Nữ đại biểu Quốc hội H’Luộc N’tơr - Niềm tự hào của người M’nông

(VOV5) - Bà H’Luộc N’tơr, người dân tộc M’nông ở tỉnh Đắk Lắk, Tây Nguyên, nguyên là đại biểu Quốc hội các khóa X, XI và XII. Suốt 15 năm giữ trọng trách đại biểu Quốc hội, bà đã phát huy trí tuệ, bản lĩnh của một nữ đại biểu dân tộc thiểu số tại nghị trường Quốc hội.

Nghe âm thanh bài viết tại đây:



Cách đây gần 20 năm, khi đang giữ cương vị Trưởng ban Tuyên giáo Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Đắk Lắk, bà H’Luộc N’Tơr được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội. Với uy tín và năng lực của mình, bà được cử tri tỉnh Đắk Lắk tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa X.


Nhà ở tận buôn Júk, vùng sâu, vùng xa thuộc huyện Lăk, cách thành phố Buôn Ma Thuột hơn 50km, chồng công tác xa nhà, bà H’Luộc N’Tơr lại phải chăm lo cho 4 đứa con đang tuổi ăn, tuổi học. Dù công việc gia đình rất bộn bề, nhưng bà cho rằng trở thành đại biểu của dân thì phải chấp nhận hy sinh mọi việc của gia đình, không phụ lòng cử tri. Là một đại biểu Quốc hội đã khó, lại là nữ đại biểu Quốc hội đại diện cho dân tộc thiểu số, nên trách nhiệm càng nặng nề hơn. Trên cương vị đại biểu Quốc hội, bà H’Luộc N’Tơr luôn sát sao trong công việc, đặc biệt tại địa phương, bà luôn quan tâm chăm lo đời sống của người dân, nhất là vấn đề giáo dục, bình đẳng giới, công tác dân tộc, miền núi, lao động - việc làm. Có nhiều lần, bà đi tiếp xúc cử tri ở vùng sâu, vùng xa; phải cùng ăn, cùng ở và ngủ lại với đồng bào, để được nghe những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của bà con. Nhớ lại những kỷ niệm đó, bà H’Luộc N’Tơr kể:“Hồi khóa X, là hầu hết từ tỉnh đến huyện cơ sở hạ tầng đường của huyện đến trung tâm xã là chưa có đường nhựa chỉ là đường đất thôi. Nên khi đi tiếp xúc cử tri không thể đi trong ngày về trong ngày được. Chúng tôi  phải ngủ qua đêm với cử tri cho hoàn thành phần tiếp xúc của mình, không thể đi trong ngày về trong ngày được. Đến bây giờ, cơ sở hạ tầng như điện, đường, trường trạm cơ bản bảo đảm, có thể nói là tốt nhất so với các tỉnh miền núi trong cả nước”.


Nữ đại biểu Quốc hội H’Luộc N’tơr - Niềm tự hào của người M’nông - ảnh 1
Phó trưởng đoàn chuyên trách, đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk H’Luộc Ntơr (Ảnh: ĐQ)


Bà H’Luộc N’Tơr tích cực thâm nhập thực tế từ cơ sở, nắm bắt cụ thể tình hình đời sống của nhân dân. Qua đó, bà cùng với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đề xuất, kiến nghị với chính quyền địa phương và ngành chức năng, giải quyết. Vì thế, bà H’Luộc N’Tơr luôn để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng lòng cử tri. Bà Nguyễn Thị Thanh, cử tri xã Ea Tiêu, huyện Chư Quynh, nhớ lại:  “Năm 1983, tôi vào đây lúc đó đường đi vào trong buôn  còn là đường đất, đi lại khó khăn. Năm 1997, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắc vào đây, bà  H’Luộc N’Tơr rất quan tâm tới giao thông đề nghị đoàn báo cáo với Quốc hội làm đường cho dân. Sau đấy, chúng tôi được Trung ương hỗ trợ làm đường nhựa. Những buôn ở gần đây, trước đây, rất khó khăn, bà  H’Luộc N’Tơr đề xuất với đoàn đại biểu Quốc hội nên cũng có sự quan tâm, hỗ trợ. Giờ đây đồng bào trong thôn, buôn đỡ khổ hơn”.

Nhờ có kinh nghiệm và uy tín bà H’Luộc N’Tơr tiếp tục được cử tri tỉnh Đắk Lắk tín nhiệm, bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XI và XII. Cử tri tỉnh Đắk Lắk luôn tin tưởng ở bà. Bà H’Măng ở buôn Pây Bi, xã Đắc Nuê, huyện Lắk, cho biết:“Mỗi lần bà  H’Luộc N’Tơr xuống trực tiếp tiếp xúc với cử tri thì đều truyền tải được nội dung của Quốc hội với đồng bào và đồng bào cũng nói lên tâm tư nguyện vọng của mình để  nhờ H’Luộc đưa lên Quốc hội. Nhờ đó bà con được hỗ trợ nhà cửa, con giống, cây giống và làm được đường xá, điện thiết thực ở vùng sâu, vùng xa”.


Năm 2005, bà H’Luộc N’Tơr được bầu làm Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk, đồng thời là Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội. 15 năm gắn bó với hoạt động của Quốc hội, bà H’Luộc N’Tơr luôn chủ động trong công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ là người đại biểu của nhân dân. Với đóng góp hiệu quả cho hoạt động của Quốc hội cũng như mang lại lợi ích thiết thực cho cử tri và nhân dân địa phương, bà H’Luộc N’Tơr đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Nhưng với bà phần thưởng lớn nhất của mình vẫn là được cử tri và nhân dân hài lòng, tin tưởng.


Trên diễn đàn Quốc hội, người ta đã từng thấy một nữ đại biểu Quốc hội người dân tộc M’nông H’Luộc Ntơr nhiệt tình, năng nổ, đầy trách nhiệm trong công việc từ chất vấn tới giám sát. Với cử tri tỉnh Đắk Lắk, đại biểu Quốc hội H’Luộc N’Tơr là niềm tự hào của dân tộc M’nông.

Phản hồi

Các tin/bài khác