Những giai điệu hướng về mùa thu cách mạng

(VOV5) - Mùa thu cách mạng luôn là niềm cảm hứng cho những câu chuyện bằng âm nhạc...

Mùa thu ngày hôm nay không còn khói lửa đạm bom của ngày hôm qua mà lắng đọng suy tư, thanh bình, bâng khuâng, xao xuyến... Nhưng sẽ mãi còn đó tình yêu, lòng tự hào về một lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, dù được thể hiện qua những giai điệu hào hùng hay nhẹ nhàng, sâu lắng. BTV Bảo Trang giới thiệu với quý vị một số ca khúc mới được sáng tác từ cảm xúc của mùa thu Cách mạng.

Những giai điệu hướng về mùa thu cách mạng - ảnh 1

Ca khúc Vị ngọt hòa bình là sáng tác mới nhất của nhạc sĩ Trần Lệ Giang, người Việt hiện đang định cư tại Scotland. Xa quê hương đã lâu, với bao nhớ thương và nỗi niềm chất chứa, người nhạc sĩ ấy đã trang trải lòng mình qua những giai điệu đầy cảm xúc.

Nhạc sĩ chia sẻ: "Cuộc sống hòa bình có ý nghĩa và là niềm hạnh phúc của toàn nhân loại. Ngày 19/8/1945 được ghi vào lịch sử như ngày mở đầu kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam, đã giành lại những giá trị nhân văn cho nhân dân Việt Nam hướng tới tương lai, con người được sống trong hòa bình. Kết quả của cuộc Cách mạng là ngày 2/9/1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời bằng bản Tuyên ngôn Độc lập bất hủ. Hàng năm, mỗi độ thu về, người dân đất Việt lại xốn xang những cung bậc cảm xúc yêu thương, tự hào, và biết ơn những anh hùng đã hiến cuộc đời cho độc lập, tự do, hòa bình của dân tộc. Ca khúc “Vị ngọt hòa bình” được viết ra trong cảm xúc ấy theo phong cách pop dân gian. Cảm ơn ê kíp: ca sỹ - NSƯT Hoàng Tùng, nghệ sỹ phối khí Dương Đức Thụy, nghệ sỹ saxophone Trung Trần đã cùng tôi chia sẻ vị ngọt ngào say đắm của hòa bình".

“Yêu cuộc sống yên lành, Tổ quốc thanh bình, Gió thu về trời xanh xanh quá. Ơn người đã quên mình, hiến cuộc đời muốn giữ yên quê nhà đẹp tươi” – những ca từ giản dị, giai điệu vui tươi hào sảng xen cùng sự mượt mà say đắm, Vị ngọt hòa bình của nhạc sĩ Lệ Giang mang tới một không gian âm nhạc trẻ trung nhưng cũng đầy niềm tự hào, góp thêm một nét nhạc mới mẻ cho những ca khúc ngợi ca mùa thu Cách mạng.

Cũng với niềm tự hào ấy, ca sỹ Trương Thùy Dương đã sáng tác ca khúc Văn công những bông hồng thép – một tác phẩm đầu tay, với giai điệu chứa đầy niềm nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Nữ ca sỹ tâm sự: "Từ nhỏ tôi đã rất yêu môi trường quân đội, và khi lớn lên đã chọn trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội – nơi mà tôi gửi gắm ước mơ sẽ được học tập và trưởng thành tại đây. Thật may mắn khi được trở thành một cô văn công, một người lính  công tác tại Đoàn Văn công Quân khu 7, được mang trên mình màu xanh áo lính, được hát và được cống hiến cho nghệ thuật nước nhà. Trong những lần đi biểu diễn, gặp các chiến sỹ nơi tuyến đầu, tôi mong muốn sẽ tiếp thêm động lực cho các anh bằng những ca khúc Cách mạng, những ca khúc mang nhiều ý nghĩa sâu sắc về tình yêu nước. Đồng thời qua đó tôi cũng có thêm tình yêu nghề, yêu những người lính văn công. Từ đó tôi nảy ra ý định viết ca khúc nói về người lính văn công, nói lên tinh thần thép của những cô gái văn công – những chiến sỹ trên mặt trận văn hóa nghệ thuật".

Những sáng tác của các nhạc sỹ trẻ luôn đem đến nhiều điều mới mẻ cho âm nhạc Cách mạng. Đúng dịp 19/8 năm nay, nhạc sỹ Nguyễn Bá Hùng cho ra mắt tác phẩm Nụ cười Việt Nam – câu chuyện về một chàng trai Việt kiều trong một lần về thăm quê hương đã đem lòng yêu mến nụ cười của cô gái làm công tác xuất nhập cảnh. Nụ cười Việt Nam – hay chính là nét đẹp của con người Việt Nam hiền hòa, thân thiện, yêu hòa bình, sẽ trở thành nỗi nhớ niềm thương cho những ai đã một lần đến với đất nước yêu bình, đẹp xinh của chúng ta.

Nhạc sỹ Nguyễn Bá Hùng nói về sáng tác mới của mình: "Những người xa quê hương thì khi trở về sẽ khao khá được nghe tiếng nói của đất mẹ, khao khát được nhìn thấy nụ cười của những người Việt Nam mình. Tôi đã tưởng tượng mình là một người con xa quê lâu ngày mới trở về thăm đất mẹ, và khi đi qua quầy làm thủ tục thì gặp được một nữ chiến sỹ công an nhân dân xinh đẹp, với nụ cười mến khách chào đón những người Việt trở về hoặc bạn bè năm châu đến với VN. Từ ý tưởng đó, tôi đã đặt tên cho sáng tác của mình là Nụ cười Việt Nam. Thông thường, những bài hát về lực lượng công an nhân dân sẽ là những nhịp hành khúc hoặc dùng những câu chữ để ngợi ca, hô hào mạnh mẽ. Tuy nhiên Bá Hùng lại muốn âm nhạc về đề tài người chiến sĩ công an nhân dân có sự gần gũi với đời sống. Vì vậy tôi đã sử dụng phong cách ballad, nhẹ nhàng, tình cảm và ca từ hết sức gần gũi".

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác