Quỳnh Anh: Với jazz, tôi như trở về với bản ngã của mình

(VOV5) - Album đầu tay 19xx với những bản nhạc xuân được phối theo phong cách jazz đã đem đến bất ngờ thú vị qua tiếng hát Quỳnh Anh.

Chắc hẳn quý vị còn nhớ Quỳnh Anh – cô ca sĩ gốc Hà Tĩnh xinh đẹp với giọng hát trời phú từng giành ngôi vị á quân dòng nhạc dân gian cuộc thi Sao Mai 2019. Sau một vài sản phẩm âm nhạc khoe chất giọng ngọt ngào đậm màu dân gian, Quỳnh Anh vừa cho ra mắt album đầu tay với tên gọi 19xx, đem đến bất ngờ thú vị. 7 ca khúc trong album đều là những ca khúc tiêu biểu viết về mùa xuân đã in dấu sâu đậm trong trái tim nhiều thế hệ khán giả, được nhạc sĩ Hoàng Tùng phối lại thật mới mẻ theo phong cách nhạc jazz. Và ở đó cũng là một Quỳnh Anh đầy mới mẻ - bay bổng, nhẹ nhàng, ngẫu hứng, gợi cảm, lôi cuốn trong giọng hát...

Quỳnh Anh: Với jazz, tôi như trở về với bản ngã của mình - ảnh 1Ca sĩ Quỳnh Anh trong phòng thu của VOV5
BTV Bảo Trang trò chuyện cùng Quỳnh Anh về sự biến hóa cực kỳ hiệu quả, chứng tỏ tài năng nổi bật và sự sáng tạo đầy đam mê của cô.
Nghe âm thanh chương trình tại đây:
 

BTV Bảo Trang:  Mùa xuân đầu tiên là một ca khúc rất quen thuộc với những người yêu nhạc Việt. Nhưng với phiên bản mới này của Quỳnh Anh, thì đó là một Mùa xuân đầu tiên rất khác!

Ca sĩ Quỳnh Anh: Ca khúc Mùa xuân đầu tiên đã quá quen thuộc với tất cả mọi người. Trong album mới của Quỳnh Anh, ca khúc này được phối với phong cách nhạc jazz. Thời gian gần đây nhạc jazz không còn xa lạ với người yêu nhạc Việt. Trước khi làm album này, Quỳnh Anh đã rất yêu thích dòng nhạc này. Tôi thấy nhiều ca sĩ Việt đã hát jazz nhưng hầu như mọi người đều hát các ca khúc nước ngoài. Vậy nên tôi nghĩ tại sao mình không hát bằng tiếng Việt, thứ tiếng thân thuộc nhất của mình, để truyền tải các ca khúc trong một màu sắc mới. Ví dụ như trong bài Mùa xuân đầu tiên, Quỳnh Anh vẫn giữ những điều cốt lõi nhất của tác phẩm, để khi mọi người nghe thì vẫn nhận ra đó là Mùa xuân đầu tiên ấy, nó không quá khác biệt nhưng lại mang hơi thở mới. NHững nahcj sĩ của chúng ta rất giỏi, và một ca khúc cần được tiếp nối sức sống cùng với thời gian. Và jazz là một lựa chọn mà Quỳnh Anh thấy rất hào hứng và kỳ vọng.

Quỳnh Anh: Với jazz, tôi như trở về với bản ngã của mình - ảnh 2

BTV Bảo Trang: Những ca sỹ trẻ thường hay vấp phải những khó khăn nhất định, đó là định hình được phong cách, xây dựng hình ảnh và tìm được lối đi cho riêng mình. Quỳnh Anh có nghĩ rằng việc “chia tay” với dân gian và bứt phá với nhạc jazz sẽ là một cuộc chơi mạo hiểm và khá liều lĩnh?

Ca sĩ Quỳnh Anh: Khi Quỳnh Anh ra sản phẩm này, mọi người đều nghĩ tôi rất táo bạo và liều lĩnh với lựa chọn này. Nhưng tôi cảm thấy đó là những gì gần gũi nhất với mình. Khi bắt đầu làm sản phẩm này, tôi thấy đó chính là con người của mình. Được đứng cùng với ban nhạc, nghe bản phối và hát – những câu hát rất ngẫu hứng và tôi rất yêu nó, say sưa với nó, yêu nhất từ trước tới giờ. Vậy nên tôi nghĩ mình phải làm những gì mà mình thích, mình có khả năng làm tốt nhất!

Ngay từ khi bắt đầu, Quỳnh Anh và ekip cũng không nghĩ đến việc sẽ thành công, mà chỉ đơn giản là thỏa mãn niềm yêu thích, đam mê của mình, như một trải nghiệm bước đầu theo đuổi dòng nhạc mới. Tôi đã làm với một niềm tin, và khi album ra mắt thì thật may mắn là được mọi người đón nhận, yêu thích và gửi những lời khích lệ. Tôi cảm thấy mình đang đi đúng – và như vậy là đủ. Những sự đồng điệu nho nhỏ đem đến cho tôi niềm hạnh phúc hơn là sự hào nhoáng.

BTV Bảo Trang: Sản phẩm đầu tay này Quỳnh Anh ấp ủ có lâu không?

Quỳnh Anh: Với jazz, tôi như trở về với bản ngã của mình - ảnh 3

Ca sĩ Quỳnh Anh: Thú thật rằng khi bắt đầu dự án này, Quỳnh Anh vẫn chưa có ý định làm tất cả bằng nhạc jazz. Khi đó tôi muốn hát những ca khúc từ thập niên 1940 cho đến 2000, trong đó phần lớn được phối jazz, pha chút lofi, điện tử và đã phát hành trên nền tảng số trước đó. Nhưng khi đã bắt tay vào làm thì cảm thấy cuốn quá, hợp với mình quá. Bạch Kim - một người bận rất thân của Quỳnh Anh đã làm sản xuất cho tôi, đồng thời luôn động viên và khích lệ  Quỳnh Anh để thực hiện dự án này. Hai đứa quyết định sẽ phát hành trên nền tảng số trước, sau đó là một CD – được phối khí bởi nhạc sĩ Hoàng Tùng, một người nổi tiếng trong giới nhạc jazz của Việt Nam.

Sản phẩm đầu tay này là do Quỳnh Anh tự làm, đến giờ ngồi cộng lại thấy cũng khá nhiều... Nghĩ lại quá trình làm cũng nhiều khó khăn, nhưng Quỳnh Anh rất vui sướng và hạnh phúc. Tôi muốn đây là một tài sản, một minh chứng để mọi người nhìn vào và đặt niềm tin vào Quỳnh Anh – Ah, Quỳnh Anh đã làm được!

BTV Bảo Trang: Nghe Quỳnh Anh hát, khán giả có thể cảm nhận thấy được không khí mùa xuân thật tĩnh tại, nhẹ nhõm, khoan thai và rất tình... Tại sao lại là những bản nhạc xuân cho album đầu tay này?

Ca sĩ Quỳnh Anh: Mùa xuân luôn là một mùa rất đẹp, mang đầy sức sống, đầy hy vọng. Có biết bao nhiêu mùa xuân đã đi qua, cũng bao nhiêu ca khúc về mùa xuân đã ra đời. Tôi đã lựa chọn những ca khúc mình yêu thích để xếp theo dòng chảy thời gian, phối lại màu sắc mới trong dự án của mình. Hơn nữa, mùa xuân là sự khởi đầu, đầy khát khao và tươi đẹp. Đó cũng chính là sự khởi đầu của Quỳnh Anh với dự án đầu tiên trong sự nghiệp của mình.

Quỳnh Anh: Với jazz, tôi như trở về với bản ngã của mình - ảnh 4

BTV Bảo Trang: Ca khúc Mùa xuân làng lúa làng hoa của nhạc sĩ Ngọc Khuê là một ca khúc dân gian từng nổi tiếng qua giọng hát NSND Thanh Hoa và sau này là Trung Anh, Anh Thơ và hàng loạt ca sỹ dân gian khác. Thậm chí Quỳnh Anh cũng từng hát bài này nhiều lần theo phong cách dân gian. Nhưng khi vào album 19xx, bài hát này lại chuyển thành Jazz... Điều đó, theo Bảo Trang nghĩ, cũng không hề đơn giản đâu!

Ca sĩ Quỳnh Anh: Thực ra ca khúc Mùa xuân làng lúa làng hoa là một lựa chọn rất đau đầu của Quỳnh Anh và Bạch Kim. Cả hai đều thích ca khúc này, đều muốn đưa vào album nhưng cũng rất lo bởi vì bài hát của nhạc sĩ Ngọc Khuê mang nhiều chất liệu dân gian. Trước đây chưa có ai làm điều này, nên hai đứa rất lo không biết có thể phối jazz không. Nhưng đén khi mạnh dạn đề xuất với anh Hoàng Tùng, và khi nghe anh Tùng nói “Bài nào cũng phối được hết” thì chúng tôi yên tâm luôn, và niềm tin đó đã được khẳng định qua bản phối Mùa xuân làng lúa làng hoa. Lần đầu tiên nghe bản phối này, tôi cũng sững sờ bởi không nghĩ rằng Mùa xuân làng lúa làng hoa lại có thể đầy ngẫu hứng đến vậy, phiêu như vậy. Khi đó Quỳnh Anh chỉ còn mỗi việc là nghe nhạc, đung đưa và hát theo bản phối đó. Tôi tưởng tượng được một không gian của làng lúa làng hoa, và mình là một cô gái mộng mơ đi giữa mùa xuân và tình yêu đẹp như vậy. Quỳnh Anh rất cảm ơn nhạc sĩ Hoàng Tùng. Anh ấy quá giỏi khi chuyển một ca khúc đậm màu dân gian sang một phong cách hoàn toàn mới, mang tinh thần jazz. Và Quỳnh Anh không ngờ rằng đây lại là một ca khúc được yêu thích nhất trong album lần này.

BTV Bảo Trang: Thực ra để chọn một ca khúc nào hay nhất trong album lần này thì Bảo Trang cũng khó mà chọn được lắm, bởi mỗi bài đều mang lại những cảm nhận riêng, và tựu chung thì đó là những cảm nhận rất thú vị...

Ca sĩ Quỳnh Anh: Vâng, thật vui vì đã mang lại những cảm xúc tốt đẹp cho quý vị khán thính giả. Quỳnh Anh cũng muốn chia sẻ về dự định sắp tới của mình. Đó là sau dự án này, Quỳnh Anh cứ thẳng đường mà tiến thôi. Tôi cùng ekip của mình đã sẵn sàng cho những dự án tiếp theo, dù có những khó khăn nhưng tôi tin rằng với sự ủng hộ và yêu thương của người yêu nhạc, Quỳnh Anh sẽ có thêm động lực, thêm năng lượng tốt nhất để cống hiến hết mình cho âm nhạc, cho niềm đam mê.

BTV Bảo Trang: Cảm ơn những tâm sự của Quỳnh Anh và chúc em sẽ gặt hái những thành công mới trên con đường nghệ thuật của mình!
 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác