(VOV5) - Niềm biết ơn và lòng tự hào đã thôi thúc những người con đất Việt, dù ở đâu cũng hướng về quê hương bằng cả tấm lòng.
Hòa chung không khí tưng bừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại VN, những người con Việt xa xứ cũng hướng về đất mẹ với biết bao tình cảm yêu mến, tự hào.
Nghe âm thanh bài viết tại đây:
"Được trở về quê hương trong những ngày này, tôi vô cùng xúc động trước sự đổi thay mạnh mẽ của đất nước - một Việt Nam hiện đại tự tin và hội nhập, nhưng vẫn giữ trọn hồn cốt của dân tộc. Tôi cũng rất được vinh dự khi được tham gia vào đoàn diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh. Đây là niềm tự hào, vinh dự lớn lao, là khoảnh khắc thiêng liêng của mỗi người con của Việt Nam, nhất là những người Việt Nam ở xa Tổ quốc như chúng tôi".
Chị Lê Thương (thứ hai bên trái) và các kiều bào tham dự lễ diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh |
Đó là những tâm sự của chị Lê Thương, kiều bào tại Nhật Bản, và cũng là cảm nhận chung của những người con Việt xa quê, nay có dịp trở về quê hương trong những ngày Tết độc lập. Đi giữa phố phường rực sắc cờ hoa, cảm xúc bồi hồi, niềm tự hào lại trào dâng trong tim những người con Việt xa xứ. Và dù có ở đâu trên thế giới, thì tình cảm ấy vẫn luôn là điều sâu sắc và thiêng liêng.
Anh Trần Phú Thuận, kiều bào tại LB Nga bày tỏ: "Đối với cá nhân tôi hay bất cứ người VN nào, ngày Quốc khánh là một sự kiện trọng đại. Ngày Quốc khánh khẳng định dân tộc VN là một dân tộc độc lập, chủ quyền. Đó cũng là ngày mà khi mỗi người dân VN nhắc đến đều cảm thấy tự hào với sự đấu tranh của toàn Đảng, toàn dân, biết ơn những người đi trước đã cho chúng ta ngày hôm nay".
Anh Trần Phú Thuận (ngoài cùng bên trái) trong sự kiện khai mạc lớp tập huấn cho lãnh đạo hội đoàn người VN ở nước ngoài |
Từ Ba Lan, em Thu Lan gửi về những dòng cảm xúc: "Là một người trẻ gốc Việt sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, tôi được học về Cách mạng Tháng Tám qua sách vở, qua lời kể của cha mẹ, ông bà. Nhưng càng lớn lên, tôi càng hiểu rằng đó không chỉ là một mốc son lịch sử, mà còn là biểu tượng của tinh thần Việt Nam – kiên cường, đoàn kết và khát khao tự do. Cách mạng Tháng Tám cho tôi niềm tự hào về nguồn gốc của mình. Nó khiến tôi cảm thấy gắn bó hơn với quê hương, thôi thúc tôi tìm hiểu về lịch sử, học tiếng Việt, và giữ gìn văn hóa Việt trong đời sống thường ngày. Dù chúng tôi đang sống giữa một xã hội hiện đại, đa văn hóa, nhưng mỗi khi nghĩ về ngày 19/8 hay 2/9, trong tim lại dâng lên một cảm xúc rất khó tả – đó là niềm tự hào, là tình yêu quê hương, và là mong muốn được đóng góp điều gì đó cho đất nước, dù chỉ là những điều nhỏ bé".
Em Thu Lan (ngoài cùng bên phải) và các bạn bè tham gia Trại hè Việt Nam 2024 |
Doanh nhân Quách Hưng Tòng, kiều bào ở Mỹ, hiện đã về lập nghiệp và có nhiều đóng góp cho sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh. Ông tâm sự: "Ngày 2/9 và Cách mạng tháng 8, tôi suy nghĩ nhiều về sự đóng góp của thế hệ cha ông đã tạo nên những ngày lịch sử này. Trải qua những thăng trầm của lịch sử, mang đến nền độc lập, thống nhất đất nước, dựng xây đất nước và để những thế hệ sau kế thừa, tạo dựng một đất nước phát triển. Nhờ đất nước phát triển mà những thế hệ con em, những thế hệ sau có cơ hội đi ra nước ngoài học tập. Họ tích lũy những kinh nghiệm rồi trở về đất nước, đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Họ kinh doanh, có những đóng góp để xây dựng đất nước, làm cho đất nước ngày càng phồn vinh và phát triển. Đây là sự hy sinh to lớn của cha ông, của tiền bối, những người đi trước để làm nên chiến thắng lịch sử mùa thu tháng Tám".
Ông Quách Hưng Tòng cùng gia đình trong ngày khai trương chi nhánh mới thương hiệu Trà sữa ChaTraMue của con gái tại Thành phố Hồ Chí Minh |
Kỉ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh mùng 2/9 không chỉ là dịp để nhìn lại một sự kiện lịch sử trọng đại, mà còn là biểu tượng của lòng yêu nước, của khát vọng độc lập và ý chí kiên cường của dân tộc Việt Nam.
Đối với Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Quốc Vọng, kiều bào ở Ôxtrâylia, tuy sinh ra sau ngày Cách mạng tháng 8/1945 thành công, nhưng trong ông vẫn in đậm dấu ấn của những ngày tháng sống cùng gia đình ở Huế, dưới ách đô hộ của thực dân Pháp. Ông thấm thía niềm khát khao độc lập, tự do mà dân tộc VN giành được đổi bằng xương máu của rất nhiều người, trong đó có cha ông. Đi du học từ năm 1969 về ngành nông nghiệp, ông Nguyễn Quốc Vọng luôn ấp ủ mong muốn được về làm việc tại VN, mang những kiến thức, kinh nghiệm mình tích lũy được cống hiến cho quê hương. Trước khi về VN năm 2007, với vị trí là chuyên viên nghiên cứu tại Bộ Nông nghiệp bang New South Wales, Ôxtrâylia, tiến sĩ Nguyễn Quốc Vọng đã được coi là cán bộ nghiên cứu đầu ngành về phát triển và nghiên cứu các loại rau quả Á Đông.
GS. TS. Nguyễn Quốc Vọng – người tâm huyết với ngành nông nghiệp Việt Nam |
Ông chia sẻ: "Tôi thấy rằng không phải chỉ cầm súng mới là giữ độc lập. Tôi mong sao tất cả những người dân VN trong và ngoài nước, cùng nhau đóng góp những kiến thức của mình để đất nước ngày càng giàu mạnh – đó là cách gìn giữ độc lập tốt nhất. Làm việc cho người nước ngoài bao nhiêu năm, nay chúng tôi sẵn sàng đóng góp cho sự tiến bộ của đất nước”.
Niềm biết ơn và lòng tự hào đã thôi thúc những người con đất Việt, dù ở đâu cũng hướng về quê hương bằng cả tấm lòng. Mỗi người một cách, bằng đôi tay và trí óc của mình, cùng chung một tâm nguyện: góp sức mình xây dựng quê hương.