(VOV5) - Chương trình do Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025).
Ca sĩ Viết Danh mở màn đêm nhạc với ca khúc "Vành hoa lửa" |
Tối 27/7, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Lũy đá bất tử” diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
Với chủ đề “Tri ân người lính bằng những thanh âm”, đêm nhạc đã đưa khán giả trở về những ký ức hào hùng nhưng cũng đầy mất mát của một thời đạn bom, khi hàng triệu con người bình dị đã hòa mình vào cuộc chiến đấu vì độc lập tự do. Họ chính là những “lũy đá bất tử” – biểu tượng của sức mạnh, tinh thần đoàn kết và ý chí bất khuất đã làm nên những trang sử khiến cả thế giới phải nghiêng mình thán phục.
Khán giả được thưởng thức nhiều ca khúc đi cùng năm tháng, đặc biệt, ca khúc được lấy làm tựa đề chương trình - “Lũy đá bất tử” do nhạc sĩ Trương Quý Hải sáng tác và biểu diễn cùng cây đàn guitar.
Nhạc sĩ Trương Quý Hải thể hiện ca khúc “Lũy đá bất tử”cùng cây đàn guitar |
Bà Bùi Thị Thanh Huệ - Phó Giám đốc nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi thực hiện chương trình ‘Lũy đá bất tử’ để tưởng nhớ và tri ân những anh hùng liệt sĩ, các thương bệnh binh – những người đã không tiếc máu xương vì Tổ quốc. Qua những thanh âm nghệ thuật, chúng tôi mong muốn truyền tải đến thế hệ trẻ thông điệp về lòng tự hào dân tộc, khơi dậy tinh thần sống có trách nhiệm, dám ước mơ, dám cống hiến vì một Việt Nam ngày càng phát triển và giàu mạnh".
Khi được mời tham dự chương trình nghệ thuật đặc biệt này, bác Nguyễn Trọng Quang, cựu chiến binh đến từ Bắc Ninh xúc động cho biết: “Hôm nay, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tôi cảm thấy vô cùng tự hào và xúc động khi được tham dự một chương trình đầy ý nghĩa như thế này. Đêm nhạc đã gợi lại những ký ức hào hùng của cả dân tộc. Trước đây tôi có tham gia chiến trường Tây Nam và bị thương, hôm nay được tri ân và gặp gỡ đồng đội trong chương trình, chúng tôi cảm thấy rất xúc động".
Còn với cô Lê Thị Thanh Bình – cựu chiến binh từng tham gia cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, “Lũy đá bất tử” là cơ hội để cô trở về một phần ký ức thiêng liêng của đời mình: “Khi biết có chương trình này, tôi rất muốn đi xem. Một phần để tưởng nhớ đồng đội, một phần để sống lại thời thanh xuân của mình nơi biên giới. Sau lời tổng động viên của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, cùng ca khúc ‘Chiến đấu vì độc lập tự do’ của nhạc sĩ Phạm Tuyên, tôi đã viết đơn bằng máu xin nhập ngũ. Tôi lên đường không một chút do dự, trải qua bom đạn, gian khổ và cả những nỗi mất mát không thể gọi tên, chúng tôi vẫn sát cánh bên nhau, kiêu hãnh bước qua những năm tháng khốc liệt ấy. Đó là một giai đoạn không thể nào quên trong cuộc đời tôi”.
Chương trình được dàn dựng vô cùng công phu |
Chương trình với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Hạnh, Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Hưng, Nghệ sĩ Ưu tú Việt Hoàn, ca sĩ Đức Tuấn, Viết Danh, Duyên Quỳnh, Thu Hằng…, nhóm Thời gian, nhóm Phương Nam và vũ đoàn Mây… Nghệ sĩ Nhân dân Trần Bình viết kịch bản, làm tổng đạo diễn; Nghệ sĩ Ưu tú Quỳnh Trang chỉ đạo nghệ thuật.
Chia sẻ cảm xúc khi được tham gia chương trình, Ca sĩ Duyên Quỳnh cho biết: “Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi nhận được lời mời từ Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam. Đây là một dịp ý nghĩa để tôi có thể mang lời ca tiếng hát của mình đến gần hơn với khán giả Thủ đô. Trong chương trình hôm nay, tôi thể hiện một ca khúc gần như đã gắn liền với cái tên Duyên Quỳnh, đó là ‘Viết tiếp câu chuyện hòa bình’. Ngoài ra tôi cũng trình bày một sáng tác mới nằm trong Album Vol 2 “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”- cũng là ca khúc do chính Quỳnh chắp bút mang tên “Khúc tráng ca đại ngàn”. Là một nghệ sĩ trẻ, tôi luôn mong muốn lan tỏa những năng lượng tích cực và tình yêu quê hương, đất nước đến với khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ. Thông qua chương trình, tôi hy vọng các bạn sẽ thêm yêu mến âm nhạc truyền thống, âm nhạc cách mạng để chúng ta cùng nhau lan tỏa nhiều hơn nữa những thông điệp tốt đẹp về quê hương đất nước”.
Chương trình khép lại, nhưng dư âm còn đọng mãi, không chỉ trong từng giai điệu, lời ca, mà trong ánh mắt tự hào của người lính, trong niềm xúc động lặng thầm của những khán giả trẻ. Đêm nhạc“Lũy đá bất tử” không chỉ tri ân quá khứ mà còn truyền cảm hứng và gửi gắm niềm tin vào thế hệ tương lai - những người sẽ tiếp bước, gìn giữ và viết tiếp câu chuyện hòa bình.
Kim Ngân (CTV)