Khai mạc triển lãm và ra mắt sách tranh Hoa và mặt trời

(VOV5)- Lễ khai mạc triển lãm tranh thiếu nhi, đồng thời giới thiệu cuốn sách tranh Hoa và Mặt trời sẽ diễn ra vào 16h00 thứ Sáu, 31/5/2013,tại Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga, 501 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. Triển lãm do NXB Kim Đồng phối hợp với Câu lạc bộ “Hoa và Mặt Trời” cùng Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tổ chức, sẽ kéo dài đến hết ngày 2/6/2013.

“Hoa và Mặt Trời” là tên gọi của Câu lạc bộ (CLB) dành cho các họa sĩ nhí do cô giáo Quỳnh Mây thành lập từ hơn một năm nay. Xuất phát từ tình yêu hội họa và tình yêu con trẻ, họa sĩ Quỳnh Mây (tên thật là Nguyễn Như Quỳnh) đã lập ra sân chơi này để hướng các con trai mình cùng con em của bạn bè đến với cái đẹp. Từ những nét vẽ chập chững đầu tiên, đến nay nhiều em trong CLB đã có những “tác phẩm” giàu chất thơ và cảm xúc rất đáng được quan tâm. Triển lãm Hoa và Mặt Trời hội tụ 86 bức tranh đặc sắc của 22 họa sĩ nhí trong CLB (trong đó có 2 bức của cô giáo Quỳnh Mây) với nhiều chủ đề: Biển, Công viên, Phố, Ngã tư, Cô giáo, Hoa….

Các thành viên CLB Hoa và Mặt trời bao gồm nhiều lứa tuổi khác nhau, nhỏ tuổi nhất là hai “cây cọ” tuổi Tí (sinh năm 2008) – Thái Dương và Tuệ Minh – gia nhập CLB lúc mới 4 tuổi nhưng đều vẽ rất tự tin. Ngoài ra, có hai họa sĩ hiện đang sống ở Úc là Dĩ và Dím (tên thật là Nguyễn Như Dĩ Nguyên, Nguyễn Vũ Thục Khuê) – hai chị em ruột, tham gia CLB khi về Việt Nam chơi vào dịp Tết Quý Tị 2013 cũng có tranh trưng bày tại triển lãm.

Khai mạc triển lãm và ra mắt sách tranh Hoa và mặt trời - ảnh 1

Cũng tại buổi khai mạc, Nhà xuất bản Kim Đồng cho ra mắt cuốn sách mang tên Hoa và Mặt Trời, tuyển chọn tranh của các họa sĩ nhí và cô giáo Quỳnh Mây tham gia triển lãm. Mỗi chân dung “tác giả” được phác thảo bằng vài thông tin ngắn gọn, đáng yêu, kèm theo là những bức tranh tâm đắc nhất sẽ khiến người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cả cuốn sách là một thế giới đầy màu sắc, ước mơ, được chắp cánh bởi cái nhìn hồn nhiên, trong trẻo của trẻ thơ yêu cái đẹp và khát khao sáng tạo. Ông Nguyễn Huy Thắng – Phó Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Kim Đồng chia sẻ: “Với việc xuất bản cuốn sách tranh Hoa và Mặt trời, không phải ai khác mà chính các em là người tạo nên cái đẹp và chia sẻ cái đẹp do mình tạo nên với mọi người. Hi vọng cuốn sách sẽ là động lực kích thích các em tiếp tục đi tới trên hành trình khám phá, chinh phục cái đẹp; hi vọng cuốn sách sẽ là lời mời gọi các bạn nhỏ đã hoặc chưa cầm cọ đến với thế giới sách và tranh – thế giới của cái hay cái đẹp mà chắc chắn ai trong chúng ta đều hướng tới.”

Có một số họa sĩ tí hon vẽ rất đẹp, nhưng bố mẹ bé hỏi tôi rằng họ không hiểu và thấy không đẹp. Tôi nói với họ: Chuyện này tương tự như họ thích nghe nhạc cổ điển mà con họ lại thích sáng tác nhạc rock (hoặc hiphop, v.v.), bởi vậy họ không cảm thụ được cái đẹp trong tranh của con mình. Tôi muốn giúp các họa sĩ nhỏ phát huy tốt nhất tố chất của mình chứ không muốn các bé đi theo một lối mòn, một khuôn mẫu nào. Tôi đã có thể tự hào rằng, cùng một đề tài, các họa sĩ nhỏ của tôi đều vẽ rất khác biệt và tiến bộ rất nhanh. Trong nghệ thuật và cả trong cuộc sống, người tự tin và tìm được lối đi riêng, độc đáo thường là người thành công và hạnh phúc. Tôi mong và chúc các học trò của tôi làm được điều đó.

(Họa sĩ Quỳnh Mây – Chủ nhiệm CLB Hoa và Mặt trời)

Phản hồi

Các tin/bài khác