NSƯT Tố Nga và cuộc chơi “Trăng” hoàn mỹ

(VOV5) - "Với tôi, phụ nữ cũng như ánh trăng, đầy bí ẩn và có vẻ đẹp rất diệu kỳ từ nội tại đến vẻ ngoài".

NSƯT Tố Nga nổi tiếng với dòng nhạc quê hương. Sau khoảng thời gian “bùng nổ” với một loạt sản phẩm âm nhạc chất lượng, NSƯT Tố Nga dường như lắng lại để rồi bất ngờ cho ra mắt album mới Vol 12 có tên “Trăng”. Điều đặc biệt là “Trăng” được phát hành cùng lúc với 3 định dạng: đĩa than, băng cối và CD. Vẫn là những chỉn chu, kỹ càng trong quá trình thực hiện, album “Trăng” còn được nghệ sĩ Tố Nga cầu kỳ đưa sang Mỹ làm hậu kỳ, với mong muốn chất lượng âm thanh sẽ chinh phục giới Audiophile.

NSƯT Tố Nga và cuộc chơi “Trăng” hoàn mỹ - ảnh 1

Nghe âm thanh chương trình tại đây:

 

BTV: Thưa NSƯT Tố Nga, quả thực rất bất ngờ khi biết rằng chị đã “lặng lẽ” chuẩn bị để cho ra đời album “Trăng” vào đúng thời điểm này, khi dịch bệnh đang gây ra những bất ổn trên toàn thế giới… Ý tưởng về album này đã đến như thế nào?

NSƯT Tố Nga: Ý tưởng về album này khởi lên từ sau Tết, khi Covid 19 bắt đầu bùng lên trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Chính trong thời điểm này tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những dự án nghệ thuật trong năm của mình. Mỗi năm, tôi đều thực hiện ít nhất một dự án “khủng”, mang tính ghi dấu ấn. Với năm 2020, tôi đã dự tính sẽ là 1 MV đặc biệt về Trường Sa nhân dịp tháng 7 để nối tiếp chuỗi các dự án về đề tài tri ân sau MV “Cúc ơi!” và MV “Gửi vào thương nhớ” của tôi đã từng gây ấn tượng mạnh với khán giả những năm qua. Vol 12 “Trăng” nằm trong kế hoạch phát hành dịp cuối năm. Tuy nhiên, do dịch Covid 19 bùng phát nên kế hoạch không được như ý, tôi đã quyết định dồn hết tài chính, tâm sức vào album Vol12 “Trăng”. 

NSƯT Tố Nga và cuộc chơi “Trăng” hoàn mỹ - ảnh 2

BTV: Mỗi lần Tố Nga cho ra đời 1 sản phẩm âm nhạc mới, tôi đều cảm nhận rõ ràng một sự mới mẻ từ Nga. Và lần này, với “Trăng”, đó sẽ là…?

NSƯT Tố Nga: Vol12 “Trăng” là một sự mới mẻ trong nghệ thuật của tôi, một màu sắc âm nhạc khác, một hướng đi khác. 10 ca khúc trong dự án là 10 thân phận phụ nữ khác nhau, với những vui buồn, hạnh phúc khổ đau, yêu thương cháy bỏng, khắc khoải chờ đợi… Tất cả đều khắc họa nên vẻ đẹp, tình cảm của người phụ nữ trong những truân chuyên đời sống, trong những ngọt bùi tình yêu… Cũng vì vậy, tôi đặt tên cho album với một cái tên giản dị: “Trăng”. Ánh trăng luôn bình yên, tĩnh lặng và diệu kỳ. Trăng luôn hiện hữu bên chính cuộc đời xuôi ngược này, như người bạn, như tri kỷ, lại như người luôn soi thấu trái tim ta, soi chiếu xuống cuộc đời ta, nói hộ biết bao tâm tình của ta. Với tôi, phụ nữ cũng như ánh trăng, đầy bí ẩn và có vẻ đẹp rất diệu kỳ từ nội tại đến vẻ ngoài.

BTV: Thưa NSƯT Tố Nga, được biết “Trăng” đã được làm hậu kỳ tại Mỹ và được phát hành cùng lúc với 03 định dạng: đĩa than, băng cối và CD. Lần này có thể là một dự án “chơi lớn” của chị?!

NSƯT Tố Nga: Album Vol12 “Trăng” đưa khán giả đến với một Tố Nga rất khác. Đó là một Tố Nga nhẹ nhàng bay bổng với nhưng bài hát khá quen thuộc được hoà âm phối khí mới hoàn toàn. Album là sự đau đáu muốn tìm ra cái mới cho dòng nhạc trữ tình truyền thống, một lối đi mới cho bản thân tôi nhưng vẫn giữ được cái hồn của tác phẩm mà không làm mất đi bản sắc nghệ thuật riêng của tôiị. Hơn thế, album này, tôi đặc biệt hướng đến một chất lượng âm thanh đậm Audiophile với những tiêu chuẩn, yêu cầu và đòi hỏi về chất lượng âm thanh, thu âm cực kỳ ngặt nghèo. Bên cạnh việc đem đến cho khán giả thân thương một màu sắc mới mẻ của Tố Nga, thì dự án này tôi chủ tâm hướng đến chinh phục “dân” chơi audio trong và ngoài nước. Đây là một việc không hề dễ dàng bởi họ là những người rất sành âm thanh, nghệ thuật, chính vì vậy mọi khâu thực hiện đều phải tỉ mỉ, công phu, thận trọng và chuẩn mực từ âm thanh đến in ấn. Tôi đã không ngại dốc vốn liếng của mình để đầu tư cho “cuộc chơi” này.

Để đảm bảo những tiêu chuẩn khắt khe cho sản phẩm, tôi đã tiến hành thực hiện hậu kỳ các bản thu âm tại Mỹ với sự giúp đỡ của nhạc sĩ John Barios và phòng thu Alexsandria Washington DC. Sở dĩ, tôi phải thực hiện hậu kỳ âm thanh tại Mỹ vì để xuất bản được băng cối và đĩa than phải đạt chuẩn âm thanh ở chất lượng cao nhất, chuẩn nhất, để làm sao càng nghe càng muốn vặn to volum của bộ âm thanh lên mà âm nhạc vẫn hết sức êm dịu, đi vào lòng người mới là thành công. Tôi cùng ekip đã phải nghe đi nghe lại nhiều lần bản thu thử, bản master qua các dàn âm thanh lớn để rút kinh nghiệm, thêm bớt các dải âm thanh sao cho tĩnh và đạt chuẩn chân thực nhất với giọng hát và nhạc cụ đệm, khung hình âm thanh trung thực như khi ngồi nghe biểu diễn trực tiếp ở nhà hát. Một điều đặc biệt của quá trình này chính là không dùng máy móc để “mông má” giọng hát mà khi nghe, sẽ giống như nghe nghệ sĩ hát live với âm thanh tiêu chuẩn cao nhất.

BTV: Tôi được biết là đã từng có những nghệ sĩ Việt phát hành album định dạng băng cối, nhất là các nghệ sĩ hát acoustic nhưng với dòng nhạc dân gian trữ tình thì NSƯT Tố Nga lại là nghệ sĩ tiên phong. Kể cả đĩa than, chị cũng là nghệ sĩ truyền thống tiên phong thực hiện. Là người tiên phong thì chắc chắn sẽ gặp khó khăn rồi…

NSƯT Tố Nga: Vâng, quá nhiều khó khăn. Nhưng vượt qua những khó khăn đó, tôi vô cùng hạnh phúc khi đã được những “cái tai” nghe nhạc khó tính, kỹ tính nhất trong giới Audiophile đánh giá là một sản phẩm đáng tự hào của nghệ sĩ Việt với tiêu chuẩn Audiophile không thua kém gì thế giới.

BTV: Xin cảm ơn NSƯT Tố Nga về một dự án nghệ thuật cực kỳ chất lượng, có thể nói là độc đáo và rất hiếm hoi trong thời điểm này. Xin chúc cho những ý tưởng sáng tạo nghệ thuật của chị sẽ luôn đầy ắp và có thể trở thành hiện thực, để công chúng có được những sản phẩm âm nhạc đáng xem, đáng nghe, đáng thưởng thức.

NSƯT Tố Nga: Vâng, xin cảm ơn chương trình, và cảm ơn quý thính giả đã luôn dõi theo và ủng hộ Tố Nga!

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác