Cứu trợ khẩn cấp cho Việt kiều tại Campuchia mất nhà vì sạt lở đất

Cứu trợ khẩn cấp cho Việt kiều tại Campuchia mất nhà vì sạt lở đất - ảnh 1
Hiểm họa lở đất, mất nhà vẫn còn có thể xảy ra đối với bà con Việt kiều


(VOV) - Sáng 19-03, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã phối hợp với Tổng hội người Campuchia gốc Việt Nam trao tiền cứu trợ khẩn cấp cho các hộ gia đình bà con Việt kiều mất nhà cửa do sạt lở đất ở bờ sông Mê Công, đoạn chảy qua xã Peam Snuol, huyện Koh Stin, tỉnh Kompong Cham.


Do hậu quả của đợt lũ lịch sử năm 2011, tại nhiều điểm dọc bờ sông Mê Công ở xã Piêm X-nuôn, các vết nứt dài và sâu đã xuất hiện từ đầu tháng 3, trước khi gây lở đất nghiêm trọng trong những ngày qua. Trong số 58 hộ Việt kiều tại ấp Chì-he thì có đến 31 gia đình mất nhà cửa vì lở đất. May mắn là bà con đã kịp thời sơ tán đến nơi an toàn, nên không xảy ra thiệt hại về người.


Cứu trợ khẩn cấp cho Việt kiều tại Campuchia mất nhà vì sạt lở đất - ảnh 2
Ông Lê Văn Nghĩa tần ngần đứng trước nơi đã từng là nhà mình.


Tất cả những gia đình mất nhà cửa đang phải dồn ở nhờ nhà của những bà con khác trong ấp ở sâu trong bờ sông. Nhận số tiền cứu trợ kịp thời từ Đại sứ quán Việt Nam và Tổng hội người Campuchia gốc Việt Nam, ông Lê Văn Nghĩa, 60 tuổi, một trong những Việt kiều mất nhà cửa xúc động nói: “Người dân Việt kiều chúng tôi tổ chức đùm bọc người nghèo nhờ người giàu và người giàu giúp người nghèo, như là tình đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau để chung sống”.

Chị Đặng Thị Yến, 56 tuổi, mẹ của 5 đứa con, chia sẻ: “Nhà tôi bị lở, bây giờ chưa biết kiếm đất ở chỗ nào nữa. Tôi cám ơn Chi hội đã giúp đỡ, anh em tôi rất cám ơn”.


Cứu trợ khẩn cấp cho Việt kiều tại Campuchia mất nhà vì sạt lở đất - ảnh 3
Bà con Việt kiều tìm kiếm những đồ đạc còn sót lại sau vụ lở đất


Nhà của ông Võ Văn Tới, 52 tuổi là một trong những ngôi nhà hiếm hoi trong ấp không bị phá hủy trong đợt lở đất này. Nhà của ông hiện trở thành nơi trú ngụ cho một số bà con thân thuộc và hàng xóm bị mất nhà cửa trong ấp. Ông Võ Văn Tới chia sẻ: “Khó khăn hoàn cảnh cả bà con hiện nay là đất lở phải dời nhà, kiếm đất thuê mà không có. Bà con ở đây 30% có ăn, còn 70% nghèo khổ cũng sống tạm qua ngày. Kẻ đi cào ốc, người giăng câu giăng lưới để sống. Kẹt hoàn cảnh chúng tôi bị lở đất không có chỗ để tạm trú làm nhà nữa’’.


Cứu trợ khẩn cấp cho Việt kiều tại Campuchia mất nhà vì sạt lở đất - ảnh 4
Trao quà cứu trợ cho các gia đình bị mất nhà do lở đất

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam và Tổng hội người Campuchia gốc Việt cho biết, bước đầu sẽ hỗ trợ mỗi gia đình bị mất nhà cửa số tiền tương đương với 30kg gạo để giúp bà con tạm ổn định cuộc sống trở lại. Đại sứ quán và Tổng hội Việt kiều đã làm việc trực tiếp với chính quyền các cấp tại tỉnh Kompong Cham để lo chỗ ở và kế sinh nhai lâu dài cho bà con Việt kiều. Thay mặt chính quyền địa phương, ông Ma Chân-đa (Ma Chenda) – Trưởng Công an huyện Koh Stin khẳng định: “Tôi sẽ chuyển đề nghị xin thuê đất làm chỗ ở mới của bà con lên cấp trên để sớm giải quyết nhằm tránh nguy hiểm cho bà con. Không phân biệt tính mạng của bà con Việt kiều hay Campuchia mà phải coi trọng như nhau. Không phân biệt dân tộc vì thực tế Campuchia và Việt Nam là anh em”./.


Nhấn vào đây để nghe âm thanh:



Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Campuchia

Phản hồi

Các tin/bài khác