"Liên hoan âm nhạc Châu Âu 2011" tại Việt Nam

"Liên hoan âm nhạc Châu Âu" 2011 tại Việt Nam 17.11.2011 – 28.11.2011
“Liên hoan Âm nhạc châu Âu 2011” sẽ tái ngộ khán giả Việt nam vào ngày 17 tháng 11, hứa hẹn sẽ là một bữa tiệc âm nhạc đầy màu sắc của các tài năng âm nhạc đến từ châu Âu. Với điểm nhấn đặc biệt là trong liên hoan năm nay, sẽ có sự góp mặt đông đảo của nghệ sĩ Việt nam, các nhà tổ chức hy vọng sẽ tạo nên một không gian âm nhạc đặc biệt.

Sự kiện này được tổ chức bởi Phái đoàn của Liên minh châu Âu tại Việt Nam và sáu Đại Sứ Quán thành viên EU là Phái đoàn Wallonia-Brussels (Bỉ), Đức, Hà Lan, Pháp, Slovakia và Anh. Với sự tham gia lần đầu tiên vào Liên hoan, Slovakia đã chuẩn bị kỹ lưỡng để giới thiệu một đêm nhạc đặc biệt tới khán giả Việt nam. Các đêm  diễn giới thiệu âm nhạc cổ điển, pop, jazz, rock và world music.

Chương trình sẽ được mở màn vào ngày 18.11 tới đây tại Nhà hát Tuổi trẻ, và vào ngày 17.11 tại TP HCM.

Song tấu Jazz Bỉ « Mélanie De Biasio và Pascal Mohy
Trong khuôn khổ Liên hoan Âm nhạc châu Âu năm nay, Phái đoàn Wallonie-Bruxelles giới thiệu với khán giả Việt Nam hai nghệ sĩ song tấu nhạc jazz Bỉ gồm ca sĩ Mélanie De Biasio và nghệ sĩ dương cầm Pascal Mohy. Buổi biểu diễn tại Nhà hát Tuổi trẻ Hà Nội diễn ra vào thứ năm 24/11 và tại Nhạc viện TP Hồ Chí Minh vào thứ hai 28/11.

 
 

Mélanie de Biasio sinh ngày 12 tháng 7 năm 1978 tại Charleroi (Bỉ). Cô được đào tạo về thể loại nhạc jazz cổ điển nhất nhưng hành trình âm nhạc đã đưa cô rong ruổi đến với những thế giới âm nhạc khác như funk, reggae và groove. Tình yêu của cô đối với âm nhạc tựa như một ngọn lửa cháy bỏng.  Ngọn lửa đó truyền cho cô năng lượng để sáng tác những nốt nhạc, lời ca, cảm xúc về những gì cô cảm nhận và rồi chia sẻ theo cách riêng của mình, bỏ qua mọi định kiến​​, trở ngại và những khoảnh khắc nghi ngờ. Ngọn lửa đó nhận được bao lời ca ngợi, đặc biệt từ các nhà phê bình, và nó lan tỏa rộng khắp các thính giả nghe nó. Xin đừng ngạc nhiên nếu chỉ một tiếng thì thầm khe khẽ cũng làm run rẩy làn da, bởi một ngọn lửa đang vuốt ve chính bạn...                                                 

Pascal Mohy bắt đầu sự nghiệp bằng âm nhạc cổ điển, sau đó, anh chuyển sang nhạc jazz từ năm 14 tuổi. Anh chơi cho nhiều Câu lạc bộ và tại nhiều Liên hoan Âm nhạc lớn. Nghệ sĩ dương cầm này cũng biểu diễn cùng với ca sĩ Mélanie De Biasio và xuất hiện trong đĩa CD đầu tiên của cô. Năm 2007, tại Lễ trao giải thưởng nhạc Jazz Vàng của Bỉ Django d'Or belges, anh đã nhận giải Tài năng Trẻ.

Khách mời đặc biệt của họ tại Hà Nội là nghệ sĩ trống Lê Quốc Hưng và tại TP Hồ Chí Minh là nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn. Buổi hòa nhạc hứa hẹn một cuộc giao lưu âm nhạc Việt-Bỉ đầy thú vị

Ngũ tấu kèn Ma’alot
Viện Goethe Hà Nội giới thiệu một chương trình hòa nhạc đặc biệt trong khuôn khổ Liên hoan âm nhạc châu Âu 2011 với ngũ tấu kèn Ma’alot cùng các tác phẩm cổ điển và hiện đại: Mozart, Ligeti, Glanert, Piazzolla tại Nhà hát Tuổi trẻ Hà Nội vào ngày thứ sáu 18/11

 
Ngũ tấu Ma’alot thành lập năm 1986 là một trong những nhóm nhạc thính phòng hàng đầu quốc tế. Chương trình biểu diễn của nhóm rất đa dạng từ cổ điển đến avant-garde và thường được biên soạn lại. Một trọng tâm đặc biệt là âm nhạc mới: Ma’alot thường xuyên biểu diễn ra mắt những tác phẩm của các nhà soạn nhạc đương thời. Trong những cuộc thi quốc tế lớn, Ma’alot nhiều lần dành được giải nhất, các đĩa nhạc của họ cũng được ca ngợi và trao nhiều giải thưởng. Những tua diễn đưa Ma’alot đến châu Á, đến Mỹ và Nam Mỹ. Các thành viên của nhóm đều là những nghệ sỹ độc tấu ở các dàn nhạc lớn hoặc là giáo sư tại các trường đại học âm nhạc của Đức.

Những biên soạn lại 5 tác phẩm trong vở nhạc kịch „Così fan tutte“ (Phụ nữ là thế đấy) của Mozart biến đổi đề tài của vở nhạc kịch, tình yêu và những rối ren của nó với nhịp điệu nhanh và các ngón chơi phong cầm xoáy lốc và với cả sự sâu sắc nhẹ nhàng. Khác với 6 tác phẩm ngắn của Györgi Ligeti do chính ông soạn cho ngũ tấu kèn: chỉ trong 4 đến 11 âm thanh khác nhau, với nhịp điệu đơn giản, nhà soạn nhạc người Hungari tìm kiếm nét thẩm mỹ cội nguồn và mới mẻ cho âm nhạc thế kỉ 20. „Déjà vu“ của Detlev Glanert thể hiện sự mâu thuẫn của nhà soạn nhạc đương thời người Đức với những tấm gương của âm nhạc cổ điển và ngoài ra được thể hiện qua sự đối lập của solo và nhóm nhạc. Những biên soạn từ hai bản tango của Astor Piazzolla, đầy năng lượng và nhiệt huyết sẽ kết thúc chương trình biểu diễn.

Vé miễn phí của tất cả các chương trình hòa nhạc của Liên hoan Âm nhạc châu Âu được phát từ 14h00 ngày thứ Hai (14.11.) tại: Viện Goethe Hà Nội, 56-58 Nguyễn Thái Học 04.37342251/52/53 (Máy lẻ: 9)


                                                                                                                                             PV

 

Các tin/bài khác