(VOV5) - Biên giới không chỉ được giữ bằng những cột mốc đá, mà bằng chính trái tim yêu nước, ý thức và tình cảm của những con người đang sống trên mảnh đất ấy.
Trên những con đường đất dẫn về các xã vùng biên giới ở tỉnh Đồng Nai thấp thoáng những mái nhà mới khang trang. Bóng dáng các chiến sĩ biên phòng cùng bà con lao động sản xuất là minh chứng sống động cho “thế trận lòng dân” đang được vun đắp ngày càng vững chắc ở vùng biên cương Đông Nam Bộ.
Nghe âm thanh tại đây:
Thấm nhuần quan điểm mỗi người dân biên giới là một “cột mốc sống”, nhiều năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai đã cùng chính quyền và nhân dân dựng xây tuyến biên giới dài hơn 258 km không chỉ bằng những cột mốc bê tông kiên cố, mà còn bằng niềm tin và tình cảm gắn bó keo sơn giữa quân với dân. Bằng việc gắn kết phát triển kinh tế - xã hội với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, những chiến sỹ mang quân hàm xanh đã biến vùng biên từng hoang sơ, thưa thớt dân cư thành “hàng rào lòng dân” vững chắc. Ở đó, mỗi người dân đều là một “người lính không quân hàm”, cùng bộ đội giữ vững biên cương Tổ quốc.
Ông Sin Von cùng bộ đội lau chùi cột mốc. Ảnh: Thiên Lý/VOV-TP. Hồ Chí Minh |
Với phương châm “Dân giàu, biên giới mới vững”, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương giúp dân phát triển kinh tế. Từ sự tham mưu của lực lượng biên phòng, hàng trăm tỷ đồng đã được đầu tư xây dựng các công trình, dự án phát triển vùng biên. Đặc biệt, Đề án 811 mang tên “Điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới” đã mang đến một diện mạo hoàn toàn mới. Riêng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã xây dựng 245 căn nhà tại 12 điểm dân cư dọc biên giới, những “làng biên” vừa là nơi an cư lạc nghiệp, vừa là vành đai bảo vệ chủ quyền quốc gia.
Ông Sin Von cùng bộ đội lau chùi cột mốc. Ảnh: Thiên Lý/VOV-TP. Hồ Chí Minh |
Tại xã Lộc Hòa (huyện Lộc Ninh cũ), điểm dân cư đầu tiên được khởi công năm 2020 chỉ có 5 căn nhà cấp 4, mỗi căn rộng 72 m², trị giá 120 triệu đồng, kèm theo hệ thống điện, nước và đất sản xuất từ 500 m² - 5.000 m² mỗi hộ. Nay, nơi đây đã mở rộng thành cộng đồng 48 căn nhà, rộn ràng tiếng trẻ con nô đùa. Chị Thị Thơ (29 tuổi), một trong những hộ đầu tiên về sinh sống, xúc động kể:
Về đây ở, cuộc sống cũng tốt hơn, phát triển hơn. Bà con ở đây đoàn kết, khi có việc gì là hỗ trợ nhau. Lực lượng biên phòng với dân giúp nhau làm kinh tế. Chị chỉ tay ra vườn, nơi mấy luống bắp đang trổ cờ, giọng đầy tự hào: “Ngày trước chỉ có căn chòi nhỏ, giờ nhà cửa khang trang, có tivi, tủ lạnh, nồi cơm điện. Cuộc sống ổn định, con cái được đi học, vui lắm!”.
Chiến sĩ bộ đội biên phòng dạy học cho con nuôi của đồn.
Ảnh: Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai |
Không chỉ xây nhà, tặng bò, bộ đội biên phòng còn đồng hành cùng bà con trong từng mùa vụ. Phong trào “ba cùng” – cùng ăn, cùng ở, cùng làm – đã trở thành nét đặc trưng của người lính quân hàm xanh nơi đây.
Các chiến sĩ trích một phần lương của mình để giúp bà con khó khăn, trao tặng vật nuôi, cây giống, cùng ra đồng, vào rẫy. Ở mỗi đồn biên phòng, những mô hình kinh tế nông nghiệp nhỏ được dựng lên, vừa cải thiện đời sống, vừa là “lớp học thực hành” để người dân học hỏi. Chị Nguyễn Thị Hồng Khánh, xã Đắc Ơ, xúc động chia sẻ: Bộ đội Biên phòng Đắc Ơ đã hỗ trợ gia đình tôi một con bò giống để phát triển kinh tế. Sau một năm, con bò đã sinh sản. Gia đình cũng rất vui, rất mừng vì đã bớt khó khăn, phát triển kinh tế dù không có đất canh tác, phải chăn nuôi”.
Em Nguyễn Sang được các chú bộ đội tặng quà Trung thu năm 2025.
Ảnh: Thiên Lý/VOV-TP. Hồ Chí Minh |
Không dừng lại ở đó, hơn 10 năm qua, các chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi đồn biên phòng” của lực lượng biên phòng Đồng Nai đã giúp hàng trăm học sinh dân tộc thiểu số tiếp tục đến lớp. Các chiến sỹ đang nhận nuôi 8 em, 118 em được đỡ đầu, trong đó có 9 em là người Campuchia. Nhiều em đã tốt nghiệp đại học, quay về phục vụ quê hương.
Em Nguyễn Sang, học sinh lớp 7 Trường Trung học Cơ sở Thiện Hưng B, mồ côi cha mẹ, xúc động nói: "Em cảm ơn các chú bộ đội đã nuôi em suốt 10 năm qua. Em hứa sẽ là con ngoan, trò giỏi và sẽ đền đáp công ơn của các chú bộ đội."
Nhờ sự chung tay của chính quyền và những người lính biên phòng Đồng Nai, đời sống nhân dân vùng biên khởi sắc từng ngày. Người dân càng ý thức hơn trách nhiệm bảo vệ đường biên, cột mốc – nơi họ coi là “nhà của mình”. Tính đến nay, đã có 33 tập thể, 169 hộ gia đình và hơn 200 cá nhân ký cam kết tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc. Họ cùng lực lượng biên phòng tuần tra, phát quang đường mòn, báo tin kịp thời khi phát hiện dấu hiệu bất thường.
Ông Sin Von (xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp cũ) tự hào nói: Biên phòng và người dân ở đây cùng chung bảo vệ cột mốc biên giới. Nếu có biên phòng thì các anh đi tuần, còn không có thì người dân ở đây trực tiếp lên kiểm tra, nếu có tình huống gì sẽ báo về đồn. Cảm thấy vui khi làm việc này. Bởi, trách nhiệm của mình phải hỗ trợ các chiến sĩ.
Thượng tá Nguyễn Anh Đức, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai, khẳng định: Công tác dân vận chính là “chìa khóa vàng” trong xây dựng thế trận lòng dân và nền biên phòng toàn dân vững chắc.
Bộ đội biên phòng làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc quan tâm chăm lo cho những hộ khó khăn, hộ nghèo, giúp họ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của già làng, người uy tín, các chức sắc tôn giáo để cùng bộ đội biên phòng tuyên truyền đường lối, thực hiện tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước.
Từ việc xây nhà, tặng bò, cấp học bổng cho đến những buổi tối cùng bà con sinh hoạt cộng đồng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai đã gây dựng nên một “tuyến phòng thủ” đặc biệt - tuyến phòng thủ bằng lòng dân. Ở đó, niềm tin là tường thành, sự đoàn kết là hàng rào vững chắc. Bởi biên giới không chỉ được giữ bằng những cột mốc đá, mà bằng chính trái tim yêu nước, ý thức và tình cảm của những con người đang sống trên mảnh đất ấy.