NSƯT Thanh Tâm: Tôi luôn muốn có một Thanh Tâm mới mẻ, “già mà không cũ“

(VOV5) - "Có một năng lượng sống, một niềm hứng khởi khi biết rằng âm nhạc của mình sẽ đến với được nhiều đối tượng khán giả".

Với những người yêu nhạc Việt, chắc hẳn không mấy ai không nhớ giọng hát trầm ấm và nồng nàn cảm xúc của NSƯT Thanh Tâm. Từng là một "hiện tượng" trên sân khấu ca nhạc, xuất hiện liên tục cùng những ngôi sao như Thanh Lam, Hồng Nhung, Thùy Dung, Minh Thúy... của thập kỷ 90, nhưng Thanh Tâm đã để lại sau lưng hào quang của những sân khấu lớn, mải miết cùng những chuyến đi biểu diễn của Đoàn Ca múa Công an nhân dân. Trong sự nghiệp của mình, NSƯT Thanh Tâm đạt được nhiều giải thưởng như: Giải nhì giọng hát trẻ Hà Nội 1989, Giải nhất giọng hát "Bông lúa vàng", Huy chương vàng trong hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc năm 1995, Huy chương vàng hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc 2009, Huy chương vàng liên hoan 4 nước châu Á... Thế nhưng mãi đến năm 2016, Thanh Tâm mới làm liveshow đầu tiên mang tên Cánh đồng tình yêu, một dấu ấn cho 30 năm con đường ca hát. Và rồi mới đây thôi, khán thính giả yêu mến giọng hát Thanh Tâm lại được cùng chị sống trong những giai điệu trữ tình, lãng mạn của minishow Mùa hè đẹp nhất. Trong một không gian ấn cúng và gần gũi, Thanh Tâm có sự đồng hành của giọng ca trẻ trung Nguyễn Đình Tuấn Dũng, và con trai Minh Tuấn trong vai trò MC. Xuất hiện không nhiều nhưng NSƯT Thanh Tâm chia sẻ, chị không bao giờ dừng lại niềm đam mê ca hát và luôn mong muốn được làm mới mình.

NSƯT Thanh Tâm: Tôi luôn muốn có một Thanh Tâm mới mẻ, “già mà không cũ“ - ảnh 1Nghệ sỹ ưu tú Thanh Tâm cùng con trai tại phòng thu của VOV5
Nghe âm thanh chương trình tại đây:
 

"Lâu rồi tôi không làm minishow, nhưng thực ra năm 2022 cũng là một năm rất thành công. Tôi đã được tham gia vở nhạc kịch Người cầm lái, được hóa thân vào vai bà Hoàng Thị Loan – thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lần này, cơ duyên đã cho tôi và Nguyễn Đình Tuấn Dũng làm được minishow Mùa hè đẹp nhất để tặng cho khán giả những bài hát, những nỗi niềm của Thanh Tâm đối với Hà Nội".

NSƯT Thanh Tâm: Tôi luôn muốn có một Thanh Tâm mới mẻ, “già mà không cũ“ - ảnh 2NSƯT Thanh Tâm và Nguyễn Đình Tuấn Dũng trong đêm nhạc Mùa hè đẹp nhất

"Chính sự trẻ trung của Dũng, và sự năng động của Minh Tuấn – 2 người đàn ông trẻ tuổi đã làm cho tôi rất nhiều năng lượng tươi mới. Sự kết hợp với Nguyễn Đình Tuấn Dũng trong những bài song ca đã đem tới nhiều điều mới mẻ, đặc biệt là bài hát tiếng Anh Quando quando rất thú vị".

"Đối với Minh Tuấn, là người đi sau được đứng chung trên sân khấu với những nghệ sĩ thế hệ đi trước, điều đó cũng làm Minh Tuấn “run” và hồi hộp lắm. Nhưng vì đã thường xuyên tâm sự với mẹ về cuộc sống, về âm nhạc, về các nghệ sỹ nên Minh Tuấn cảm nhận những người đi trước sẽ là những tấm gương về sự lao động nghệ thuật rất bền bỉ. Chính vì vậy mà tôi rất nể phục những người hoạt động nghệ thuật lâu năm, trong đó có cả mẹ của tôi nữa. Chính từ sự hiểu biết đó mà Minh Tuấn đã có được kiến thức để trao đổi và trò chuyện trên sân khấu".

NSƯT Thanh Tâm: Tôi luôn muốn có một Thanh Tâm mới mẻ, “già mà không cũ“ - ảnh 3NSƯT Thanh Tâm cùng con trai - MC Minh Tuấn giao lưu trên sân khấu

"Được đồng hành với con là cảm giác vừa lo lắng, vừa hạnh phúc. Tôi luôn cố gắng làm bạn với con. Rất may Minh Tuấn là người yêu nghệ thuật, rất quan tâm tới âm nhạc nên Tuấn hiểu nhiều về cả dòng nhạc xưa cũng như những bài hát nhạc trẻ bây giờ. Chính Tuấn là người đã góp ý để mẹ hát tiếng Anh được bay bổng hơn. Tôi không đóng đinh vào những gì đã đạt được mà luôn học hỏi, cả ở những bạn trẻ nữa. Vì thế trên sân khấu hai mẹ con tôi đã có những trao đổi, tung hứng được với nhau và tôi luôn tạo cho con một sự thoải mái khi đứng chung sân khấu với mẹ".

"Con người tôi khá năng động. Tôi trưởng thành từ Nhà hát Công an nhân dân, đã có thời gian đi biểu diễn ở mọi miền Tổ quốc, phục vụ các đối tượng khán giả khác nhau nên mình phải tự trang bị cho mình nền móng về kỹ thuật thanh nhạc, và chịu khó lao động để trang bị được nhiều màu nhạc để có thể đáp ứng nhiều nhất những yêu cầu của khán giả. Chính vì thế trong minishow Mùa hè đẹp nhất tôi đã hát cả những bài hát tiếng Anh, tiếng Nga... Tôi cũng hát cải lương nữa – điều này thì đúng là nghề cũ rồi vì bố mẹ tôi đều là nhạc sỹ cải lương gạo cội. Vì thế khi giao lưu cùng khán giả, mọi người tỏ ra rất thích thú, và điều đó làm tôi vô cùng hạnh phúc".

NSƯT Thanh Tâm: Tôi luôn muốn có một Thanh Tâm mới mẻ, “già mà không cũ“ - ảnh 4NSƯT Thanh Tâm: Tôi có một nguyên tắc trong cuộc sống, đó là "già mà không cũ"

"Tôi có một “nguyên tắc” trong cuộc sống – đó là “già mà không cũ”. Mình có thể lớn tuổi nhưng vẫn luôn học hỏi, nghệ thuật là không có điểm dừng. Vẫn có những khán giả đã yêu quý Thanh Tâm từ thời tuổi trẻ, họ vẫn yêu cầu được nghe những bài hát gắn với Tâm như Huyền thoại mẹ, Mùa hoa cải... nhưng bên cạnh đó có một Thanh Tâm mới mẻ, còn hát cả rock và hát tiếng nước ngoài nữa. Điều đó tạo nên một năng lượng sống, một niềm hứng khởi khi biết rằng âm nhạc của mình sẽ đến với được nhiều đối tượng khán giả".

"Tôi sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, yêu Hà Nội vô điều kiện. Tuy nhiên tôi tự thấy mình chưa làm được điều gì thực sự sâu sắc cho Hà Nội. Năm 1997 tôi có được đóng bộ phim Sông Hồng reo, khi ấy tôi còn trẻ lắm. Bây giờ tôi mong muốn được có một đêm nhạc về Hà Nội. Đến giờ phần biên tập đã gần hoàn thiện rồi, chỉ còn chờ đợi đủ điều kiện hội tụ để có thể làm được đêm nhạc đó. Tôi rất ao ước có thể thực hiện đêm nhạc tại Nhà hát lớn hoặc Nhà hát Hồ Gươm, để lời ca của tôi được vang lên giữa lòng Hà Nội, nơi đã sinh ra và nuôi dưỡng tôi trưởng thành".

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác