Trần Tuấn Hòa sâu lắng với những bài ca cho tình nhân

(VOV5) - Tôi muốn hát nhạc tình trong tâm thế một người đàn ông trưởng thành, đi qua nỗi buồn và nhìn nhận mọi thứ thật lạc quan...

Với công chúng yêu nhạc Hà Nội, cái tên Trần Tuấn Hòa không còn xa lạ với những bản tình ca. Hơn 10 năm đứng trên các sân khấu lớn nhỏ, Trần Tuấn Hòa mới đây cho ra mắt album đầu tay Dạ khúc cho tình nhân, kỷ niệm những ngày tháng đam mê, gắn bó và sống cùng âm nhạc. Qua 9 ca khúc của các nhạc sĩ nổi tiếng, giọng nam trung trầm ấm đưa người nghe vào một thế giới của những bài tình lãng mạn, có sự hoang hoải những vết đau, có niềm day dứt, tiếc nhớ và cũng có cả những niềm hạnh phúc chan hòa…

Trần Tuấn Hòa sâu lắng với những bài ca cho tình nhân - ảnh 1
Nghe âm thanh chương trình tại đây:
 "Tôi đã ấp ủ thực hiện một album riêng từ rất lâu. Trải qua quá trình học tập và làm việc, đây là thời điểm tôi tự tin nhất để làm một sản phẩm mà mình mong muốn".
"Dạ khúc cho tình nhân là ca khúc mà tôi rất yêu quý. Khi nhạc sĩ Lê Uyên Phương viết ca khúc này, ông mong muốn tất cả các đôi tình nhân sẽ có chung một số phận trong cuộc đời - tôi nghĩ rằng không có gì đẹp hơn như thế!".
Trần Tuấn Hòa sâu lắng với những bài ca cho tình nhân - ảnh 2Ca sỹ Trần Tuấn Hòa

"9 ca khúc trong album đều là những nhạc phẩm quá nổi tiếng và được nhiều ca sĩ hát thành công trước đây. Tôi muốn mang đến một hơi thở đương đại, hát nhạc tình đẹp và lãng mạn hơn, trong tâm thế một người đàn ông trưởng thành, đi qua nỗi buồn và nhìn nhận mọi thứ thật lạc quan - không buồn và quá đau khổ, bi lụy".

"Album được thu âm với nhạc cụ thật 100%, mang hơi hướng acoustic, nhẹ nhàng. Tôi hát ở quãng đẹp nhất của giọng mình, hát như một người kể chuyện. E-kíp muốn chinh phục được những đôi tai khó tính nhất, nên tất cả các khâu đều được tham chiếu kỹ lưỡng trước khi đưa ra phát hành bản chuẩn Dạ khúc cho tình nhân".
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác