đất nước thời kỳ hội nhập đang phát triển và đổi mới. Những lời dạy của Tổng Bí thư sẽ được họ đạo truyền sâu rộng cho các tín đồ trong tỉnh Tiền Giang học tập, nâng cao hiểu biết về gương sáng của Tổng Bí thư để noi theo, thực hiện phương châm sống “tốt đời- đẹp đạo."

Người dân cả nước viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - ảnh 3Bà con dân tộc Ê đê buôn Ako Dhong, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, tập trung tại nhà Buôn trưởng Y Nuel Niê cùng theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: VOV

Tại Tây Nguyên, ở các buôn làng, từ sáng sớm, bà con tập trung tại hội trường thôn, kính cẩn làm lễ bái vọng tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sau lễ viếng trang nghiêm, người dân tấu lên bài chiêng buồn tiễn biệt vị lãnh đạo cao nhất của Đảng. Anh Bưn, thành viên đội chiêng làng Kép, phường Đống Đa, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, chia sẻ: "Nhịp chiêng buồn thể hiện sự xót xa. Ông Nguyễn Phú Trọng, một người Lãnh đạo vĩ đại của đất nước, từ trần, dân làng không có gì hơn xin mượn lời cồng chiêng để chia buồn tiễn biệt.”

Nhiều ngôi chùa tại nhiều địa phương, đông đảo tăng ni, phật tử và người dân cũng thành tâm tổ chức lễ viếng vọng, cầu siêu cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác