Thiện tâm CHLB Đức: Khi tình người vượt đường xa, vượt lũ dữ

(VOV5) - Hành trình ấy không chỉ là vật chất, mà còn là tinh thần “lá lành đùm lá rách”, là nhịp nối của những trái tim Việt dù ở bất cứ nơi đâu vẫn hướng về Tổ quốc.

Trong hành trình hướng về quê hương, có những con người lặng lẽ nhưng bền bỉ góp từng tấm lòng để xoa dịu những nỗi đau sau thiên tai bão lũ. Chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện của chị Nghiêm Thị Kim Tuyến, hiện đang sinh sống tại Cộng hòa Liên bang Đức – người đã cùng nhóm Thiện tâm CHLB Đức miệt mài kết nối yêu thương, đồng hành cùng đồng bào Việt Nam trong những thời khắc khó khăn nhất.

Từ những ngày cuối tháng 9, khi bão lũ liên tiếp tàn phá miền Trung rồi lan ra miền Bắc, chị Tuyến và các cộng sự đã ngay lập tức kêu gọi, quyên góp và triển khai cứu trợ khẩn cấp. Không chỉ dừng lại ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Bắc Ninh, nhóm còn tiếp tục hướng về Huế, Đà Nẵng, rồi lại khẩn trương sẻ chia với Phú Yên và Bình Định khi thiên tai bất ngờ ập đến. Hành trình ấy không chỉ là vật chất, mà còn là tinh thần “lá lành đùm lá rách”, là nhịp nối của những trái tim Việt dù ở bất cứ nơi đâu vẫn hướng về Tổ quốc.

Thiện tâm CHLB Đức: Khi tình người vượt đường xa, vượt lũ dữ - ảnh 1Chị Nghiêm Thị Kim Tuyến trong một hành trình từ thiện trên quê hương Việt Nam
Nghe âm thanh chương trình tại đây:
"Tôi là Nghiêm Thị Kim Tuyến, hiện sinh sống tại Cộng hòa Liên bang Đức, đồng thời cũng là trưởng nhóm Thiện tâm CHLB Đức - một nhóm quy tụ những trái tim biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn. Những năm vừa qua, Thiện tâm đã làm được rất nhiều việc có ý nghĩa với quê hương Việt Nam, nhưng năm nay chúng tôi tập trung vào công tác cứu trợ cho bà con vùng lũ.

Từ khoảng cuối tháng 9 đầu tháng 10 năm nay, qua các kênh thông tin đại chúng, chúng tôi đã được biết đến tình hình bão lũ ở miền Trung, cụ thể là 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Khi cơn bão số 10 tràn vào, rất xót xa trước các hình ảnh mất mát của bà con mình trong các video được lan truyền, chia sẻ trên mạng, tôi và các bạn Thiện tâm Cộng hòa Liên bang Đức đã bàn với nhau lên kế hoạch kêu gọi quyên góp để hỗ trợ cho bà con miền Trung khắc phục hậu quả sau lũ. Nhưng chưa kịp kết thúc đợt kêu gọi thì miền Bắc cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 11. Vậy là chúng tôi thay đổi phương án hoạt động, là thay vì sẽ chỉ hướng về bà con miền Trung, chúng tôi sẽ san sẻ với các bà con tại miền Bắc, vì đâu thì cũng là đồng bào ruột thịt của mình cả. 

Thiện tâm CHLB Đức: Khi tình người vượt đường xa, vượt lũ dữ - ảnh 2Đại diện nhóm Thiện Tâm trao quà cho các em ở trường THCN Sơn Lộc, xã Xuân Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Thế rồi tôi liên lạc với các đầu cầu thiện nguyện của mình tại Nghệ An, Hà Tĩnh và Bắc Giang cũ, nay là Bắc Ninh. Trước rất nhiều các video, hình ảnh mà các cộng sự của mình gửi về, chúng tôi càng nóng ruột, và thực sự chỉ mong sao kêu gọi được thật nhiều để có thể san sẻ được nhiều hơn đến với các bà con đồng bào của mình. Cũng rất may là được sự tin tưởng, chung tay của các bạn thành viên nhóm Thiện tâm và rất nhiều các nhà hảo tâm từ trong và ngoài nước, chúng tôi đã kêu gọi được gần 100 triệu và đã nhanh chóng gửi số tiền này về Việt Nam, nơi các đầu cầu kết nối của chúng tôi đã sẵn sàng, chờ khi có kinh phí là sẽ khởi động chương trình. 

Thiện tâm CHLB Đức: Khi tình người vượt đường xa, vượt lũ dữ - ảnh 3Ông Nghiêm Trọng Tác và bà Nguyễn Thị Dung thay mặt Nhóm Thiện Tâm CHLB Đức đến trường THPT Bố Hạ (Xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh) để trao 40 phần quà gồm tiền mặt và hiện vật cho các học sinh nghèo có thành tích học tập xuất sắc và gia đình bị ảnh hưởng nặng nề sau đợt bão lũ

Chúng tôi sẽ không thể hoạt động được tốt, không thể nào làm trọn vẹn được tâm nguyện của nhóm nếu như không nói đến sự giúp đỡ, kết nối của các bạn cộng sự của mình. Các bạn đã giúp chúng tôi liên hệ với chính quyền, xin ý kiến chỉ đạo, và cũng lắng nghe ý kiến về cách phân bổ kinh phí của nhóm. Tôi thực sự rất biết ơn các bạn về điều này. Cụ thể, chúng tôi đã trao quà tại các trường mầm non tại Nghệ An và Hà Tĩnh, với các hiện vật như là sạp ngủ, máy lọc nước và tiền mặt với một số học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do nhà trường đề xuất danh sách. Chúng tôi cũng đã trao 40 phần quà tại trường Trung học Phổ Thông Bố Hạ, xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh mới. Mỗi phần quà thì gồm có gạo, 1 triệu đồng tiền mặt, và chúng tôi cũng gửi tặng vào quỹ khuyến học của trường.

Thiện tâm CHLB Đức: Khi tình người vượt đường xa, vượt lũ dữ - ảnh 4Quà cho các em nhỏ mầm non
Thiện tâm CHLB Đức: Khi tình người vượt đường xa, vượt lũ dữ - ảnh 5

Khi bão lũ của miền Bắc và miền Trung chưa khắc phục xong, thì khu vực Huế và Đà Nẵng lại tiếp tục bị lũ lụt. Không thể nào ngồi yên được, chúng tôi lại tiếp tục phát động hướng về Huế và Đà Nẵng. Chúng tôi chỉ kêu gọi trong 3 ngày, vì mục tiêu của chúng tôi là hỗ trợ nóng bằng hiện vật như đồ ăn, nhu yếu phẩm, thuốc men và hoàn toàn bằng hiện vật. Và lần này thì ngoài các cộng sự, chúng tôi còn có sự đồng hành của một sư cô và một quý thầy đến từ TP.HCM. Tất cả các nhu yếu phẩm như chăn ấm, đồ ăn, thuốc men, đồ dùng cá nhân đều được các cộng sự của nhóm trao đến tay bà con tại Huế một cách nhanh nhất. Cũng phải gửi lời cảm ơn đến với 2 hãng hàng không là Vietjet và Bamboo Airlines đã hỗ trợ cho các cộng sự của chúng tôi những chuyến bay không đồng để vận chuyển hàng hóa vào vùng lũ một cách nhanh nhất. 

Thiện tâm CHLB Đức: Khi tình người vượt đường xa, vượt lũ dữ - ảnh 6Các thành viên của nhóm Thiện Tâm cùng các nhà hảo tâm trao quà cho bà con ở Huế, Đà Nẵng
Thiện tâm CHLB Đức: Khi tình người vượt đường xa, vượt lũ dữ - ảnh 7

Và vừa mới đây thôi, nghe tin về Phú Yên và Bình Định bị thiệt hại nặng. Không có thời gian để viết bài, cũng không có thời gian để chần chừ, chúng tôi đã phản ứng nóng bằng cách ủng hộ gần như ngay lập tức đến với đầu cầu của mình để có kinh phí mua áo phao, đồ ăn, gửi cho bà con Phú Yên và Bình Định, với tổng số tiền gần 30 triệu. Biết rằng số tiền ít ỏi đó là không thấm tháp vào đâu so với mất mát quá khủng khiếp mà người dân Việt Nam năm nay phải ngành chịu, nhưng với tâm nguyện của nhóm chúng tôi, của ít lòng nhiều, lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều, chúng tôi mong rằng có thể một phần nào đó xoa dịu đi những đau thương mất mát của bà con đồng bào mình. 

Ngoài nhóm chúng tôi ra thì rất nhiều các bào con kiểu bào tại Đức nói riêng và các hội đoàn, hội liên hiệp người Việt, các nước châu Âu nói chung cũng đang có các hoạt động riêng nhằm kêu gọi các kiểu bào hướng về quê hương Việt Nam yêu dấu của mình. Và điều đó thực sự là điều thốt đẹp mà chúng tôi luôn mong muốn trên con đường thiện nguyện của mình, con đường mà những trái tim yêu thương xích lại gần với nhau hơn".

Những đóng góp của chị Tuyến và nhóm Thiện tâm CHLB Đức là minh chứng đẹp đẽ cho tinh thần đoàn kết của người Việt trên khắp thế giới. Mỗi tấm lòng, mỗi sự sẻ chia đều là ánh sáng sưởi ấm những hoàn cảnh đang khó khăn. Tinh thần yêu thương ấy sẽ tiếp tục lan tỏa, để hành trình thiện nguyện luôn đầy ắp niềm tin, và để những trái tim Việt – dù ở nơi đâu – cũng luôn hướng về quê hương bằng trọn vẹn yêu thương. 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác