(VOV5) - Mỗi tạo hình trong từng bức tranh mang tới cho người xem những cảm xúc riêng.
Tạo hình đa dạng được thể hiện trong những tác phẩm tại triển lãm “Ngũ Hình 2” diễn ra tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám từ nay đến ngày 13/8. Những sáng tác của nhóm nghệ sĩ “Ngũ Hình” muốn truyền tải đến người xem góc nhìn khác về văn hoá dân gian.
Du khách tham quan tại triển lãm. |
Trong văn hóa truyền thống của Việt Nam, nếu màu sắc có Ngũ Sắc, Âm thanh có Ngũ Cung, Ẩm thực có Ngũ Vị, phương hướng có Ngũ Phương thì tạo hình trong mỹ thuật cũng có Ngũ Hình. Trưng bày "Ngũ hình" đề cập đến năm dạng hình khối đặc trưng tương ứng với mỗi hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Mỗi hình dạng này có những đặc điểm và ý nghĩa riêng. Kim: Hình tròn, đại diện cho sự đầy đặn, cân bằng; Thủy: Hình lượn sóng, cong, đại diện cho sự lưu động, biến hóa; Mộc : Hình chữ nhật, dài, đại diện cho sự phát triển, tăng tiến; Hỏa: Hình tam giác đại diện cho sự năng động, nhiệt huyết; Thổ: Hình vuông, đại diện cho sự ổn định, bền vững.
Tạo hình đa dạng được thể hiện trong những tác phẩm tại triển lãm “Ngũ Hình 2” |
Chia sẻ về thông điệp trưng bày “Ngũ Hình 2” muốn truyền tải, hoạ sỹ Trường Thịnh cho biết: "Từ ngũ dịch từ Hán Việt, là 5 anh em với phong cách tạo hình khác nhau, mỗi người một cách nhìn, tư duy về tạo hình riêng của mình, cũng như câu chuyện trong cuộc sống. Có người thì vẽ về truyền thống dân gian, có câu chuyện vốn cổ, về di sản xưa, có người vẽ về mỹ thuật đương đại, những gì thực tế đang diễn ra.”
Với 25 tác phẩm, các họa sĩ thể hiện chủ đề về cảm xúc với thiên nhiên, văn hóa và con người Việt Nam một cách chân thực, mộc mạc. Với kiến trúc sư Trần Minh Tuấn, nguồn cảm hứng của tác giả đến từ tình yêu với Hà Nội: “Bản thân mình là kiến trúc sư, tôi có một tình yêu lớn với thiên nhiên và văn hóa của tất cả mọi nơi. Tôi sống và làm việc ở Hà Nội nên Hà Nội là cảm hứng lớn của tôi. Đây là những khoảnh khắc mà tôi thấy rất ý nghĩa và đáng yêu của Hà Nội và không phải nơi nào ở trong viện bảo tàng, mà nằm ngay trong cuộc sống của chúng ta. Đó là Ô Quan Chưởng, bãi sông Hồng, là những buổi sáng sớm ngồi uống trà với nhau hay những lễ hội truyền thống.”
Ấn tượng với cách tạo hình độc đáo trên chất liệu dân gian của một số tác phẩm, chị Nguyễn Thị Thuỳ Trang, xã Đông Anh, Hà Nội cho biết: “Từng bức tranh đều mang một thông điệp. Ví dụ như bức này. có một cây tre ngang ra và một bé học trò đang đi tới cái ngọn và có cái cờ, giống như sẽ chiến thắng. Cây tre nhìn rất chông chênh và có thể rơi xuống, giống như có thể nản chí bất lúc nào nhưng chỉ cần đi thêm một đoạn nữa thôi là đến đích rồi. Để đạt được thành công cũng phải trải qua một chặng đường dài.”
Mỗi tạo hình trong từng bức tranh mang tới cho người xem những cảm xúc riêng. Qua đó, thêm một lần người xem được tìm hiểu về vẻ đẹp của văn hoá dân gian, đất nước và con người Việt Nam.