Chợ hoa đêm Quảng Bá - phiên chợ độc đáo của đất Hà thành

(VOV5) -  Chợ hoa Quảng Bá nằm trên đường Nghi Tàm là nơi mua bán hoa tươi lớn nhất Hà Nội và là đầu mối cung cấp hoa tươi cho cả thành phố cũng như một vài địa phương lân cận.


Khi đêm xuống, phố phường Hà Nội tĩnh lặng, thì ở khu vực chợ hoa Quảng Bá, bên đê Nghi Tàm, phường Quảng An, quận Tây Hồ, lại sáng đèn, cảnh mua bán tấp nập. Chẳng biết từ bao giờ, chợ hoa đêm Quảng Bá được hình thành như một chợ đầu mối, nơi tập trung mua bán các loại hoa tươi lớn nhất của người dân Hà thành. Đi chợ hoa đêm là một trải nghiệm thú vị mà nhiều người chưa từng thử qua.

Chợ hoa đêm Quảng Bá - phiên chợ độc đáo của đất Hà thành - ảnh 1
Ảnh: tienphong.vn


Nghe âm thanh bài viết tại đây:





Chợ hoa Quảng Bá nằm trên đường Nghi Tàm là nơi mua bán hoa tươi lớn nhất Hà Nội và là đầu mối cung cấp hoa tươi cho cả thành phố cũng như một vài địa phương lân cận. Chợ có nguồn gốc từ một cái chợ xép họp tự phát tại nơi ngã ba phường Nhật Tân, hình thành do nhu cầu tự sản tự tiêu hoa của bà con vùng Nhật Tân, Quảng An và một số xã trong huyện Từ Liêm. Dù mùa đông hay mùa hè, khu chợ lúc nào cũng nhộn nhịp, tấp nập người mua kẻ bán đủ các loại hoa. Bước chân vào chợ như bước vào một rừng hoa ngát hương.

Đặc biệt, vào gần các dịp rằm, mùng một, hoặc lễ tết như ngày Quốc tế phụ nữ 08/03, ngày lễ tình yêu 14/02, Tết Nguyên đán… cảnh mua bán ở chợ hoa đêm Quảng Bá lại nhộn nhịp hơn. Chị Hà Thị Thu, tiểu thương chợ hoa Quảng Bá, cho biết: "Hoa ở chợ lúc nào cũng rất đẹp vì đúng thời tiết, đúng mùa, đảm bảo chất lượng. Chợ hoa là chợ đầu mối nên chúng tôi phải bán hàng đẹp, đúng giá. Mình cũng phải thể hiện sự quan tâm đến khách hàng nên phải đảm bảo bán cho họ hoa đẹp. Ngày chủ nhật, ngày nghỉ khách hàng sẽ mua nhiều hoa hơn".


Chợ hoa đêm Quảng Bá - phiên chợ độc đáo của đất Hà thành - ảnh 2
Chợ hoa Quảng Bá là chợ hoa đêm duy nhất ở Hà Nội hút mạnh khách mua buôn, mua lẻ và khách thăm quan khi tới thủ đô


Chợ hoa đêm Quảng Bá được chia làm hai phiên: từ 2h đến 4h là phiên chợ của mối mua buôn nên đến chợ lúc này sẽ mua được những bó hoa tươi rất rẻ; còn từ 4h đến sáng là phiên hai, dành cho những khách mua lẻ, giá hoa cao hơn phiên trước. 2 giờ sáng là lúc chợ bắt đầu họp, các xe tải, xe thồ nối đuôi nhau chở hoa vào chợ. Hoa ở chợ Quảng Bá được đánh giá là đẹp và tươi nhất, chuyển về từ khắp các vùng lân cận như Tây Tựu, Đông Anh, Gia Lâm, Phúc Yên hay được vận chuyển từ những vùng xa xôi như Đà Lạt. Với sự phong phú về các loại hoa được bày bán ở đây, khách mua hàng có thể lựa chọn từ những loại hoa quen thuộc: hồng, ly, cúc, đồng tiền… đến những loại hoa nhập ngoại khác như hoa diên vỹ, phi yến, tulip... Nếu muốn chọn được những bó hoa ưng ý, người mua có khi phải đến chợ từ sớm để chờ những đợt hoa mới. Chợ họp về đêm nên cách đi chợ cũng độc đáo không kém. Kinh nghiệm của những người đi chợ hoa thường xuyên đó là cầm theo một chiếc đèn pin nhỏ có ánh sáng trắng để kiểm tra chất lượng và màu sắc của hoa.

Khác với không khí những phiên chợ thường thấy, chợ hoa đêm Quảng Bá không xô bồ, cảnh mua bán nhộn nhịp nhưng không ồn ã. Bạn Ngô Thu Hiền, ở phố An Dương, chia sẻ: "Em thường đi chợ hoa vào buổi sáng nhưng hôm nay là mùng 1 nên không khí nhộn nhịp hơn ngày thường. Ngoài đường vắng vẻ nhưng vào đến chợ hoa thấy rất khác, rất sôi động. Trong chợ có nhiều loại hoa nên em chưa biết chọn hoa nào".

Ngày nay, đi chợ hoa dường như là một thú vui của nhiều người. Với họ, thức trắng đêm lang thang trong chợ không hẳn là để chọn mua hoa, mà đơn giản là cách để cảm nhận một phần cuộc sống về đêm ở phiên chợ đất Hà Thanh. Lần đầu tiên đến với chợ hoa đêm Quảng Bá, không ít người bất ngờ với phiên chợ đặc biệt này. Với nhiều người, cảnh hàng trăm bó hoa đủ các loại vẫn còn ướt đẫm sương đêm được chất đầy trên những chiếc xe, trải đầy trên các sạp hàng hay cả mặt đất khiến họ liên tưởng tới một phiên chợ quê, thân thuộc, ấm ấp. Bạn Bùi Thủy Tiên, ở Bắc Ninh, cho biết: "Các loài hoa rất phong phú, giá cả hợp lý mà mình có thể được chọn các loài hoa mà mình yêu thích. Đến chợ hoa mình cảm thấy thoải mái mà có cảm giác được sống cùng với thiên nhiên".

Phiên chợ đêm tấp nập còn là địa điểm thu hút sự chú ý của nhiều khách du lịch nước ngoài khi đến với Hà Nội. Đây là nơi lý tưởng để họ vừa thưởng hoa, vừa tận mắt chứng kiến một nếp sinh hoạt đặc biệt ở thủ đô. Với họ, được hòa mình vào một phiên chợ tấp nập, đông đúc vào buổi đêm thế này là một trải nghiệm thú vị. Chị Anni Bell-Miller, đến từ Anh, cho biết: "Đây là lần đầu tiên tôi đến với chợ hoa này, nơi đây thật đẹp, tôi thấy hoa ở khắp mọi nơi. Một khu chợ rất độc đáo".

Khi những tia nắng sớm ló rạng cũng là lúc chợ vãn khách dần. Từ đây, những người bán hoa rong chất đầy lên xe hay gánh hàng rong của mình những bông hoa rực rỡ sắc màu, tiếp tục mang những bông hoa ấy đi khắp các con phố, đến với mọi nhà, góp phần tô điểm cho những khu chợ, những phố phường Hà Nội. Với những du khách đến để thưởng hoa, họ cũng kịp mang về cho mình những bông hoa tươi tắn và ưng ý nhất để làm đẹp cho không gian riêng của mình, tô điểm cho cuộc sống thêm màu sắc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác