(VOV5) - 50 năm trôi qua, các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong năm xưa luôn tự hào đã góp công sức vào chiến thắng vẻ vang của dân tộc.
Vào những ngày tháng 4 của 50 năm về trước, quân dân cả nước làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về Chiến dịch Hồ Chí Minh vẫn vẹn nguyên trong tâm trí những chiến sĩ cách mạng đã tham gia những trận đánh lịch sử này với niềm tự hào.
Những cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong từng tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh có dịp gặp lại nhau sau 50 năm giải phóng. Ảnh: VOV |
Đã 50 năm trôi qua nhưng hình ảnh về trận đánh cuối cùng tại cầu Tân Cảng (nay là cầu Sài Gòn) vẫn còn in đậm trong tâm trí của cựu chiến binh Đinh Giảng Hiếu, hiện là Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Lúc ấy, đơn vị của ông là Tiểu đoàn 4, đứng chân tại Thủ Đức, được giao nhiệm vụ chiều ngày 27/4 tiến công cầu Tân Cảng. Cấp trên yêu cầu sau khi nổ súng khoảng 3 giờ sáng, phải giữ được cầu tới 8 giờ sáng ngày 28/4. Chiến đấu trong vòng vây của địch, tới 8 giờ sáng ngày 28/4, địch bắt đầu phản công dữ dội bằng hải, lục, không quân, tàu chiến từ Tân Cảng bắn vào trận địa, pháo binh ở Thành Tuy Hạ - Cát Lái bắn vào và từng đoàn trực thăng bắn đạn chùm (hỏa tiễn) xuống trận địa. Ông Hiếu nhớ lại ngày 28/4, bộ đội chưa vào tới nơi, anh em vẫn quyết tâm giữ cầu: “Trung đội chúng tôi được lệnh là đánh chặn địch. Lúc đó khoảng 19h tối, Trung đội của chúng tôi phải tạt vào chùa Kỳ Quang, và quyết tâm tử thủ. Đơn vị đã ra nghị quyết tất cả đều chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.”
Những ngày cuối cùng của chiến dịch Hồ Chí Minh, trước sức mạnh tiến công thần tốc của quân Giải phóng, đêm 28/4, Bộ Tư lệnh Chiến dịch ra lệnh cho các cánh quân sáng ngày 29/4 đồng loạt tiến công vào Sài Gòn. Thực hiện mệnh lệnh tổng tiến công, Quân đoàn 3 (Binh đoàn Tây Nguyên) đảm nhiệm hướng tiến công phía Tây Bắc Sài Gòn. Mục tiêu then chốt lúc đó là đập tan tuyến phòng thủ của địch ở căn cứ Đồng Dù (Củ Chi). Ông Trần Minh Chính, Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh, nhớ lại: “Tôi là sinh viên học hết năm nhất của Đại học Bách khoa, nhập ngũ ngày 26/8/1970 và từ đó theo Sư đoàn 320, chinh chiến Quảng Trị rồi vào Tây Nguyên và từ Tây Nguyên đánh Buôn Mê Thuột, xong rồi xuống giải phóng Sài Gòn. Rồi vào chiến đấu trận cuối cùng là trận Đồng Dù - Củ Chi. Sư đoàn của tôi ngày 29/4 đã giải phóng Đồng Dù - Củ Chi. Sau đó một số mũi vào Sài Gòn, còn lại thì ở căn cứ.”
Bà Lê Thị Tái, từng tham gia chiến đấu ở Đại đội nữ pháo binh (C83) hồi tưởng ký ức ngày 30/4 lịch sử. Ảnh: VOV |
Trong những ngày chiến sự ác liệt đó, không thể quên những chiến công của đại đội nữ pháo binh vang danh. Bà Lê Thị Tái, ở Thành phố Thủ Đức, từng tham gia chiến đấu ở Đại đội nữ pháo binh (C83), cho biết đơn vị toàn nữ nhưng đánh trận không thua kém gì nam giới. Chị em vẫn mặc quần đùi vác pháo, cối pháo để tham gia đánh trận: “Lúc 11h30 ngày 30/4, chúng tôi có mặt tại Thị xã Cà Mau, nhân dân ra rất đông để coi. Đi chiến đấu mình không sợ hy sinh. Chúng tôi đã đổ xương máu để giành lại độc lập, tự do cho đất nước, nên rất mong là thế hệ trẻ sau này cố gắng gìn giữ và đem hết trí tuệ để xây dựng đất nước mình ngày càng to đẹp hơn.”
Trong niềm vui miền Nam được giải phóng, đất nước thống nhất, cựu chiến binh Đinh Giảng Hiếu, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến thành phố Thủ Đức, chia sẻ: “Chiến tranh biết bao đồng bào đã đổ xương máu. Chúng tôi rất biết ơn những bà mẹ đã đưa tiễn con mình và không bao giờ gặp lại... Niềm tự hào của nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung là có được một thắng lợi vĩ đại mà thế giới đều phải công nhận, cũng như là kết quả xây dựng và phát triển kinh tế ngày nay”.
50 năm trôi qua, các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong năm xưa luôn tự hào đã góp công sức vào chiến thắng vẻ vang của dân tộc. Họ cũng mừng vui khi chứng kiến những đổi thay mọi mặt về kinh tế- xã hội của đất nước nói chung, của Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.