Sách ảnh Thủ Thỉ Vietnam – tự tình quê hương của tác giả Việt kiều Minh Phạm

(VOV5) - "Minh Pham là không phải là một người nước ngoài, nhưng vì đến bây giờ mới có cơ hội khám phá Việt Nam, anh đã thể hiện sự mới mẻ và cảm xúc ngạc nhiên trong nhiều tấm ảnh."

Buổi ra mắt cuốn sách ảnh của tác giả Minh Phạm có tên "Thủ thỉ Vietnam" (Vietnam Sottovoce) diễn ra vào 16h ngày 25/11/2023 tại Casa Italia (Trung tâm Văn hóa Ý), số 18 Lê Phụng Hiểu- Hà Nội, với sự có mặt của Đại sứ Italia tại Việt Nam Marco della Seta.  Thủ Thỉ Vietnam là cuốn sách ảnh thứ ba của Minh Phạm.

Nghe âm thanh bài tại đây:
 "Thủ Thỉ Vietnam” do Nhà xuất bản Thế giới ấn hành, gồm hơn 80 ảnh đen trắng mà tác giả Minh Phạm chụp trong những chuyến đi đến nhiều vùng ở Việt Nam, từ Sapa đến Côn Đảo. Những bức ảnh thể hiện cuộc sống thường ngày, bình dị của người dân qua mắt nhìn của tác giả. Ảnh chụp bằng điện thoại Iphone. Mỗi bức ảnh có lời đề tựa bằng ba thứ tiếng: Anh, Việt và Italia.
Sách ảnh Thủ Thỉ Vietnam – tự tình quê hương của tác giả Việt kiều Minh Phạm - ảnh 1

Tác giả cuốn sách, ông Minh Phạm, cho biết: sách bao gồm những tấm ảnh ông chụp từ khi trở về sống tại Hà Nội - năm 2020. Cũng như hai cuốn sách trước, ông hợp tác với người bạn thân, nhà báo Paola Boncompagni, người giúp ông lựa chọn ảnh và đặt đề tựa tiếng Italia. Tiền bán cuốn sách sẽ được tác giả gửi tặng các nạn nhân chất độc màu da cam ở Việt Nam qua Hội Nạn Nhân Chất Độc Da Cam (VAVA).

Cuốn sách ảnh đen trắng đầu tiên của Minh Phạm là Mosaic Myanmar, in năm 2019, do Nhà xuất bản Editrice Polaris ở Rome, Italia ấn hành.  Mosaic Myanmar phản ánh cuộc sống hằng ngày tại khắp Myanmar, được ghi nhận trong 3 năm vợ chồng ông sống ở đó. Số tiền bán cuốn sách này ông dành giúp các bà mẹ đơn thân tại Myanmar.

Cuốn thứ hai là "Hanoi Hanoi” xuất bản vào năm 2022, gồm 90 ảnh đen trắng về đời sống thường nhật của người dân Hà Nội. Minh Phạm cho biết: "Tôi rất vui vì Hanoi Hanoi được đề cử giải thưởng Bùi Xuân Phái -Vì Tình Yêu Hà Nội 2022. Tiền bán sách Hanoi Hanoi cũng được dành ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam."

Nếu "Hanoi Hanoi"  là hành trình của một người Hà Nội gốc xa quê đi tìm lại ký ức xưa của cuộc sống thời cha mẹ mình ở thành phố này, thì cuốn Thủ Thỉ Vietnam là những lời chia sẻ nhẹ nhàng qua những hình ảnh cho người đọc, chứa đựng cảm xúc và cách nhìn của tác giả về những nơi lần đầu tiên được đặt chân tới.

Với Hanoi Hanoi, tựa đề các bức ảnh được tác giả đặt một cách ngẫu hứng pha chút hài hước. Còn với Thủ Thỉ Vietnam, nguồn cảm hứng đặt tên ảnh đến từ âm nhạc thời sinh viên của tác giả như nhạc Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên và lời thơ của Xuân Diệu, Huy Cận hoặc Hàn Mặc Tử...; hay các tác giả nước ngoài như Nina Simone (nhạc sĩ), Robert Frost hay Emily Dickinson (nhà thơ).

Sách ảnh Thủ Thỉ Vietnam – tự tình quê hương của tác giả Việt kiều Minh Phạm - ảnh 2Tác giả Minh Phạm

Minh Phạm tâm sự: Tùy theo từng bức ảnh và cảm hứng, tôi ghép lời nhạc hoặc thơ với ảnh. Những lời tựa trở thành lời thủ thỉ của chính tôi về quê hương của mình, gửi đến người đọc. Lời thủ thỉ này, tôi hy vọng, sẽ giúp bạn đọc nhận thức được ý nghĩa của thời gian. Như nhạc sỹ Trịnh Công Sơn từng nói, cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ?

Bìa cuốn sách có hình hai cô gái trẻ. Khi Minh Phạm tới thăm lăng Khải Định ở Huế, ông bất chợt gặp hai cô gái trong trang phục khăn đóng áo dài, đang tíu tít chụp ảnh cho nhau. Huế hôm đó nắng đẹp và nụ cười duyên dáng của hai cô gái làm cho khung cảnh khi ấy rạng rỡ hơn. Tôi kín đáo chụp ảnh hai bạn, vui cười, thủ thỉ, trao đổi bó hoa cầm trong tay. Nét đẹp hồn nhiên, năng lượng lạc quan của tuổi trẻ pha với bối cảnh lịch sử làm cho tôi chợt xúc động... Cũng là lý do này tôi đã chọn ảnh của hai bạn làm bìa sách. Tôi hy vọng sẽ được dịp gặp lại hai bạn ấy để tỏ lời cảm ơn...

Paola Boncompagni bày tỏ: Mặc dù chưa từng đến Việt Nam, nhưng hợp tác với Minh trong việc biên tập tít của 2 cuốn sách ảnh, nghe những mô tả và giải thích của anh ấy, tôi đã có trải nghiệm như đi du lịch Việt Nam qua những tấm ảnh. Và tôi thấy càng ngày càng thêm yêu đất nước này, những thành phố tuyệt vời, thiên nhiên kỳ thú và nhất là những con người ở đó… Tôi yêu cái nhìn của Minh Phạm về Việt Nam. Minh rời quê hương năm 19 tuổi, rồi đi khắp thế giới. Mấy năm gần đây, về Việt Nam sống vì vợ anh làm việc nhiệm kỳ tại Việt Nam, Minh mới có dịp đi khắp đất nước và chụp ảnh. Tôi thấy những hình ảnh của anh có một góc nhìn rất đặc biệt: Minh Pham không phải là một người nước ngoài, nhưng vì đến bây giờ mới có cơ hội khám phá Việt Nam, anh đã thể hiện sự mới mẻ và cảm xúc ngạc nhiên trong nhiều tấm ảnh.

Và lần này, cuối cùng Paola Boncompagni đã có dịp đến thăm Việt Nam và dự lễ ra mắt cuốn sách „Thủ Thỉ Vietnam” (Vietnam Sottovoce).
Sống tại Việt Nam trong 3 năm qua, với vợ là người Italia làm việc tại Hà Nội, Minh Phạm có gia đình gốc gác ở Hà Nội, lớn lên ở Sài Gòn và sang Mỹ năm 1975, tốt nghiệp Thạc sĩ ở Trường đại học Columbia tại New York. Làm việc hơn 25 năm cho LHQ tại New York - Mỹ, Châu Á, Châu Phi và Nam Mỹ và vùng Caribe, ông là người Mỹ gốc Việt đầu tiên được cử làm Trưởng đại diện của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc tại một số quốc gia như Lào, Jamaica và Maldives, kiêm đại diện của UNDP (Chương trình phát triển của LHQ) tại đó. 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác