(VOV5) - Hội từ thiện Sen vàng Berlin cũng chỉ làm được trong phạm vi có thể, bằng chính những đồng tiền mồ hôi nước mắt của bà con đi làm, tích cóp và chia sẻ giúp đỡ đồng bào ở nhà.
Những cơn bão liên tiếp mang tên Bualoi và Matmo vừa qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều khu vực tại Việt Nam, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của hàng nghìn hộ dân. Trước hoàn cảnh khó khăn đó, cộng đồng người Việt ở nước ngoài, đặc biệt là tại Đức, đã có nhiều hành động thiết thực nhằm chia sẻ với đồng bào trong nước.
Khách mời của chương trình hôm nay là bà Dương Thị Bích Ngọc, Chủ tịch Hội từ thiện Sen Vàng Berlin, CHLB Đức. Thời gian qua, Hội đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác quyên góp và cứu trợ đồng bào trong nước chịu thiệt hại do bão lũ.
Bà Dương Thị Bích Ngọc, Chủ tịch Hội từ thiện Sen Vàng Berlin trong một sự kiện lớn của cộng đồng |
Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây:
PV: Thưa bà, bà có thể chia sẻ điều gì đã thôi thúc Hội Sen Vàng Berlin nhanh chóng phát động chiến dịch quyên góp hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng bởi bão Bualoi và Matmo?
Bà Dương Bích Ngọc: Cơn bão Bualoi và Matmo vừa qua thật là khủng khiếp. Chúng tôi theo dõi diễn biến của bão qua các kênh truyền thông chính thống cũng như cộng đồng mạng. Nhìn thấy những cảnh tang thương của bão lốc cuốn trôi đi bao nhiêu nóc nhà, bao nhiêu vườn hoa màu và nhà cửa ngập tràn trong bể nước. Thật đau xót khi nước lũ đã làm bao nhiêu người mất tích.
Thượng tọa Thích Pháp Nhẫn trao số tiền ủng hộ 2.000 euro của các phật tử chùa Phổ Đà cho ông Quang Anh (đứng bên phải), thành viên ban chấp hành Liên hiệp hội người Việt tại CHLB Đức. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN |
Chúng tôi đau xé tim gan, như những người thân của mình đang phải ngâm mình với biển nước. Ngay lập tức, Hội đã kêu gọi các thành viên, mỗi người đóng góp một chút sức nhỏ của mình để gửi về Việt Nam - nơi đấy có những bà con đang chống trọi với thiên tai. Chúng tôi cũng hưởng ứng lời kêu gọi của Ban lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin và Hội Liên hiệp người Việt toàn Liên bang Đức, chúng tôi kết nối với cộng đồng, với các doanh nghiệp nhỏ của Hội Từ thiện Sen Vàng và kết nối với cả Chùa Phổ Đà tại Berlin, nơi Thượng Tọa Thích Pháp Nhẫn chủ trì. Chùa đã gửi cho Hội Liên hiệp người Việt số tiền mà các phật tử đã đóng góp hỗ trợ đồng bào bị bão lũ là 5.000 euro. Gia đình Sen Vàng Berlin, các doanh nghiệp nhỏ cũng đóng góp thêm được gần 6.000 euro, cộng với Hội kêu gọi được 2.000 nữa là 8.000 euro. Hội cũng đã quyên góp thêm được 2.000 euro nữa để gửi về trong nước. Ngay lập tức chúng tôi cứu trợ bà con tại Thái Nguyên bao gồm mì tôm và nước, sau đó gửi lên Cao Bằng 100 cái chăn ấm cho các cháu trường bán trú dân tộc thiểu số.
Sen vàng đến với các em nhỏ ở Gia Hội, Lào Cai |
Chăn ấm cho các em nhỏ Cao Bằng |
PV: Trong quá trình kêu gọi và tổ chức quyên góp, bà và hội đã gặp phải những khó khăn gì không, thưa bà?
Bà Dương Bích Ngọc: Chúng tôi không gặp khó khăn gì! Bà con Việt Kiều tại Berlin nói riêng và bà con cộng đồng tại CHLB Đức nói chung, ai cũng nghĩ quê hương là trùm khế ngọt, và ai cũng hướng về Việt Nam, nơi đấy có bà con đang oằn mình với bão lũ. Chúng tôi của ít lòng nhiều, mặc dù kinh tế của Đức rất khó khăn, nhưng chúng tôi ai cũng góp một phần nhỏ bé với đồng bào ở trong nước. Có những cháu mới mười mấy tuổi thôi, nhưng qua cha mẹ, các cháu cũng hiểu và đóng góp. Có những chị lớn tuổi, tiền không có đâu nhưng cũng góp cả vốn cả lãi của 1 ngày bán bánh vào thùng từ thiện. Vì vậy mà khi nói đến các thành viên trong Hội, tôi rất xúc động. Tôi cũng muốn thay mặt bà con nghèo cảm ơn tất cả các anh chị em thành viên của Hội đã luôn luôn dõi theo, giúp đỡ, đồng hành và ủng hộ.
Bà con tại Đức ủng hộ về quê hương thông qua tổ chức Hội Sen vàng |
PV: Xin bà chia sẻ thêm về những kế hoạch dài hơi hơn của Hội Sen Vàng Berlin trong việc hỗ trợ cộng đồng, không chỉ trong thiên tai mà cả các hoạt động nhân đạo khác sắp tới?
Bà Dương Bích Ngọc: Nói về kế hoạch hoạt động của Hội từ thiện Sen vàng Berlin năm 2026, thì chúng tôi vẫn có những kế hoạch xóa đói giảm nghèo, xây dựng cầu nông thôn, nhà tình nghĩa, nhà tình thương, tri ân các gia đình thương binh liệt sĩ nhân ngày 27 tháng 7, tặng lương thực phẩm cho bà con vùng cao... Khi mùa bão lũ đến, chúng tôi vẫn cứu trợ đồng bào, tặng quỹ học bổng, chăn màn áo ấm cho các em học sinh... Mỗi dịp lễ Tết, chúng tôi sẽ tổ chức các chương trình như Tết vùng biên giới, Trung thu cho trẻ em nghèo, giúp đỡ những người già, neo đơn, không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, người tàn tật... không phân biệt sắc tộc, màu da hay tôn giáo. Đặc biệt, chúng tôi vẫn triển khai đều đặn chương trình phát cháo và sữa thường kỳ trong tuần tại hai bệnh viện là Bệnh viện Máu và Huyết học Trung ương và Bệnh viện E Hà Nội.
Các thành viên của Sen vàng chuẩn bị quà Trung thu cho trẻ em |
Với sức lực nhỏ bé, Hội từ thiện Sen vàng Berlin cũng chỉ làm được trong phạm vi có thể, bằng chính những đồng tiền mồ hôi nước mắt của bà con đi làm, tích cóp và chia sẻ giúp đỡ đồng bào ở nhà. Trong 13 năm hoạt động, Hội chúng tôi đã xây không biết được bao nhiêu cây cầu và bao nhiêu môi nhà, cứu giúp được không biết bao nhiêu người. Chúng tôi ai cũng đồng lòng nhất trí, nhờ các thành viên của Hội - những người có trái tim luôn luôn hướng về Việt Nam, muốn gánh vác cùng với đất nước, mong rằng nơi đấy sẽ được bình yên!
PV: Vâng xin cảm ơn bà!