Tiếng hát Quang Hào

(VOV5) - Từ Nhỏ Quang Hào đã là một cậu bé lanh lợi, hoạt bát và rất mê ca hát. Sinh ra và lớn lên từ vùng quê sông nước Trà Linh (Hiệp Đức, Quảng Nam) trong một gia đình quân đội. Có lẽ vì thế mà những bài ca cách mạng, những làn điệu dân ca đất Quảng đã thấm sâu trong Hào, khiến cậu bé này gắn bó với phong trào ca hát trong quân đội.


Nhấn vào file để nghe âm thanh:



Không giống với các ca sĩ khác, con đường đến với ca hát của Quang Hào không mấy bằng phẳng. Đang theo học tại Nhạc viện Huế, nhưng do điều kiện hoàn cảnh gia đình nên anh đành bỏ dở về công tác tại tỉnh đội Quảng Nam. Ngoài công việc của một chiến sĩ vệ binh, Hào còn tham gia dàn dựng hàng trăm tiết mục văn nghệ dự thi và giao lưu với các địa phương, đơn vị gây được sự chú ý của nhiều người. Đặc biệt, Hào còn là tay đàn organ xuất sắc nhất của tỉnh đội, từng đi khắp đó đây phục vụ văn hóa - văn nghệ quần chúng. Tại Hội diễn nghệ thuật quần chúng lực lượng vxu trang Quân khu 5 tháng 12/2001, Hào vinh dự được chọn là giọng ca xuất sắc nhất. Tiếp đó là đạt giải nhất Liên hoan tiếng hát truyền hình Quảng Nam và vào chung kết toàn quốc Sao Mai - 2003 với bài Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa. Năm 2005 là giải nhì Toàn quốc giải Sao Mai và Huy chương Vàng Liên hoan các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp. Không bằng lòng với những gì đạt được, Quang Hào tiếp tục học và tốt nghiệp xuất sắc chuyên ngành thanh nhạc Trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội và được giữ lại làm giảng viên Thanh nhạc tại trường.Thời gain công tác tại Đoàn ca mùa Tổng cục chính trị, Quang Hào cũng được đoàn cử sang Trung Quốc tu nghiệp.

Mới đây ca sĩ Quang Hào, cùng Anh Dũng và Ngọc Ký đã kết hợp thực hiện một Live Show mang tên Ngày đổi gió. Ngày đổi gió được xem cuộc hội ngộ của ba “thế hệ” Sao Mai: Quang Hào giải Nhì Sao Mai 2005, Anh Dũng, giải Nhất Sao Mai 2007 và Ngọc Ký giải Nhì Sao Mai 2009 với mong muốn mang tới một luồng gió mới cho dòng nhạc cách mạng, quê hương trữ tình…

Phản hồi

Tran Tan Vien

Đúng là người con thân yêu của mảnh đất Hiệp Đức anh hùng. Tự hào vì đã có một người... Xem thêm

Các tin/bài khác