Biểu dương những tấm lòng vì địa chỉ nhân đạo năm 2012

(VOV5) - Thiết thực kỷ niệm 150 năm thành lập Ủy ban Chữ Thập Đỏ, Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Quốc tế, sáng 8/5, Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị biểu dương những tấm lòng vì địa chỉ nhân đạo năm 2012; khen thưởng 42 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”.

Biểu dương những tấm lòng vì địa chỉ nhân đạo năm 2012 - ảnh 1
Tặng quà cho gia đình nghèo ở Đà Nẵng


Năm  2012, các cấp hội Chữ Thập Đỏ ở thành phố Đà Nẵng đã vận động hơn 1000 tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài đóng góp 7,6 tỷ đồng, giúp gần 4 ngàn địa chỉ nhân đạo. Bằng hình thức trợ giúp như: xây nghà ở, tặng phương tiện sinh kế; trao học bổng cho học sinh nghèo…. hàng ngàn hoàn cảnh khó khăn đã ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

Ông Nguyễn Thuận, Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Đà Nẵng, cho biết: “Có thể nói đây là cuộc vận động đạt nhiều kết quả rất tốt. Tất cả các doanh nghiệp tham gia cuộc vận động người ta đều có những địa chỉ nhân đạo do Hội Chữ thập đỏ giới thiệu và họ giúp đỡ trực tiếp. Thông qua cuộc vận động này, nhiều đối tượng chính sách, nhiều đối tượng xã hội đã được hưởng lợi. Các đối tượng chưa được giúp đỡ chúng tôi tập hợp lại giới thiệu  với các doanh nghiệp, các cá nhân, các tổ chức trong nước ngoài nước họ đến giúp đỡ”.

Cùng ngày, Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Cần Thơ tổ chức Lễ kỷ niệm 150 năm thành lập Ủy ban Chữ Thập Đỏ, Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Quốc tế và họp mặt tình nguyện viên tiêu biểu. Tại đây, Lãnh đạo Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Cần Thơ ghi nhận những đóng góp to lớn của các nhóm, mô hình hoạt động nhân đạo tiêu biểu trên địa bàn, đặc biệt là phong trào hiến máu tình nguyện, phong trào quyên góp, hỗ trợ người gặp khó khăn và lực lượng tình nguyện viên đang giúp đỡ nhóm người dễ bị tổn thương tại các trại trẻ, các bệnh viện, cơ sở nuôi dưỡng người cơ nhỡ… Bác sĩ Lê Thị Tỵ, 83 tuổi, là tình nguyện viên có 17 năm gắn bó với Trại trẻ mồ côi Hướng Dương và 21 năm với tổ nhân đạo Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, chia sẻ: “Tôi nghĩ làm được điều tốt đẹp đó cho con cháu thì mình ráng làm. Đó là niềm vui của tôi, mà sâu xa thì đó là công việc trồng người. Có nghề nghiệp, có đạo đức để lớp trẻ sống tốt hơn”./. 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác