(VOV5) -Hôm nay (30/1, tức mùng 2 Tết Nguyên đán Ất Tỵ), tại thành phố Đà Nẵng, đông đảo du khách tới đường hoa trên phố đi bộ Bạch Đằng du xuân, check in, chụp ảnh với linh vật Ất Tỵ.
Du khách nước ngoài thích thú chụp ảnh với linh vật Ất Tỵ. Ảnh: VOV |
Ông Nguyễn Văn Trí, sống tại thành phố Hà Nội về Đà Nẵng đón Tết, chia sẻ:“Năm nay có nhiều điều đặc biệt đối với gia đình tôi khi trở về quê nội, quê ngoại ăn Tết cùng gia đình. Hôm nay về Đà Nẵng, tôi đi dạo, hòa cùng không khí du xuân của bà con ở đây, rất vui tươi; thời tiết hôm nay rất đẹp. Đường hoa có nhiều không gian, hình ảnh để bà con chiêm ngưỡng, chụp hình”.
Tại phố đi bộ, du khách bắt gặp những họa sĩ ngồi ở góc phố vẽ tranh chân dung ký họa. Họa sĩ Hoàng Việt Hưng, ở thành phố Đà Nẵng, cho biết:“Dịp Tết, bà con du xuân rất phấn khởi. Hôm nay tôi ra đây để ký họa chân dung cho bà con, lưu lại những kỷ niệm về Đà Nẵng. Tết năm nào tôi cũng ra đây để vẽ, vui xuân cùng bà con”.