Tiếng Việt: yêu thương nguồn cội

(VOV5) - Từ mỗi gia đình đến cộng đồng, tiếng Việt luôn được bà con trân quý, gìn giữ, trao truyền cho các thế hệ sau.

Ý thức được tiếng Việt là cầu nối gắn kết những người con xa xứ cùng hướng về cội nguồn, cộng đồng người Việt ở nước ngoài luôn dành sự tình yêu, sự quan tâm và nỗ lực cho việc dạy và học tiếng Việt. Từ mỗi gia đình đến cộng đồng, tiếng Việt luôn được bà con trân quý, gìn giữ, trao truyền cho các thế hệ sau.

Nghe âm thanh tại đây:
Sinh ra ở mảnh đất Hòa Bình (nay là Phú Thọ), sang lấy chồng ở Đài Loan (Trung Quốc) đã nhiều năm, nhưng chị Bùi Huyền Xiêm không lúc nào quên văn hóa dân tộc, quên tiếng mẹ. Dù gia đình chồng không khuyến khích chị nói tiếng Việt ở nước sở tại, nhưng chị Xiêm suy nghĩ “tiếng Việt là di sản của người Việt và không thể bỏ”, vì thế, chị quyết định tham gia dạy tiếng Việt ở quê hương thứ 2. Chị cảm thấy vui khi những học sinh của mình ngày càng biết được nhiều chữ cái, chia sẻ thích học tiếng Việt.
Tiếng Việt: yêu thương nguồn cội - ảnh 1Co giáo Bùi Huyền Xiêm (áo hồng nhạt) và các học viên. 

Tham gia các  hoạt động ở thành phố Đào Viên, nơi mình sinh sống, chị  Bùi Huyền Xiêm luôn ý thức việc quảng bá văn hóa dân tộc trong các sự kiện. Chị cho rằng, mình là người Việt, cần phải giữ cội nguồn, quảng bá hình ảnh Việt Nam và không gì khác hơn là giữ tiếng nói: “Không thể nào bỏ được tiếng Việt của mình. Khi ra ngoài, gặp bạn bè, dù là ai tôi luôn nói Việt Nam, Việt Nam. Ra ngoài, vẫn hòa đồng, nhưng vẫn tôi vẫn muốn nói tiếng Việt. Tôi vẫn hòa nhập vào nền văn hóa Đài Loan, nhưng văn hóa Việt không thể mất đi được vì mình là người Việt. Tôi rất yêu Việt Nam. Tôi muốn đem tiếng Việt của mình rộng hơn và nhiều người biết đến tiếng Việt, biết đến Việt Nam”.

Tiếng Việt: yêu thương nguồn cội - ảnh 2Chị Hoàng Lan (thứ ba từ phải sang) cùng với những người bạn.

Với gia đình chị Hà Hoàng Lan, kiều bào tại Cộng hòa Liên bang Đức, một quy tắc chung được đưa ra là ở nhà phải nói tiếng Việt và khuyến khích các con thường xuyên gọi điện cho ông bà ở Việt Nam. Vì thế, những đứa con của chị, dù sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, nhưng các bé đều nói được tiếng Việt và hiểu được, quê hương mình là Việt Nam. Dạy các con tiếng Việt từ nhỏ, chị Hoàng Lan quan niệm, biết càng nhiều ngôn ngữ là thế mạnh trong cuộc sống. Khi nhắc tới hai chữ Việt Nam, chị luôn cảm thấy xúc động và tự hào: “Tôi và chồng tôi luôn luôn nói với các con, khi con biết thêm một ngôn ngữ là thế mạnh của con. Tiếng Việt là thứ tiếng cần thiết vì con còn cần nói chuyện với ông bà, với gia đình ở Việt Nam, với bố mẹ. Việc tiếp xúc, nói chuyện với ông bà hằng tuần qua chat, video nên dù ở nước ngoài, khoảng cách không quá xa. Khi mình sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, văn hóa Việt vẫn đậm nét trong mình và mình không bao giờ quên được”.

Hơn 30 năm sống ở Hà Lan, chị Nguyễn Khánh Linh sử dụng được 5 ngoại ngữ trong giao tiếp và làm việc, nhưng do tính chất công việc, chị ít dùng tiếng Việt. Sau khi mở Công ty du lịch và có cơ hội tiếp xúc với nhiều người Việt, đồng thời trở về Việt Nam thường xuyên hơn, hiện nay, tiếng Việt của chị dần dần được cải thiện. Điều mà chị rút ra, đó là, với các em nhỏ người Việt ở nước ngoài, phải thường xuyên cho các em có môi trường để nói tiếng Việt: “Các em được về chơi nhiều hơn, hoặc khi học ngôn ngữ, kết hợp với các kỹ năng như vừa học, vừa nấu ăn, vừa đi dạo là phương pháp hiệu quả nhất. Vì thế, trẻ em gốc Việt lớn lên ở nước ngoài, được về Việt Nam nhiều hơn, được nói tiếng mẹ đẻ tự tin hơn, thì sẽ cảm thấy yêu quê hương hơn, giúp kết nối phát triển…”

Tiếng Việt: yêu thương nguồn cội - ảnh 3Anh Lê Dũng, người việt tại Thụy Điển về dự sự kiện tại Việt Nam

Tiếng Việt sẽ được lan tỏa ở nước ngoài nhờ những con người luôn tận tâm và nhiệt huyết với con chữ. Sau khi rời quân ngũ, tới Thụy Điển sinh sống và làm việc, anh Lê Dũng đã có cơ duyên giảng dạy tiếng Việt ở Trung tâm Liên văn hóa thành phố Eskilstuna. Hành trình hơn 10 năm gieo chữ của anh có không ít thử thách để lan tỏa tình yêu tiếng Việt ở nước ngoài. Anh chia sẻ, việc giảng dạy cũng có nhiều thuận lợi bởi chính quyền thành phố rất hỗ trợ cho các em nhỏ gốc Việt tại đây để học tiếng: “Những nơi khác tôi không biết nhưng tại thành phố của tôi, chính quyền hỗ trợ hoàn toàn để trẻ em tham gia được các lớp học. Hỗ trợ cho các em hoàn toàn miễn phí nên phụ huynh rất phấn khởi cho các em tới lớp học”.

Những giờ giảng của thầy giáo Lê Dũng với nhiều nội dung phong phú, đặc biệt là về biển đảo đã giúp cho các em nhỏ hiểu và yêu hơn đất nước Việt Nam. Không chỉ có những thầy giáo, cô giáo, mà mỗi người con xa quê đều mang trong mình tình yêu quê hương, luộn mong muốn gìn giữ tiếng Việt, trao truyền tiếng Việt cho con em mình. Đó cũng là việc làm để họ luôn gắn kết với quê hương, dành tình yêu của người con xa quê hướng về cội nguồn. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác