(VOV5) - Giải chạy “Việt Nam tôi đó” và Triển lãm “Chào Việt Nam” tại Hà Nội lan tỏa niềm tự hào dân tộc, tri ân cha ông, tôn vinh vẻ đẹp đất nước.
Giải chạy “Việt Nam tôi đó - My Vietnam 2025”, diễn ra vào sáng nay (24/8) tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, xã Đông Anh, Hà Nội, thu hút khoảng 20.000 vận động viên tham gia. Với chủ đề “Mãnh liệt tinh thần Việt Nam”, mỗi bước chạy tại “Việt Nam Tôi đó” là một lời tri ân sâu sắc đến thế hệ cha ông đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì Hạnh phúc của Nhân dân.
Các vận động viên tham tại giải chạy Việt Nam Tôi Đó. Ảnh: VOV5 |
Trong khi đó, từ ngày 23/8-5/9, tại Bảo tàng Hà Nội diễn ra Triển lãm tranh “Chào Việt Nam - Quê hương tôi”.
Triển lãm giới thiệu 63 tác phẩm hội họa được kết nối thành một tổng thể dài trên 300m, tạo thành bản trường ca bằng hội họa về quê hương đất nước. Từ cột cờ Lũng Cú - điểm cực Bắc thiêng liêng của Tổ quốc, hành trình hội họa đưa người xem qua những miền quê, thành phố, vùng biển, cao nguyên trù phú… rồi kết thúc tại Mũi Cà Mau - điểm cực Nam. Ở mỗi vùng đất, cảnh sắc thiên nhiên, kiến trúc, trang phục, sinh hoạt văn hóa truyền thống và đặc biệt là hình ảnh con người đều hiện lên sinh động, gợi nhắc niềm tự hào về một đất nước đa dạng bản sắc nhưng thống nhất trong khát vọng vươn lên.