Xa quê luôn hướng về nguồn cội 20 Tháng Hai 2012 | 10:27:22 (VOV5) - Sinh ra và lớn lên ở Mỹ, chỉ nghe đến hai tiếng Việt Nam qua lời kể của bố mẹ, bằng một chút háo hức và tình yêu với cội nguồn dân tộc, Nguyễn Hi Long đã đăng ký tham gia chương trình học một năm tại Việt Nam để hiểu thêm về đất nước mà mình mới chỉ biết qua sách báo, phim ảnh. Mới nửa năm ở Việt Nam, Nguyễn Hi Long đã cảm nhận được nhiều điều mà mình chưa biết về đất nước - nguồn cội. Nhấn vào đây để nghe nội dung bài viết: Lan Phương Phản hồi Gửi đi Các tin/bài khác Ra mắt không gian Việt Nam tại thủ đô Uruguay Quyết tâm bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ đất nước Quê hương trong lòng những người con xa xứ Người Việt tại Macau (Trung Quốc) hòa chung niềm tự hào dân tộc
Lễ hội “Chúng ta là một” với các hoạt động văn hóa đặc sắc góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa Việt Nam và Hàn Quốc