Những ngày tháng khó quên

(VOV5) - Với họ, đây có lẽ là những tháng ngày khó quên trong muôn vàn khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Họ càng cảm nhận sâu sắc nghĩa tình quê hương trong hoạn nạn.

Trải qua hình trình dài từ thành phố Hồ Chính Minh về Quảng Nam và sau 14 ngày cách ly tập trung, 77 người dân Tam Kỳ đã được về với gia đình. Với họ, đây có lẽ là những tháng ngày khó quên trong muôn vàn khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Họ càng cảm nhận sâu sắc nghĩa tình quê hương trong hoạn nạn.

 Nghe âm thanh bài viết tại đây: 

“Những ngày vừa qua là những ngày thật hạnh phúc và may mắn đối với những bà con trên chuyến xe trở về quê hương”… Đó là những dòng tâm sự của Cao Nguyễn Khánh Quỳnh, sinh viên năm 3, trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh viết trong bức thư gửi các cô, chú lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và thành phố Tam Kỳ. Khánh Quỳnh kể lại những ngày dịch bệnh bùng phát ở thành phố Hồ Chí Minh. Lúc đó, một mình trong căn nhà trọ yên ắng, tiếng còi xe cứu thương vọng lên trong đêm khiến cô sinh viên lo sợ đến mất ngủ.

Thế rồi, bao lo lắng đã được giải tỏa khi Quỳnh cùng 76 người dân thành phố Tam Kỳ đang ở tại thành phố Hồ Chí Minh được đón về quê trong đợt đầu. Cao Nguyễn Khánh Quỳnh bộc bạch: “14 ngày qua là sự thấu hiểu, cảm thông, yêu thương giữa 2 chữ “đồng bào”. Các y, bác sỹ, các chú bộ đội đã ở đây luôn sẵn lòng phục vụ. Các chú bảo vệ không quản ngày đêm ngủ ngoài lều trại, bất kể ngày nắng chói chang mùa hè.

Những ngày tháng khó quên - ảnh 1Trải qua hình trình dài từ TP.HCM về quê và 14 ngày cách ly tập trung, người dân được về với gia đình. Ảnh VOV

Sống giữa tấm chân tình con thấy tự hào hai chữ “quê hương.” Cầm trên tay quyết định hoàn thành thời gian cách ly tập trung 14 ngày, Cao Nguyễn Khánh Quỳnh không giấu được niềm vui:

Thời gian 14 ngày không quá dài, nhưng đủ để em có những kỷ niệm vui. Em cảm thấy biết ơn sâu sắc đến ban lãnh đạo đã luôn quan tâm và đưa người dân về được tới quê hương trong tình hình dịch căng thẳng như thế này. Em sẽ mãi không bao giờ quên được những kỷ niệm như vậy.”

14 ngày trong khu cách ly tập trung, những bạn sinh viên về từ thành phố Hồ Chí Minh được bố trí ở chung phòng. Ngoài việc đảm bảo các điều kiện ăn ở, sinh hoạt, các em còn được bố trí bàn ghế, wifi để có thể tham gia học online trong thời gian này. Ngoài ra, Ban Quản lý khu cách ly cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho đối tượng người già, trẻ em và phụ nữ mang thai.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết: “Tôi cũng đã làm việc với một số doanh nghiệp kể cả trong các nhà máy sản xuất công nghiệp, sản xuất nông nghiệp, trong sản xuất các sản phẩm OCOOP và các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn. Nói chung là sẽ tạo điều kiện tối đa để bà con mình có thể tiếp cận công việc một cách thuận lợi nhất, bà con yên tâm để ở lại Quảng Nam. Đấy là việc làm đòi hỏi trách nhiệm rất lớn đối với bà con mà chúng ta phải thực hiện cho bằng được.

Sau thời gian cách ly tập trung, người dân sẽ tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà hoặc nơi cư trú theo quy định. Địa phương sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để hỗ trợ việc làm ổn định người dân về từ thành Hồ Chí Minh sau khi kết thúc thời gian cách ly.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác