Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên – Nơi xoa dịu nỗi đau chiến tranh

(VOV5) - Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, được thành lập năm 1957, tiền thân là Khu điều dưỡng thương binh Nam Hà, thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Trung tâm có chức năng tiếp nhận, quản lý, điều trị, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng và thực hiện các chế độ chính sách cho các thương bệnh binh nặng, có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động trên 81% trở lên trên địa bàn cả nước.

Thời kỳ cao điểm Trung tâm chăm sóc gần 700 thương binh nặng. Hiện nay Trung tâm đang chăm sóc gần 60 thương binh từ 13 tỉnh thành trong cả nước.

Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên – Nơi xoa dịu nỗi đau chiến tranh - ảnh 1Cổng vào Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên. (Ảnh: Thành Trung/VOV5) 
Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên – Nơi xoa dịu nỗi đau chiến tranh - ảnh 2 Nhiều cây xanh quanh nơi ở của các thương binh tạo ra không gian thoáng đãng mát mẻ giữa ngày hè. (Ảnh: Lệ Chi/VOV5) 
Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên – Nơi xoa dịu nỗi đau chiến tranh - ảnh 3

(Ảnh: Lệ Chi/VOV5)

Chiến tranh đã lùi xa nhưng những vết thương của chiến tranh vẫn còn hiện hữu trên cơ thể của những người lính. Người mất cả hai mắt, người cụt cả hai chân, người sống trong ám ảnh chiến tranh vì chấn thương sọ não.

Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên – Nơi xoa dịu nỗi đau chiến tranh - ảnh 4Ông Nguyễn Tiến Lực, 64 tuổi, phải chiến đấu với chứng liệt cột sống hơn 40 năm qua mỗi khi trái gió trở trời. Ông cho biết nhờ sự chăm sóc tận tình của đội ngũ y bác sĩ tại Trung tâm nên nỗi đau về thể xác của ông vơi đi ít nhiều. (Ảnh: Mạnh Quỳnh/VOV5) 
Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên – Nơi xoa dịu nỗi đau chiến tranh - ảnh 5Ông Lê Đình Ẩn là thương binh ¼ đã bị mất cả hai chân khi tham gia bảo vệ biên giới phía Bắc thời kỳ 1979-1991. (Ảnh: Thành Trung/VOV5)
Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên – Nơi xoa dịu nỗi đau chiến tranh - ảnh 6Đội ngũ y tế luôn túc trực để kịp thời chữa trị vết thương cho các thương bệnh binh. (Ảnh: Thành Trung/VOV5)
Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên – Nơi xoa dịu nỗi đau chiến tranh - ảnh 7Những ngày tháng 7 là một trong những dịp các bác thương binh lại khoác lên mình bộ quân phục cùng những huân chương chiến công lẫy lừng. (Ảnh: Mạnh Quỳnh/VOV5)
Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên – Nơi xoa dịu nỗi đau chiến tranh - ảnh 8Quân phục luôn được treo ngay ngắn. (Ảnh: Mạnh Quỳnh/VOV5)
Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên – Nơi xoa dịu nỗi đau chiến tranh - ảnh 9(Ảnh: Lệ Chi/VOV5)

Tháng 7 - Tháng Tri ân, là dịp nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay và mai sau luôn ghi nhớ công lao và sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh đi trước trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020), các cơ quan đoàn thể đều hướng về những thương binh, liệt sỹ và gia đình người có công với cách mạng.

Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên – Nơi xoa dịu nỗi đau chiến tranh - ảnh 10Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội đến thăm và tặng quà cho các thương binh tại Trung tâm ngày 16/7/2020. (Ảnh: Lan Phương/VOV5)
Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên – Nơi xoa dịu nỗi đau chiến tranh - ảnh 11Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội Thiếu tướng Phùng Đình Thảo trao 10 triệu đồng cho Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên ngày 16/7/2020. (Ảnh: Thành Trung/VOV5)

Mỗi một chuyến thăm là mỗi lần các thương bệnh binh cùng nhau ôn lại những kỷ niệm huy hoàng thời chiến.

Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên – Nơi xoa dịu nỗi đau chiến tranh - ảnh 12Các thương binh tại buổi gặp mặt các đoàn thể ngày 16/7/2020. (Ảnh: Thành Trung/VOV5)
Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên – Nơi xoa dịu nỗi đau chiến tranh - ảnh 13Được thăm hỏi động viên, các bác như được ghi công thêm một lần nữa về những hy sinh của mình. (Ảnh: Lệ Chi/VOV5)

Bà Mã Thị Bích Nhạn, Giám đốc Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên, cho biết những công việc mà cán bộ ở Trung tâm đang thực hiện không thể so sánh với những mất mát, hy sinh mà các thương binh, bệnh binh đã phải gánh chịu. Trung tâm sẽ cố gắng hơn nữa để tạo điều kiện chăm sóc tốt nhất cho các thương bệnh binh đang điều dưỡng tại đây, đó là tình cảm chân tình, sự quan tâm nhỏ bé nhất mà mỗi người Việt Nam hôm nay có thể tri ân tới thế hệ đi trước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác