Từ cán bộ ngoại giao đến nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp

(VOV5) -Triển lãm gồm một trăm bức ảnh mang đến cho người xem nhiều điều thú vị bởi sự dung dị, góc nhìn sâu lắng, tự nhiên vốn có của hiện thực đời sống.

Triển lãm ảnh “Những ký ức còn mãi trong tôi” của Nhiếp ảnh gia Đinh Quang Tiến khai mạc sáng 24/3 tại Hà Nội.

Từ cán bộ ngoại giao đến nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp - ảnh 1Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ (giữa) tham quan Triển lãm

Triển lãm gồm một trăm bức ảnh mang đến cho người xem nhiều điều thú vị bởi sự dung dị, góc nhìn sâu lắng, tự nhiên vốn có của hiện thực đời sống.

Từ cán bộ ngoại giao đến nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp - ảnh 2Nhiếp ảnh gia Đinh Quang Tiến giới thiệu các bức ảnh tại Triển lãm với khách tham quan.

Trong những năm tháng học tập và công tác trong ngành Ngoại giao, Nhiếp ảnh gia Đinh Quang Tiến có cơ hội được tiếp xúc, đón tiếp các đoàn khách cũng như có những chuyến công tác xa nhà…. Những bức ảnh đầu tiên ông chụp chỉ là những kỷ niệm gia đình và đồng nghiệp trong thời gian công tác.

Từ cán bộ ngoại giao đến nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp - ảnh 3

Được sự giúp đỡ về chuyên môn của Nghệ sỹ nhiếp ảnh Nguyễn Quang Phùng cùng bạn bè, ông càng thêm say mê nhiếp ảnh. Chia sẻ cảm xúc của mình trong buổi khai mạc Triển lãm, Nhiếp ảnh gia Đinh Quang Tiến cho biết: “Hiện tôi đã có được bộ sưu tập ảnh tư liệu lên đến hàng vạn bức với nội dung phong phú, nhiều thể loại. Từ ảnh giới thiệu về con người trong ngành Ngoại giao, ảnh phong cảnh, các hoạt động văn hóa, xã hội cho đến những sự kiện gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp trong ngành ngoại giao...Tôi muốn ghi lại thật nhiều những khoảnh khắc đáng nhớ ấy để tri ân với Tổ quốc, với các thế hệ tiền bối, những người bạn thân thiết, với gia đình, con cháu...đã ủng hộ, động viên và giúp đỡ tôi thực hiện được ước mơ cháy bỏng – Niềm đam mê cái đẹp trong những bức ảnh của tôi.”

Từ cán bộ ngoại giao đến nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp - ảnh 4Nhiếp ảnh gia Đinh Quang Tiến phát biểu tại buổi khai mạc Triển lãm

Nói về người đồng nghiệp đã từng cùng nhau công tác tại Bộ Ngoại giao, Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Quang Phùng chia sẻ: “Đinh Quang Tiến can đảm lắm, kiên trì lắm và anh ấy có nhiều đức tính tốt lắm. Bây giờ cứ nói mãi cái tốt của một người e rằng nó nhàm, nhưng với Tiến thì nói mãi chưa hết, anh là người có tâm, có tài, có trí. Anh là cán bộ ngoại giao, có chức vụ. Những hình ảnh chân thực qua ống kính của anh đã đưa những cán bộ Ngoại giao gần với dân hơn.”

Từ cán bộ ngoại giao đến nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp - ảnh 5Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Quang Phùng cùng nhiếp ảnh gia Đinh Quang Tiến tại Triển lãm.

Không khoa trương ồn ào, lặng lẽ mà sâu lắng. Những bức ảnh dung dị được ghi lại từ cuộc sống đời thường của Nhiếp ảnh gia Đinh Quang Tiến được “Công ty CP Giới thiệu và Trao đổi nghệ thuật” giới thiệu qua triển lãm “Những Ký ức còn mãi trong tôi”, đồng thời xuất bản hơn 1000 cuốn sách dành tặng độc giả.

Triển lãm kéo dài đến ngày 28/3/2022.

Nghệ sĩ Đinh Quang Tiến sinh năm 1947, từng học tập tại Trường cán bộ Ngoại giao - Ngoại thương (nay là Học viện Ngoại giao). Ông công tác tại Bộ Ngoại giao từ 1971-1990, làm việc chủ yếu tại Vụ Thông tin Bác chí. Đến năm 2001, ông tham gia Câu lạc bộ hưu trí Bộ Ngoại giao.

Dưới đây là một số bức ảnh của Nhiếp ảnh gia Đinh Quang Tiến: 
Từ cán bộ ngoại giao đến nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp - ảnh 6
Từ cán bộ ngoại giao đến nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp - ảnh 7
Từ cán bộ ngoại giao đến nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp - ảnh 8
Từ cán bộ ngoại giao đến nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp - ảnh 9
Từ cán bộ ngoại giao đến nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp - ảnh 10
Từ cán bộ ngoại giao đến nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp - ảnh 11
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác