Tết đến, Xuân về trên nhà giàn DK1

(VOV5) - Giữa nơi biển trời bao là, đối mặt với sóng gió, họ vẫn luôn kiên cường bám trụ, giữ vững chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc, cho nhân dân cả nước vui xuân đón Tết.

Nhà giàn DK1 là các cụm Dịch vụ kinh tế - Khoa học kỹ thuật được Việt Nam xây dựng dưới dạng các nhà giàn, trên thềm lục địa phía nam đất nước, cách đất liền khoảng 250-350 hải lý. Nơi đây luôn có những chiến sĩ hải quân ngày đêm canh giữ, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của tổ quốc. Cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ nhà giàn ra sao? Tết đến xuân về họ đón Tết vui xuân như thế nào? 

Nghe âm thanh phóng sự tại đây: 
Tất bật bê đặt những cây quất, cành hoa vào đúng vị trí, rồi trang trí đèn nhấp nháy, hay những bông hoa bằng giấy mầu do chính tay mình cắt tỉa. Chiến sĩ trẻ Phạm Văn Nhân - người vừa tới nhà giàn DK1/21 nhận nhiệm vụ hơn một tháng trước, không khỏi háo hức khi chuẩn bị được đón cái tết tại nơi đầu sóng ngọn gió hết sức đặc biệt này: "Em cảm thấy rất háo hức, vui và xúc động. Ở đây được các anh, các chú quan tâm chăm sóc, nên ba mẹ ở nhà cứ giữ gìn sức khỏe, con sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về."
Tết đến, Xuân về trên nhà giàn DK1 - ảnh 1Chiến sĩ Phạm Văn Nhân. Ảnh Khương Duy

Cũng như Phạm Văn Nhân, chiến sỹ trẻ Nguyễn Hoàng Tuấn Kiệt vừa đến nhận nhiệm vụ tại nhà giàn DK1/21 được hơn một tháng. Thời gian tuy không dài nhưng cũng đủ để anh làm quen với cuộc sống nơi đây. Sau khi nhận nhu yếu phẩm, quà Tết từ đất liền gửi đến như lá dong, gạo nếp...

Nguyễn Hoàng Tuấn Kiệt cùng các chiến sỹ khác trên nhà giàn bắt tay ngay vào việc chuẩn bị gói bánh chưng. Những chiếc bánh chưng vuông vức, xanh mướt được xếp ngay ngắn chờ nổi lửa luộc, giúp các chiến sỹ phần nào vơi đi nỗi nhớ nhà: "Tết đầu tiên ở nhà giàn, em cảm thấy vui cũng có mà nhớ nhà cũng có. Ở đây các anh, các chú vui vẻ hòa đồng, nên em thấy vui và phấn khởi nhiều hơn."

Tết đến, Xuân về trên nhà giàn DK1 - ảnh 2Chiến sĩ Nguyễn Hoàng Tuấn Kiệt.

Theo Thiếu tá Nguyễn Thế Sanh, nhân viên thông tin, nhà giàn DK1/21, công tác chuẩn bị đón tết tại nhà giàn được cán bộ chiến sỹ chuẩn bị từ sớm, như kiểm tra nhằm đảm bảo đủ lương thực thực phẩm dự trữ dịp Tết; quét dọn, trang trí khu vực nhà giàn; đồng thời tập một số tiết mục văn nghệ để giao lưu với đoàn công tác đến thăm và chúc Tết.

Bên cạnh đó, đơn vị vẫn duy trì nghiêm chế độ huấn luyện, canh gác....Thiếu tá Thế Sanh nói: "Về công tác chuẩn bị đón Tết cũng như đón Đoàn công tác, nhà giàn DK1/21 đã chuẩn bị sẵn sàng hết tất cả mọi mặt, từ tinh thần cho đến vật chất, tạo không khí Tết cho cán bộ, chiến sĩ nhà giàn. Chúng tôi cũng xác định đón Tết nhưng không quên nhiệm vụ, luôn sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo cho bà con cả nước an tâm vui xuân, đón Tết."

Tết đến, Xuân về trên nhà giàn DK1 - ảnh 3Thiếu tá Phạm Thế Sanh. Ảnh Khương Duy.

Được sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước, đời sống của cán bộ, chiến sĩ nhà giàn không ngừng được cải thiện. Các nhà giàn đã có đèn điện chiếu sáng, có thể xem truyền hình, có sóng điện thoại. Bên cạnh việc được cung cấp thực phẩm từ đất liền thường xuyên, định kỳ, nhà giàn cũng tổ chức tăng gia sản xuất trồng rau, nuôi lợn, gà, câu cá... để bổ sung nguồn thực phẩm, bảo đảm bữa ăn cho chiến sĩ. Các hoạt động vui chơi, giải trí, như đánh bóng bàn, cầu lông, chơi cờ tướng trong giờ nghỉ, ngày nghỉ cũng giúp tạo không khí vui tươi, lành mạnh.

Tết đến, Xuân về trên nhà giàn DK1 - ảnh 4Đại Tá Trần Chí Tâm

Thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/21, Đại Tá Trần Chí Tâm, Phó tham mưu trưởng vùng 2 Hải Quân, Trưởng đoàn công tác trên tàu Trường Sa 16 đánh giá cao những kết quả mà nhà giàn đạt được trong năm vừa qua, đặc biẹt nhà giàn DK1/21 là đơn vị đi đầu trong phong trào thi đua quyết thắng, đạt được danh hiệu đơn vị quyết thắng, đơn vị huấn luyện giỏi cấp quân chủng: "Năm 2024, dự báo tình hình khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, biển Đông vẫn tiềm ẩn các yếu tố gây mất ổn định, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo đặt ra nhiều yêu cầu cao hơn. Vì vậy, đề nghị các đồng chí hiệp đồng chặt chẽ với tàu trực, kịp thời quan sát các mục tiêu, báo cáo và đề xuất với thủ trưởng bộ tư lệnh vùng để có phương án xử lý kịp thời, đúng với đối sách, không để bị động bất ngờ. Trước mắt đề nghị cấp ủy, chỉ huy đơn vị chuẩn bị chu đáo và tổ chức cho cán bộ chiến sĩ đón Tết Nguyên đán vui vẻ, đầm ấm, sẵn sàng chiến đấu cao, thi đua lập thành tích mừng Đảng, mừng Xuân".

Tết đến, Xuân về trên nhà giàn DK1 - ảnh 5Đại úy Trần Văn Thanh

Giữa mênh mông biển cả, khó khăn và thiếu thốn nhất đối với cán bộ, chiến sĩ nhà giàn có lẽ là thiếu thốn về mặt tình cảm, với nỗi nhớ nhà, nhớ bố mẹ, vợ con, người thân. Vì vậy những đoàn công tác từ đất liền, đến thăm hỏi, trò chuyện, động viên, giúp các chiến sỹ vơi đi phần nào nỗi nhớ.

Đại úy Trần Văn Thanh, Chỉ huy trưởng nhà giàn DK1/21, bày tỏ:"Đón đoàn các phóng viên và các đồng chí từ mọi miền tổ quốc đến thăm, chúc Tết nhà giàn, bản thân tôi cũng như cán bộ, chiến sĩ nhà giàn cảm thấy rất vui và phấn khởi, như được tiếp thêm sức mạnh để chúng tôi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, quân đội và nhân dân giao cho. Chúng tôi xin hứa giữ chắc tay súng, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống, để nhân dân cả nước yên tâm đón Tết Giáp Thìn vui tươi, lành mạnh và an toàn." 

Tết đến, Xuân về trên nhà giàn DK1 - ảnh 6Chiến sĩ nhà giàn DK1 đứng gác. Ảnh Khương Duy

“Giữa trùng khơi vẫn xanh ngời; Giữa biển trời vẫn sống yêu đời, Lính nhà giàn là thế đó. Mấy chậu hoa luống rau cà; Vẫn vượt lên nỗi nhớ quê nhà...” Ca khúc “Lính Nhà Giàn Đón Xuân” như thay lời cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 nhắn về đất liền.

Giữa nơi biển trời bao là, đối mặt với sóng gió, họ vẫn luôn kiên cường bám trụ, giữ vững chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc, cho nhân dân cả nước vui xuân đón Tết.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác