Thanh thiếu niên kiều bào dâng hương tưởng niệm tại Thành cổ Quảng Trị và Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn

(VOV5) - Thanh thiếu niên kiều bào trong đoàn Trại hè Việt Nam 2025 xúc động dâng hương tưởng niệm tại Thành cổ Quảng Trị và Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, tri ân công lao các anh hùng liệt sĩ.

Ngày 21/7, tiếp nối hành trình “Trại hè Việt Nam 2025”, đoàn đại biểu gồm 110 thanh thiếu niên kiều bào đến từ hơn 31 quốc gia và vùng lãnh thổ đã có mặt tại tỉnh Quảng Trị. Tại đây, đoàn đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị và Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, hai địa chỉ đỏ thiêng liêng gắn liền với những trang sử đấu tranh thống nhất đất nước hào hùng của dân tộc Việt Nam.

Thanh thiếu niên kiều bào dâng hương tưởng niệm tại Thành cổ Quảng Trị và Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn - ảnh 1Đoàn Trại hè Việt Nam 2025 do ông Nguyễn Trung Kiên dẫn đầu dâng hương, dâng hoa tại Thành cổ Quảng Trị.

Trong không khí trang nghiêm tại Thành cổ Quảng Trị, nơi từng diễn ra 81 ngày đêm chiến đấu ác liệt năm 1972, các bạn trẻ kiều bào xúc động khi được nghe giới thiệu về những hy sinh to lớn của lớp lớp chiến sĩ để bảo vệ từng tấc đất quê hương.
Em Nguyễn Quốc Anh, trở về từ Malaysia, chia sẻ: “Em rất biết ơn các chiến sĩ đã hy sinh thân mình để bảo vệ đất nước, để cho chúng em có được cuộc sống ấm no như ngày hôm nay. Là 1 người trẻ Việt Nam sống ở nước ngoài, em cũng mong muốn đóng góp cho đất nước trong tương lai”.

Thanh thiếu niên kiều bào dâng hương tưởng niệm tại Thành cổ Quảng Trị và Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn - ảnh 2Lãnh đạo Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, đơn vị tổ chức Trại hè Việt Nam cùng 110 thanh thiếu niên kiều bào từ 31 quốc gia và vùng lãnh thổ chụp ảnh tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn.

Chiều cùng ngày, đoàn tiếp tục hành trình đến Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, nơi yên nghỉ của hơn 10.000 liệt sĩ đã ngã xuống trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại. Dưới những hàng thông xanh thẳm, từng bạn trẻ đã kính cẩn đặt nén nhang lên từng phần mộ, tưởng nhớ những người con đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của đất nước.
Em Phi Nhung, người Việt sống tại Cộng hoà liên bang Đức, bày tỏ cảm xúc: “Em thực sự xúc động khi đến đây. Em không thể tưởng tượng được là đã có quá nhiều người đã hy sinh. Qua chuyến đi này, em hiểu rõ hơn là có được hoà bình như hôm nay thì ông cha ta đã phải đấu tranh anh dũng và đã ngã xuống rất nhiều”.

Thanh thiếu niên kiều bào dâng hương tưởng niệm tại Thành cổ Quảng Trị và Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn - ảnh 3100 triệu đồng là số tiền Đoàn Trại hè Việt Nam 2025 trao tặng cho 34 cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị.

Bên cạnh hoạt động tưởng niệm, đoàn Trại hè Việt Nam 2025 và thanh thiếu niên kiều bào còn thể hiện tinh thần “Uống nước nhớ nguồn” bằng hành động thiết thực khi trao tặng 100 triệu đồng cho 34 cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị. Món quà mang ý nghĩa tri ân sâu sắc với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Chương trình Trại hè Việt Nam 2025 do Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) tổ chức từ 13-26/7, đưa các thanh thiếu niên kiều bào về thăm các địa phương từ Nam ra Bắc, kết nối với văn hoá, lịch sử, con người Việt Nam.

Một số hình ảnh hoạt động của đoàn:

Thanh thiếu niên kiều bào dâng hương tưởng niệm tại Thành cổ Quảng Trị và Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn - ảnh 4Các cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị.
Thanh thiếu niên kiều bào dâng hương tưởng niệm tại Thành cổ Quảng Trị và Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn - ảnh 5Đại diện các nhóm thanh thiếu niên kiều bào tri ân các chiến sĩ anh dũng năm xưa.
Thanh thiếu niên kiều bào dâng hương tưởng niệm tại Thành cổ Quảng Trị và Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn - ảnh 6Đây là cơ hội quý báu đối với thanh thiếu niên kiều bào khi được tận mắt chứng kiến những nhân chứng sống của lịch sử.

Thanh thiếu niên kiều bào dâng hương tưởng niệm tại Thành cổ Quảng Trị và Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn - ảnh 7Từng câu chuyện của những người chiến sĩ năm xưa là bài học răn dạy thế hệ trẻ về lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc.
Thanh thiếu niên kiều bào dâng hương tưởng niệm tại Thành cổ Quảng Trị và Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn - ảnh 8Các em vừa xúc động, vừa vui mừng khi thấy các cựu chiến binh (đa phần bằng tuổi ông, bà mình) vẫn còn khoẻ mạnh dù trên người mang nhiều vết tích chiến tranh.
Thanh thiếu niên kiều bào dâng hương tưởng niệm tại Thành cổ Quảng Trị và Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn - ảnh 9Ông Nguyễn Trung Kiên - Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài dẫn đầu đoàn đại biểu thanh thiếu niên kiều bào dâng hương, dâng hoa trên đài tưởng niệm tại thành cổ Quảng Trị.
Thanh thiếu niên kiều bào dâng hương tưởng niệm tại Thành cổ Quảng Trị và Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn - ảnh 10Thanh thiếu niên kiều bào lần lượt lên đài tưởng niệm thắp những nén tâm nhang cho những chiến sĩ đã ngã xuống về nền độc lập của dân tộc.
Thanh thiếu niên kiều bào dâng hương tưởng niệm tại Thành cổ Quảng Trị và Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn - ảnh 11Tỏ lòng thành kính trước những hy sinh, mất mát của quân và dân ta trong trận chiến 81 ngày đêm khốc liệt, đau thương tại Quảng Trị
Thanh thiếu niên kiều bào dâng hương tưởng niệm tại Thành cổ Quảng Trị và Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn - ảnh 12 Nghĩa trang được xây dựng từ 24/10/1975 và hoàn thành ngày 10/4/1977, đây là nghĩa trang liệt sĩ có quy mô lớn nhất Việt Nam.
Thanh thiếu niên kiều bào dâng hương tưởng niệm tại Thành cổ Quảng Trị và Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn - ảnh 13Tiếng chuông ở Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn thỉnh thoảng lại ngân lên mỗi khi có đoàn khách đến viếng. Ông Nguyễn Trung Kiên - Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và ông Thái Hữu Liêu - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Quảng Trị rung chuông bắt đầu phần dâng hương, dâng hoa của đoàn Trại hè.
Thanh thiếu niên kiều bào dâng hương tưởng niệm tại Thành cổ Quảng Trị và Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn - ảnh 14Đa phần thanh thiếu niên kiều bào trong đoàn Trại hè Việt Nam 2025 đều lần đầu tiên đến thăm Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn.
Thanh thiếu niên kiều bào dâng hương tưởng niệm tại Thành cổ Quảng Trị và Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn - ảnh 15Thành kính trước anh linh của các chiến sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do cho dân tộc.
Thanh thiếu niên kiều bào dâng hương tưởng niệm tại Thành cổ Quảng Trị và Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn - ảnh 16"Uống nước nhớ nguồn" là một truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã có công lao trong quá khứ.
Thanh thiếu niên kiều bào dâng hương tưởng niệm tại Thành cổ Quảng Trị và Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn - ảnh 17Hơn 10.000 phần mộ, được chia thành 10 khu vực theo địa phương đã được quy tập tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn.
Thanh thiếu niên kiều bào dâng hương tưởng niệm tại Thành cổ Quảng Trị và Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn - ảnh 18Thành kính, xúc động trước các phần mộ của những chiến sĩ anh dũng hy sinh năm xưa.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác