Nhạc sĩ An Hiếu: Tôi luôn đặt cho mình trách nhiệm của một người nghệ sĩ - chiến sĩ

(VOV5) -  "Tôi là một người lính, một sĩ quan trong quân đội, lại là một nghệ sĩ, nên tự thấy mình có trách nhiệm đóng góp với xã hội bằng tiếng nói của mình".

Trong hành trình gần 30 năm gắn bó với âm nhạc, nhạc sĩ An Hiếu đã có nhiều sáng tác về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về người lính và thế hệ thanh niên Việt Nam. Trong các tác phẩm của mình, anh không "lên gân", luôn sử dụng ngôn ngữ phù hợp với tuổi trẻ, âm nhạc mới mẻ, hiện đại để tiếp cận người nghe. Có thể nói, anh là một nhạc sĩ của sáng tạo nghệ thuật khi đã cho ra đời nhiều tác phẩm âm nhạc được người nghe yêu thích và có sức cổ vũ, động viên lớn.

Nhạc sĩ An Hiếu: Tôi luôn đặt cho mình trách nhiệm của một người nghệ sĩ - chiến sĩ - ảnh 1Nhạc sĩ An Hiếu trò chuyện cùng BTV âm nhạc của VOV5

Mới đây, nhạc sĩ An Hiếu cho ra mắt ca khúc “Ước mơ của em” – một khúc ca đầy nước mắt và hy vọng, viết nên từ những tổn thương nặng nề sau trận bão Yagi và lũ quét ở miền núi phía Bắc.

Nghe âm thanh chương trình tại đây: 

 
BTV Bảo Trang: Ca khúc “Ước mơ của em” của nhạc sĩ An Hiếu có sức gợi rất lớn, mang đến cho người nghe nhiều cảm xúc!

Nhạc sĩ An Hiếu: Có lẽ vừa rồi là lần đầu tiên tôi chứng kiến cơn bão khốc liệt đến như vậy – tất cả đều tan hoang. Sau đó nghe tin tức về lũ lụt tại vùng cao, với những thiệt hại về người và của, càng thấm sự tàn phá ghê gớm, để lại hậu quả chắc chắn là còn lâu dài. Khi ấy trong lòng tôi cũng suy nghĩ, rằng cuộc sống quanh đây vẫn còn sung sướng, trong khi ở nơi xa, đặc biệt là những em nhỏ thì sẽ chịu đựng sự mất mát đó như thế nào. Vì thế tôi cũng cố gắng viết một tác phẩm nói lên nỗi lòng, mong muốn của các em, nhất là khi mùa trung thu đến. Có thể đó chỉ là những ước mong rất đơn giản, sao cho mưa thuận gió hòa, để bố mẹ các em không phải lo nghĩ về thiên tai nữa, để gia đình bớt khổ.

BTV Bảo Trang: Có thể nói “Ước mơ của em” đã ra đời rất nhanh. Anh có hay viết những ca khúc mang tính thời sự như vậy?

Nhạc sĩ An Hiếu: Tôi học được ở các người thầy của mình, đặc biệt là ba tôi – nhạc sĩ An Thuyên đã nói với tôi rằng – đừng có câu nệ quá nhiều về việc đi tìm chủ đề. Xung quanh ta có những sự kiện, hay những việc làm có ý nghĩa, hoặc điều gì đó làm cho con có cảm xúc thì con hãy viết. Đừng chờ đến lúc gom đủ tài liệu, thì khi ấy tính thời sự không còn nữa. Tôi là một người lính, một sĩ quan trong quân đội, lại là một nghệ sĩ, nên tự thấy mình có trách nhiệm đóng góp với xã hội bằng tiếng nói của mình. Đứng trước một sự kiện nào đó, mình có trách nhiệm bày tỏ tiếng nói của mình, mang đến những hy vọng tích cực và hướng mọi người tới những điều tốt đẹp hơn.

BTV Bảo Trang: Anh có nhớ mình đã bắt đầu viết những ca khúc mang tính xã hội, thời sự từ khi nào?

Nhạc sĩ An Hiếu: Tác phẩm đầu tiên tôi viết – đó là ca khúc “Vì đâu”, được mọi người đón nhận và đã bước ra khỏi khuôn khổ một ca khúc theo chủ đề bảo vệ môi trường, được nhiều ca sĩ dòng nhạc nhẹ lựa chọn khi đi tham gia các cuộc thi hát. Tôi nghĩ đó là thành công rồi. Ca sĩ đầu tiên hát và tôi cũng rất ưng ý, đó là chị Siu Black. Thông điệp của ca khúc rất đơn giản, kêu gọi mọi người hãy lường trước những gì xảy ra khi chúng ta không bảo vệ môi trường, bảo vệ thiên nhiên.

BTV Bảo Trang: Anh nghĩ thế nào về trách nhiệm của người nghệ sĩ đối với những vấn đề xã hội?

Nhạc sĩ An Hiếu: Theo tôi, những người sáng tác âm nhạc phải có trách nhiệm định hướng thẩm mỹ, giá trị nghệ thuật cho người nghe. Khi mình viết, lan tỏa những điều tích cực trước tất cả những điều mình nhìn thấy, để hướng người nghe tới những giá trị chân – thiện – mỹ. Chúng tôi là chiến sĩ – nghệ sĩ, nên càng có trách nhiệm đối với mỗi sự kiện xảy ra xung quanh. Khi mình có ảnh hưởng, có tiếng nói, và có âm nhạc nữa, thì sức nặng để lan tỏa những điều tích cực sẽ tốt hơn nhiều so với một cá nhân hay một tập thể nhỏ nào đó.

BTV Bảo Trang: Anh có thể bật mí về dự án âm nhạc của anh, mang tính trữ tình của âm nhạc vào những đề tài ca khúc tưởng chừng như rất khô khan?

Nhạc sĩ An Hiếu: Tôi cũng muốn thử sức xem mình có thể viết được đến đâu đối với những đề tài khó như vậy. Tôi đang ấp ủ một chùm ca khúc viết vè Đảng, về Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thực tế đã có rất nhiều tác phẩm hay viết về những đề tài này, vậy thì mình viết thế nào? Ca từ thì phải nâng niu và chọn lọc, phải tìm được những chi tiết đắt hơn so với những người khác đã viết. Tôi đang cố gắng hoàn thiện, chậm nhất là dịp kỉ niệm thành lập Đảng vào ngày 3/2/2025 sẽ ra mắt được. Đây là sự thử nghiệm đầu tiên của tôi trong dòng nhạc mà tôi tạm gọi là “tình ca chính trị”.

BTV Bảo Trang: Vâng, xin cảm ơn nhạc sĩ, và mong sẽ sớm được đón nhận những sáng tác mới của anh!

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác