Anh ở nơi đâu - một nén tâm hương gửi tới các anh hùng liệt sỹ

(VOV5) - Bài thơ “Anh tan vào lòng Tổ quốc bao la” với những câu thơ như gợi lên cho tôi một giai điệu với chủ đề viết một khúc ca đi tìm hài cốt liệt sĩ. 

Những ngày tháng 7 này, cả đất nước Việt Nam đang hướng về dịp kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7, để tưởng nhớ những người đã ngã xuống và tri ân những người còn sống nhưng đã để lại một phần máu xương ngoài chiến trường để đem lại nền độc lập cho dân tộc.

Những năm tháng hào hùng không thể nào quên ấy được ghi dấu trong ký ức, trong sử sách, trong những hiện vật lịch sử, và đặc biệt, trong những giai điệu đi cùng năm tháng.

Anh ở nơi đâu - một nén tâm hương gửi tới các anh hùng liệt sỹ - ảnh 1Nhạc sĩ Lê Thống Nhất

Và như một nén tâm hương gửi tới các anh hùng liệt sỹ trong dịp kỷ niệm ý nghĩa này, nhạc sỹ Lê Thống Nhất đã hoàn thành MV ca khúc “Anh ở nơi đâu” với những giai điệu và lời ca tha thiết, hào hùng.

Nghe âm thanh tại đây:

Trước đây tôi đã nghe nhiều câu chuyện và xem những video về việc đi tìm hài cốt liệt sĩ. Những câu chuyện và video này đã mang đến cho tôi nhiều cảm xúc. Đây là công việc rất gian khó mà tổ quốc và nhân dân cùng chung ý chí thực hiện vừa mang ý nghĩa văn hoá tâm linh nhưng quan trọng hơn là thể hiện lòng tri ân, biết ơn các liệt sĩ cùng các gia đình liệt sĩ. Thật may mắn là sáng 26/6 vừa qua tôi được bác sĩ Phan Dương tặng 6 tập thơ và ngay tối hôm ấy tôi đã dừng lại trước bài thơ “Anh tan vào lòng Tổ quốc bao la” với những câu thơ như gợi lên cho tôi một giai điệu với chủ đề viết một khúc ca đi tìm hài cốt liệt sĩ. Tiếng gọi cùng lời tâm tình với những linh hồn không bao giờ mất đã ám ảnh tôi trong cả quá trình hoàn thành ca khúc này.

Đề tài về Ngày Thương binh, Liệt sĩ đã được nhiều nhà thơ, nhạc sĩ quan tâm và được thể hiện rất sinh động với nhiều cách tiếp cận khác nhau. Tôi cũng rất quan tâm tới đề tài này. Năm 2019 tôi đã có bài hát “Khúc nhớ đồng đội” khi nhận được bài thơ “Nhớ đồng đội” của Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng là ca khúc trải lòng của các chiến sĩ khi tới nghĩa trang viếng đồng đội của mình. Rồi ngày 16/6 vừa qua khi nghe ngâm bài thơ “Trong chiều nghĩa trang” của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều viết cách đây 40 năm, tôi đã viết ca khúc  “Khúc hát chiều nghĩa trang” với hình ảnh tràn đầy xúc động về bà mẹ Việt Nam anh hùng bên những nấm mộ ở nghĩa trang và chỉ sau 10 ngày tôi đã có thêm ca khúc “Anh ở nơi đâu?” từ bài thơ của bác sĩ Phan Dương. Tôi nghĩ: Chiến tranh đã qua hàng chục năm rồi nhưng đề tài về 27/7 chắc chắn vẫn luôn là đề tài được những ai sáng tạo VHNT đều rất quan tâm và chúng ta chắc chắn còn tiếp tục được đón nhận nhiều tác phẩm mới.

Nếu “Khúc nhớ đồng đội” là nỗi nhớ các liệt sĩ, những đồng đội đã hy sinh khi đến nghĩa trang thì “Anh ở nơi đâu?” là khúc bi ca gọi những linh hồn của các liệt sĩ chưa được quy tập về các nghĩa trang. Nếu “Khúc hát chiều nghĩa trang” là khúc hát với người mẹ Việt Nam anh hùng và chỉ có một lần gọi “các anh về với mẹ một đêm thôi” còn “Anh ở nơi đâu” – tiếng gọi đó kéo dài cả bài hát. Thể hiện hết chiều sâu của ca khúc này khá khó bởi vậy tôi đã lựa chọn NSƯT Hoàng Tùng, Quán quân Sao Mai 2003 ngay khi viết và thực sự ca sĩ Hoàng Tùng đã thể hiện rất tốt ca khúc.

Tôi có thói quen hay làm MV cho chính các ca khúc của mình, mặc dù không phải là dân chuyên nghiệp. Với ca khúc “Anh ở nơi đâu?” tôi đã chọn chính những hình ảnh làm tôi có cảm xúc khi viết để làm MV cho ca khúc. MV khi được thực hiện công phu sẽ cộng hưởng với ca khúc rất nhiều, sẽ lan toả tốt hơn tới cộng đồng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác