Lễ tất niên của tăng ni phật tử chùa Phật Tích, Viêng chăn

(VOV5) - Ngày 15/01, hàng trăm Tăng ni Phật tử đã tề tựu tại chùa Phật tích, ngôi chùa lớn của bà con Việt kiều ở thủ đô Vientiane, Lào dự buổi Lễ tất niên, tiễn đưa năm cũ do nhà chùa tổ chức.


Lễ tất niên của tăng ni phật tử chùa Phật Tích, Viêng chăn - ảnh 1



Một hoạt động đặc biệt của nhà chùa trong năm nay là lập đàn cúng cơm và cầu siêu bạt độ cho các vong linh ký gửi tại chùa. Đây cũng là dịp để bà con tưởng nhớ và tỏ lòng tri ân báo hiếu tới chư vị hương linh đã khuất mỗi khi Tết đến Xuân về.


Ngay từ sáng sớm, hàng trăm tăng ni phật tử, phần lớn là bà con người Việt đang sinh sống trên địa bàn thủ đô Viêng chăn đã đưa gia đình, con cháu tới chùa để dự Lễ. Đội múa lân sư rồng của nhà chùa cũng vào vị trí để biểu diễn phục vụ bà con. Một nhóm các Phật tử thì luôn tay chuẩn bị các món ăn chay để dâng lễ cũng như phục vụ bà con sau buổi lễ. Đại đức Thích Minh Quang, sư trụ trì chùa Phật Tích cho biết: “Hoạt động chính trong ngày hôm nay là tưởng nhớ người thân đã qua đời và nhà chùa có tổ chức thêm hoạt động đặc biệt nữa là tập hợp bà con cộng đồng người Việt Nam tại Viêng chăn và có những phần quà dành cho đối tượng bà con cộng đồng Việt Nam chúng ta  khó khăn đến nhận phần quà trước ngày tết âm lịch để động viên bà con cũng như tạọ sự đoàn kết giữa cộng đồng bà con người Việt chúng ta gắn kết, xích lại gần nhau hơn, đoàn kết với nhau hơn”.


Lễ tất niên của tăng ni phật tử chùa Phật Tích, Viêng chăn - ảnh 2

Đại đức Thích Minh Quang cho biết thêm năm nay nhà chùa đã tổ chức các hoạt động quyên góp vận động từ thiện để giúp cho bà con nghèo ăn tết từ trước và hôm nay đã phát được 100 suất quà cho bà con với tổng trị giá hơn 2 ngàn 500 đô la Mỹ. Đây là tấm lòng các doanh nghiệp Việt Nam hợp tác và đầu tư tại Lào và các nhà hảo tâm.


Bà Trịnh Thị Minh, Việt kiều thủ đô Viêng Chăn chia sẻ năm nào bà cũng đưa con cháu tới đây để dự Lễ. Con cháu bà đều sinh ra tại Lào nên đây là dịp để con cháu bà hiểu hơn về văn hóa của người Việt: “Hàng năm vẫn theo văn hóa của người Việt Nam mình, mặc dù xa quê hương nhưng chúng tôi năm nào cũng tổ chức gặp gỡ người Việt Nam ở nước ngoài để có sự đoàn kết với nhau. Có dịp như thế để bà con Việt Nam mình biết nhau họp mặt nhau chào đón nhau và có sự đoàn kết thân mật nhiều hơn. Cảm xúc lắm, vì mỗi năm người Việt Nam mình ở đây có bánh chưng, có sự đoàn kết nhau để đến ăn tất niên, chia sẻ những vui buồn của người sống xa xứ thấy cũng rất là vui, cảm động.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác