Hát lên Việt Nam - Những bài ca của niềm tự hào

(VOV5) - Cuộc thi đã thành công tốt đẹp, mang lại cho chúng ta những tác phẩm âm nhạc chất chứa cảm xúc và tình yêu với đất nước Việt Nam.

Cuộc thi sáng tác ca khúc Hát lên Việt Nam – Let’s sing Vietnam do Đài TNVN tổ chức đã khép lại với việc lựa chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất được lựa chọn trong gần 900 tác phẩm dự thi. Qua sự tuyển lựa khắt khe của hội đồng giám khảo, các ca khúc đoạt giải sẽ góp phần truyền cảm hứng, tinh thần cho công chúng yêu nhạc trong bối cảnh khó khăn của đại dịch covid 19, để chúng ta có thể vượt lên và đạt được những mục tiêu phát triển.

Hát lên Việt Nam - Những bài ca của niềm tự hào - ảnh 1
Nghe âm thanh chương trình tại đây:
Ca khúc Quê hương Việt Nam tôi - sáng tác nhạc sĩ Tuấn Phương, lời thơ Lê Tự Minh là tác phẩm giành Giải Nhất của Cuộc thi sáng tác ca khúc Hát lên Việt Nam - Let's sing Vietnam do Đài TNVN tổ chức. Nhạc sĩ Giáng Son, thành viên Ban giám khảo của cuộc thi đánh giá: "Có thể nói đây là một ca khúc rất nhẹ nhàng, tình cảm mà rất sâu sắc. Một ca khúc không hô hào khẩu hiệu nhưng vẫn nói lên đầy cảm xúc về con người VN, về tình yêu quê hương đất nước, tất cả vẻ đẹp của con người và đất nước Việt Nam đều có trong ca khúc này".

Niềm tự hào về quê hương Việt Nam cũng là mạch nguồn chủ đạo của các tác phẩm khi tham gia cuộc thi sáng tác ca khúc Hát lên Việt Nam. Như bài hát Hùng vĩ trái tim Việt Nam, đã được nhạc sĩ Nguyễn Như Thắng ấp ủ trong 2 năm, và viết ra với rất nhiều tâm sự: "Khi tập một số thang âm và bộ hơi của đồng bào, tôi thấy các cung quãng rất hay. Tôi nảy ra ý tưởng viết ca khúc dựa trên những cung quãng đó. Tưởng chừng đơn giản thế thôi nhưng nó có thể ra được ngay hình ảnh quê hương đất nước, cảnh đẹp của vùng núi. Trong ca khúc này tôi muốn gửi gắm đến các bạn trẻ một thông điệp, rằng các bạn hãy khám phá ngoài cảnh đẹp ra còn là những nét văn hóa để chúng ta thêm yêu quê hương đất nước, biết ơn ông cha, đánh thức trong tâm hồn con người những sự chia sẻ".

Không phải những giai điệu hào hùng về một Việt Nam phát triển mạnh mẽ, ca khúc Tự hào quê hương Việt Nam của nhạc sĩ Huyền Ngọc lại là cảm xúc tươi sáng của một người con xa xứ nay trở về đất mẹ. Tác phẩm có sử dụng thêm phần dịch tiếng Anh để có thể quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất nước với bạn vè quốc tế, và có phần đọc rap để giới trẻ có thể tiếp cận bài hát một cách gần gũi nhất.

Nhạc sĩ Huyền Ngọc tâm sự: "Tôi muốn gửi gắm cảm xúc và tình yêu của mình đến với đất nước, con người VN, cả những kiều bào VN đang sinh sống ở khắp nơi trên thế giới. Cho dù có chuyện gì xảy ra thì chúng ta vẫn luôn vững vàng, kiên cường vượt qua tất cả".

Điều thú vị là cuộc thi sáng tác ca khúc Hát lên Việt Nam đã thu hút không chỉ các tác giả là người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, mà vẻ đẹp của đất nước và con người Việt Nam cũng là đề tài được các tác giả người nước ngoài quan tâm, đưa vào trong âm nhạc. Và trong rất nhiều tác phẩm gửi về, ca khúc của tác giả Mông Cổ Ariunbold Dashdorj đã thực sự thuyết phục Ban giám khảo cũng như công chúng yêu nhạc Việt. Là một nhà soạn nhạc, nhạc sĩ kiêm trưởng ban nhạc Khusugtun, ông Ariunbold Dashdorj đã viết ca khúc Mời bạn tới thăm chốn này, Việt Nam luôn đón chào như một sự bày tỏ tình cảm đối với đất nước hình chữ S xinh đẹp mà ông đã có lần được ghé thăm.

Nhạc sĩ Ariunbold Dashdorj nhớ lại: "Năm 2017, tôi cùng ban nhạc đến lưu diễn 5 nước Đông Nam Á, trong đó có VN. Gặp gỡ người dân VN, khám phá thiên nhiên tươi đẹp của VN – đó là cơ hội lớn để tôi ghi lại những kỉ niệm đẹp trong đời. Cuộc thi sáng tác ca khúc do Đài TNVN tổ chức tái hiện những kỉ niệm của tôi với VN. Vì vậy tôi đã chia sẻ những kỉ niệm đó với một nhà thơ bạn tôi, và anh ấy đã giúp tôi đặt lời tựa cho ca khúc Tôi xin gửi lời cảm ơn tới VN. Hai đất nước chúng ta có mối quan hệ tốt đẹp và hữu nghị lâu đời. Chúng tôi rất vui vì đã tham gia và đạt kết quả tốt trong cuộc thi này".

Từ gần 900 tác phẩm dự thi, Ban giám khảo đã chọn ra 16 tác phẩm xuất sắc để trao giải. Cuộc thi đã thành công tốt đẹp, mang lại cho chúng ta những tác phẩm âm nhạc chất chứa cảm xúc và tình yêu với đất nước Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác