(VOV5) - Nghĩ về thời khắc đó, mỗi người con đất Việt càng cảm thấy tự hào về truyền thống của dân tộc.
Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là ngày Tết độc lập của dân tộc Việt Nam. Ngày này cách đây 80 năm, nước Việt Nam ra đời, mở ra một chương mới trong lịch sử, người dân được làm chủ, được tự do. Nghĩ về thời khắc đó, mỗi người con đất Việt càng cảm thấy tự hào về truyền thống của dân tộc. Đặc biệt, những người Việt xa quê thấy yêu đất nước hơn, nhận thức rõ hơn giá trị độc lập. Ngày kỷ niệm hằng năm luôn mang đến cho họ những cảm xúc mãnh liệt:
Nghe âm thanh tại đây:
Gọi điện cho tôi, bà Đinh Thị Kim Loan, vui mừng thông báo, bà là một trong những kiều bào Thái Lan được lựa chọn về tham dự Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).
Bà Đinh Thị Kim Loan, kiều bào tại Thái Lan |
Một sự xúc động và tự hào thể hiện qua giọng nói bởi được dự Lễ diễu binh, diễu hành nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam là mong ước của rất nhiều người con xa quê. Nhiều kiều bào đang có mặt ở Hà Nội cũng đã quyết định ở lại quê nhà qua dịp Lễ để cùng chung niềm vui với người dân trong nước. Còn với bà Đinh Thị Kim Loan, một người con gốc Việt sinh ra và lớn lên tại Thái Lan, đất nước mà Hồ Chủ Tịch đã từng sống trong thời gian Người hoạt động, tình cảm ấy càng sâu nặng. Bà Đinh Thị Kim Loan chia sẻ:“Lễ mùng 2/9/1945 là ngày Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập của đất nước Việt Nam. Tuy tôi sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, nhưng luôn hướng về nguồn cội, cha ông và Tổ quốc Việt Nam. Tôi rất vinh dự được về dự lễ 2/9. Trong tim tôi, thốt lên cảm xúc: ôi hòa bình đẹp lắm các bạn ơi. Những câu chuyện về đấu tranh, về sự hy sinh của cha ông, được chứng kiến sự phát triển của đất nước, tôi tự hào vì mình là một phần của lịch sử. Đại lễ 2/9 là dịp để chúng tôi tưởng nhớ và tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của đất nước. Tôi tin rằng, qua sự kiện này, thế hệ trẻ và con cháu càng thêm hiểu và trân trọng giá trị của hòa bình, của độc lập, tự do”.
Chị Hoàng Nguyên Khánh An, người Việt tại Hung |
Với những người con đất Việt sống ở nước ngoài, những ngày lễ của dân tộc được bà con chờ đón và hưởng ứng trong nhiều hoạt động cộng đồng. Đây cũng là dịp để những người con xa xứ ngồi lại với nhau, kể về những kỷ niệm ở quê nhà khi được tham dự những lễ Quốc khánh của dân tộc. Chị Hoàng Nguyên Khánh An, người Việt tại Hungary chia sẻ: “Hồi trước, nhà em ở Hàm Tử Quan, gần Bờ Hồ. Khi đó, em còn bé. Em nhớ nhất là được ông ngoại dẫn đi xem bắn pháo hoa, đường phố rất đông, pháo hoa rất đẹp. Hồi đó, tổ dân phố bắt mọi người treo cờ, tất cả cùng treo cờ trông rất đẹp. Có sự gắn bó khi mà mình đi xa đất nước, có những ngày như thế này làm cho mình cảm thấy nhớ Tổ quốc hơn. Những ngày như thế này, mình lại nhớ nhiều kỷ niệm và thấy gắn bó với đất nước hơn”.
Hai con của anh Giang thích mặc áo dài Việt |
Là thế hệ 7x sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, anh Vũ Hoàng Giang được vinh dự chứng kiến nhiều dịp Đại lễ của dân tộc. Anh đã tham gia vào đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ Đại lễ. Sau khi sang định cư tại Đức, những dịp này, anh lại bồi hồi nhớ về ngày lễ “Ngày xưa nhà mình ở góc đường Bà Triệu, gần Trần Hưng Đạo, duyệt binh thường đi qua phố nhà mình. Lớn lên một chút, mình nhớ, 2/9 là ngày để chuẩn bị bước vào năm học mới. Đấy là ngày nghỉ cuối cùng của mùa hè. Mình nhớ 1985, được giao nhiệm vụ giữ trật tự an ninh, đeo băng đỏ, giữ cho người dân ổn định để đoàn diễu hành đi qua. Khi sang Đức, đội sinh hoạt chung, có tổ chức đón Quốc khánh 2/9, mời cả các bạn quốc tế. Tổ chức ca hát mừng Quốc khánh, nhớ những kỷ niệm ở quê nhà”
Minh Hạnh, thứ 3 từ trái hàng sau tham gia diễu hành |
Những thế hệ được sinh ra sau hòa bình, chưa từng được biết đến chiến tranh và chưa được chứng kiến không khí Ngày Quốc khánh của những năm đất nước còn khó khăn, nhưng được nghe kể lại và sống trong không khí hào hùng hôm nay, nhiều bạn trẻ kiều bào không khỏi xúc động. Nhận được giấy báo vào phút chót của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp về việc tham dự diễu hành khối kiều bào, chị Nguyễn Minh Hạnh, người Việt tại Pháp vui mừng. Đây cũng là lần đầu tiên sau 17 năm chị sống ở nước ngoài, được có mặt ở Việt Nam dịp Đại lễ. Dù tập luyện vất vả, những buổi tổng duyệt kết thúc 1 giờ sáng và hôm sau tiếp tục luyện tập nhưng chị rất vui. Chị chia sẻ về tình cảm của người dân trong những ngày tập luyện diễu hành, cảm thấy tự hào vì mình được tham gia sự kiện này: "Là một người con xa quê, được tham gia đoàn diễu hành, em cảm thấy được yêu thương nhiều hơn, gần gũi hơn với mọi người, được gặp cô, chú anh chị từ các nước, nghe những câu chuyện mừng Quốc khánh ở nước ngoài. Khi biết bọn em là đoàn kiều bào, các cô chú từng đi nước ngoài sẽ hỏi là bọn em có đến từ nước mà các cô chú đã sống, rồi em nhận được cái ôm của một cô từng ở Liên xô vì em sinh ra ở đây. Là một phần của A80, em rất tự hào. Hòa mình vào ngày Đại lễ, nói chuyện với các thầy, các đồng chí, hiểu thêm về giá trị lịch sự, trân trọng giá trị thời bình và mong muốn được đóng góp nhiều hơn cho đất nước".
Cùng đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, những người con Việt ở nước ngoài đang hằng ngày, hằng giờ tham gia vào nhiều sự kiện, hoạt động hướng về quê hương. Không chỉ làm việc thiện, các hoạt động cộng đồng, kiều bào còn hiến nhiều giải pháp, áp dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào nhiều lĩnh vực. Mỗi kiều bào trong ngày Tết độc lập càng thấy rõ giá trị của hòa bình, mong muốn cùng người dân Việt Nam góp sức xây dựng quê hương.