Trường học nơi đầu sóng: Ươm mầm những “công dân biển đảo“

(VOV5) - Giữa trùng khơi sóng gió Trường Sa, những ngôi trường nhỏ vẫn ngày ngày thầm lặng thắp lên ngọn lửa tri thức, vun đắp lý tưởng và nuôi dưỡng tâm hồn cho thế hệ trẻ nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Sóng vẫn vỗ rì rào nơi trùng khơi phía Đông của Tổ quốc. Đó là Trường Sa. Nơi ấy có cột mốc chủ quyền kiêu hãnh giữa đại dương, có những "mầm xanh" đang lớn lên mỗi ngày trong tình yêu quê hương. Và những ngôi trường nhỏ giữa đảo xanh, nơi bài học về chủ quyền không khô khan từ sách vở mà "thấm" từng hơi thở của cuộc sống.

Trường học nơi đầu sóng: Ươm mầm những “công dân biển đảo“ - ảnh 1Những mầm xanh trên đảo Sinh Tồn. Ảnh: VOV2. 

Buổi sáng ở Trường Tiểu học xã Sinh Tồn, quần đảo Trường Sa, bắt đầu như thế. Vẫn tiếng ê a đánh vần của học trò lớp Một, vẫn tiếng đọc bài vang lên trong lớp học, những âm thanh quen thuộc của tuổi thơ, nhưng ở đây, giữa biển cả mênh mông, mỗi tiếng đọc như thêm một lần khẳng định: "Đây là đất Việt Nam!"

Vẫn trang giáo án cần mẫn của thầy Trương Hồng Lĩnh, người thầy đã mang tri thức từ đất liền ra với đảo và đang bền bỉ ươm mầm những công dân đầu sóng. Trong đôi mắt thầy, ánh lên niềm tự hào khi nói về sứ mệnh của mình: "Ở đây, chúng tôi dạy theo chương trình của Bộ Giáo dục và đào tạo nhưng luôn cố gắng gắn với thực tế. Ví dụ, khi dạy các em về Trường Sa, tôi cho các em xem tranh ảnh, sách vở, rồi cùng nhau ra vườn trường quan sát cây Bàng vuông, cây Phong ba, những loài cây đã bén rễ nơi đảo. Những bài học như thế các em dễ hình dung, dễ cảm nhận hơn nhiều."

Trường học nơi đầu sóng: Ươm mầm những “công dân biển đảo“ - ảnh 2 Thầy Nguyễn Hồng Lĩnh và học sinh lớp 4 Huỳnh Minh Trí tại Trường Tiểu học xã đảo Sinh Tồn. Ảnh: qdnd.

Giữa lớp học ghép chỉ có năm học sinh, từ lớp 1 đến lớp 5, mỗi bài giảng là một hành trình "cá nhân hóa". Thầy Trương Hồng Lĩnh được các em học trò nơi đây coi là người thầy truyền tri thức, đồng thời, là người cha, người anh, người bạn. Niềm vui lớn nhất của thầy là khi các em nhỏ hiểu rằng: Đảo Sinh Tồn, nơi các em đang sống, chính là một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc.

Trường học nơi đầu sóng: Ươm mầm những “công dân biển đảo“ - ảnh 3Phóng viên VOV5 tặng quà cho học sinh đảo Sinh Tồn.

Nguyễn Mai Hữu Phúc, đang học lớp 1, bộc bạch: “Con thích trồng cây vì cây cho bóng mát... Lớn lên con muốn làm phi công, để bay trên trời, để bảo vệ vùng trời của Tổ quốc". Nghe giọng nói hồn nhiên ấy giữa tiếng sóng đại dương, chúng tôi cảm nhận rõ tình yêu quê hương đã "thấm" vào từng nhịp thở của các em. Ước mơ làm phi công của cậu bé 7 tuổi không phải chỉ là giấc mơ xa vời, mà là khát vọng cháy bỏng được bảo vệ mảnh đất mà em đang sống.

Ở đảo Trường Sa, thầy giáo Lê Xuân Hạnh cũng đang tiếp tục hành trình gieo chữ giữa muôn trùng khơi. Lớp học của thầy là lớp ghép, ít học sinh nhưng không ít yêu thương. Mỗi khi nói về học trò, giọng thầy lại trở nên ấm áp: "Do số lượng học sinh ít nên phương pháp chủ yếu là trực quan và đàm thoại. Khi các cháu học bài về biển đảo thì chính các cháu đang sống trên đảo, nhìn thấy cây Bàng vuông trước mắt, nhìn thấy chú bộ đội đang canh giữ đảo thì bài học ấy không còn là lý thuyết, mà là cuộc sống các cháu đang trải qua mỗi ngày."

Không có mạng internet ổn định, không có thư viện lớn, nhưng các thầy vẫn dạy Tin học, vẫn hướng dẫn tiếng Anh, đủ để "mở cửa sổ tri thức" cho học trò giữa biển khơi. Bởi các thầy hiểu rằng, để bảo vệ Tổ quốc, những đứa trẻ này cần được trang bị đầy đủ kiến thức, không thua kém gì các bạn cùng trang lứa trên đất liền.

Giáo cụ ở nơi này có thể không hiện đại, nhưng lại vô cùng đặc biệt mà không trường học nào trên đất liền có được, đó chính là môi trường sống Trường Sa. Mỗi cơn gió muối, mỗi vạt san hô, mỗi chuyến tàu hậu cần và cả nụ cười của các chú bộ đội... tất cả đều là bài học sống động về lòng yêu nước, về chủ quyền biển đảo. Thầy giáo Lê Xuân Hạnh nhấn mạnh: "Khi các cháu được học những bài ca ngợi Trường Sa, chính là ca ngợi nơi các cháu đang sống thì bài học ấy dễ tiếp thu hơn, dễ cảm nhận hơn. Trẻ em trong đất liền chỉ có thể hình dung qua sách vở, còn ở đây các cháu đang sống với chính bài học đó mỗi ngày."

Giữa trùng khơi sóng gió Trường Sa, những ngôi trường nhỏ vẫn ngày ngày thầm lặng thắp lên ngọn lửa tri thức, vun đắp lý tưởng và nuôi dưỡng tâm hồn cho thế hệ trẻ nơi tuyến đầu Tổ quốc. Không chỉ là nơi dạy chữ, những lớp học giữa đảo xanh còn là nơi gieo vào tâm trí học sinh tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc và ý thức chủ quyền biển đảo.

Trường học nơi đầu sóng: Ươm mầm những “công dân biển đảo“ - ảnh 4Thiếu nhi đảo Trướng Sa biểu diễn văn nghệ trước cột mốc chủ quyền. Ảnh: Lan Phương.

Khi ánh hoàng hôn buông xuống trên những mái nhà rợp bóng cây phong ba, bàng vuông, lớp học khép lại một ngày lên lớp, nhường chỗ cho thanh âm rì rào bất tận của biển đêm. Trong những ngôi nhà nhỏ, lũ trẻ Trường Sa chìm vào giấc ngủ, mang theo ước mơ về một ngày mai tiếp bước cha anh, dựng xây quê hương từ nơi đầu sóng.

Giữa bao la biển cả, tiếng đọc bài ê a, tiếng cười trong trẻo của các em học sinh vẫn vang lên mỗi ngày như khẳng định một điều giản dị mà thiêng liêng: chủ quyền không chỉ hiện diện trên bản đồ, mà còn sống động trong từng tiết học, từng bước chân trẻ thơ.

Trường Sa bao la, tình yêu Tổ quốc nơi những người thầy và trò nơi đảo xa cũng bao la không kém. Và tiếng cười trẻ thơ giữa biển trời ấy mang theo thanh âm của niềm vui, đồng thời, âm vang một lời hứa thầm lặng:"Chúng con sẽ lớn lên, sẽ giữ gìn biển đảo quê hương bằng tất cả tình yêu và niềm tự hào".

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác