Nhân dân cả nước hướng về ngày hội thống nhất non sông

(VOV5) - Tự hào, xúc động cũng là cảm xúc chung của nhiều người khi theo dõi Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Hòa trong không khí trọng đại của đất nước sau 50 năm thống nhất non sông, hàng triệu con tim người dân đất Việt trong cả nước, người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè thế giới yêu chuộng hòa bình hướng về Đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) được tổ chức sáng nay (30/04), tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhân dân cả nước hướng về ngày hội thống nhất non sông - ảnh 1Tại thành phố Hồ Chí Minh, dọc các trục đường nơi có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua, người dân tập trung với sắc phục đỏ cùng với cờ đỏ sao vàng, cờ giải phóng trên tay - Ảnh: Lương Ý/VTC

"Tôi cảm thấy rất vui, không khí rất hào hùng. Mọi người rất hứng khởi. Các chiến sĩ tham gia đội diễu binh diễu hành rất hùng dũng, kiên cường. Đội hình đều, đẹp. Tôi rất yêu Việt Nam".

"Chúng tôi có mặt từ 1 giờ sáng để hòa cùng không khí với mọi người. Đoàn diễu binh rất hoành tráng, mang không khí hào hùng của Việt Nam truyền tải tới cho tất cả người dân, đặc biệt là giới trẻ, để mọi người thêm yêu quê hương, đất nước. Tôi rất tự hào vì mình là người con của Việt Nam".

Đó là chia sẻ của những người dân đã tập trung từ rất sớm dọc các trục đường nơi có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua tại thành phố Hồ Chí Minh, với sắc phục đỏ cùng với cờ đỏ sao vàng, cờ giải phóng trên tay. 
Nhân dân cả nước hướng về ngày hội thống nhất non sông - ảnh 2Lễ diễu binh diễn ra trong tiếng vỗ tay vang dội. Đánh dấu một sự kiện trọng đại đầy cảm xúc, cột mốc lịch sử 50 năm thống nhất đất nước - Ảnh: Lương Ý/VTC

Tại các tỉnh, thành khác, tự hào, xúc động cũng là cảm xúc chung của nhiều người khi theo dõi Lễ kỷ niệm qua các phương tiện thông tin đại chúng:

"Khi theo dõi màn diễu binh hoành tráng tại lễ kỷ niệm cũng như chuỗi hoạt động diễn ra trong dịp này, tôi thấy là dù bất cứ thời điểm nào, dân tộc Việt Nam vẫn luôn là một dân tộc đoàn kết, kiên cường, bất khuất. Tôi tự hào là người Việt Nam".

"Ở Tây Bắc xa xôi, chúng tôi cũng luôn hướng về ngày đại lễ của dân tộc. Những thông tin, những hình ảnh về màn diễu binh, diễu hành ngày đại lễ, càng xem chúng tôi cảm thấy mình rất may mắn và tự hào vì là người dân Việt Nam. Là thế hệ trẻ, không phải trải qua những năm tháng chiến tranh, nhưng chúng tôi luôn ghi nhớ, biết ơn và trân trọng những giá trị của lịch sử dân tộc".

Tại lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, còn có sự tham gia của hơn 100 đại biểu kiều bào trong đoàn diễu hành.

Ông Trần Phú Thuận, Chủ tịch Hội người VN tại LB Nga chia sẻ: "Tôi có cảm giác rất tự hào và vinh dự khi được tham dự dịp đại lễ 50 năm thống nhất đất nước, vinh dự và tự hào gấp đôi khi được đi trong đoàn diễu hành. Một cảm giác hân hoan, không khí lễ hội của thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân cả nước".

Bà Nguyễn Thanh Nga, kiều bào ở Rumani nói: "Kiều bào được về nước dự đại lễ lần này là vinh dự vô cùng lớn lao không chỉ cho bản thân tôi mà tất cả các nước khác vì được hòa chung với không khí tưng bừng kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. Điều này làm cho mình cảm thấy niềm tự hào dân tộc mãnh liệt về một đất nước đang vươn mình phát triển. Một đất nước mà tất cả kiều bào và người dân cả nước đều hướng về buổi lễ và trong lòng luôn muốn đóng góp, muốn xây dựng đất nước phát triển trong thập niên tiếp theo".

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác