(VOV5) - "Là một người con xa quê, tôi không làm gì được lớn lao thì tôi chỉ góp một chút công sức nhỏ mọn của mình như hạt cát để cùng bà con vượt qua giai đoạn khó khăn này".
Đợt ngập lụt lớn tại Phú Yên vừa qua khiến nhiều khu vực của tỉnh vẫn còn chịu ảnh hưởng nặng nề. Nhiều hộ dân đang chật vật khắc phục hậu quả, thiếu thốn nhu yếu phẩm và còn rất cần sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng. Trong những ngày này, các đoàn thiện nguyện trong và ngoài tỉnh tiếp tục hướng về Phú Yên, mang theo những phần quà thiết thực để giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.
Chị Hồng Shuranys (người quàng khăn đỏ) và các đồng hương thôn Tùng Luật trước giờ xuất phát đến với bà con Phú Yên |
Từ Israel, chị Hồng Shuranys - người con thôn Tùng Luật, xã Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, đã trở về và đứng ra vận động, trực tiếp cùng đoàn vào các vùng bị ảnh hưởng sau lũ. Chị Hồng cho biết, ngay khi còn ở nước ngoài, chị đã theo dõi thông tin và biết được tình hình khó khăn tại Phú Yên.
Chị chia sẻ: “Qua báo chí cũng như thông tin truyền thông, tôi biết Phú Yên bị ngập lũ rất nặng. Vì vậy trước chuyến bay gấp về Việt Nam, tôi đã kịp kêu gọi người thân, bạn bè góp chút quà nhỏ gửi về vùng lũ. Trước khi lên máy bay, tôi đã gửi tiền về và nhờ bà con Tùng Luật chuẩn bị các nhu yếu phẩm cần thiết”.
"Bà con rất cần chăn ấm" |
Nhờ sự phối hợp nhanh chóng của gia đình và bà con trong thôn, nhiều mặt hàng thiết yếu như gạo, chăn ấm, nước uống, sữa, sách vở và cặp học sinh đã được chuẩn bị sẵn. Ngay sau khi về quê chỉ một đêm, chị Hồng lên đường cùng đoàn thiện nguyện, vượt quãng đường hơn 13 tiếng từ Quảng Trị vào Phú Yên. Trên hành trình, đoàn nhận được sự hỗ trợ tích cực từ các lực lượng chức năng tại những trạm kiểm soát, giúp việc di chuyển vào vùng sâu diễn ra thuận lợi.
Chị Hồng cho biết: "Trước khi đi, tôi cũng nhờ Ủy ban nhân dân xã Cửa Tùng liên lạc với Mặt trận Tổ quốc của Phú Yên để hỗ trợ đoàn được vào nơi cần thiết, những vùng sâu vùng xa. Vì thế chúng tôi có người dẫn đường, và cũng biết được những đoạn đường khó đi thì xe cũng chú ý đi thận trọng hơn. Và chúng tôi cũng không gặp khó khăn gì trong vấn đề vận chuyển. Là một người con xa quê, tôi không làm gì được lớn lao thì tôi chỉ góp một chút công sức nhỏ mọn của mình như hạt cát để cùng bà con vượt qua giai đoạn khó khăn này".
Gạo và nước sạch gửi tới bà con Phú Yên |
Hiện chị Hồng Shuranys và bà con thôn Tùng Luật đang tiếp tục chuẩn bị thêm một chuyến hàng gồm chăn, gạo, nước uống và dụng cụ học tập, dự kiến sẽ đưa vào Phú Yên trong thời gian tới nhằm tiếp tục đồng hành cùng bà con trong quá trình khắc phục hậu quả sau lũ.