(VOV5) - Qua trưng bày, người xem cảm nhận được không khí tưng bừng, niềm vui của ngày thống nhất non sông.
Trưng bày chuyên đề: “Non sông liền một dải” đang diễn ra tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia. Gần 150 tài liệu, hiện vật đã tái hiện hành trình 21 năm kháng chiến đầy gian khổ và anh dũng của quân và dân Việt Nam.
Các hiện vật được trưng bày tại Bảo tàng - Ảnh: Thuỷ Tiên/VOV |
Triển lãm “Non sông liền một dải” được sắp đặt với ba phần trọng tâm, phản ánh khát vọng thống nhất, giới thiệu về đường lối, quyết sách sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo quân và dân đánh thắng xâm lược. Trưng bày cũng làm nổi bật sự ủng hộ, chi viện của hậu phương lớn miền Bắc đối với tiền tuyến lớn miền Nam; sự ủng hộ của nhân dân thế giới đối với sự nghiệp chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam. Qua trưng bày, người xem cảm nhận được không khí tưng bừng, niềm vui của ngày thống nhất non sông.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên thường trực Ủy ban văn hóa, giáo dục của Quốc hội khóa XV, đánh giá: "Triển lãm đã góp 1 phần rất quan trọng để chúng ta hình thành nên tình yêu nước từ những ký ức lịch sử của cha ông, từ những bài học rất đáng quý mà chúng ta có được".
Khách mời tham quan trưng bày "Non sông liền một dải" - Ảnh: Thuỷ Tiên/VOV |
Xem triển lãm, nhớ lại thời khắc lịch sử khi xe tăng 390 húc đổ cổng Dinh Độc Lập, Cựu chiến binh Ngô Sỹ Nguyên, pháo thủ xe tăng 390, cho biết: "Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, thần tốc thần tốc, kết quả rất cao. Ở mũi về hướng đông, quân đoàn 2 của chúng tôi có 2 chiếc xe tăng đến sớm nhất là 843 và 390, chiếc xe đấy là của đại đội trưởng Bùi Quang Thận và chính trị viên Vũ Đăng Toàn. Xe tăng 390 của chúng tôi theo sơ đồ của ông Bùi Văn Tùng, đi qua cầu Thị Nghè, bảy ngã tư rẽ trái vào Dinh Độc lập thì chúng tôi đi theo đường Hồng Thập Tự, xe tăng tốc đâm đổ cổng Dinh. Hình ảnh đó đại diện cho sức mạnh của quân đội nhân dân Việt Nam, đại diện cho khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam. 21 năm đầy gian khổ hy sinh mới có giây phút này".
Đến với trưng bày “Non sông liền một dải” vào một ngày tháng 4 lịch sử, tham quan các hình ảnh, hiện vật, minh chứng cho những khoảnh khắc lịch sử của dân tộc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, ông Hồ Việt Hà, Hà Nội, nhớ lại: "Tôi đến đây trong một cảm xúc của ngày 30/4, 50 năm chiến thắng giải phóng Sài Gòn, bản thân tôi cũng lớn lên, trải qua cuộc chiến chống Mỹ . Đi cả phía Bắc, phía Nam để bảo vệ Tổ quốc. Tôi rất hiểu giá trị của cuộc kháng chiến giành độc lập. Tôi đã chứng kiến giây phút người dân Hà Nội đứng ở Bờ Hồ để nghe tin báo, hôm nay giải phóng được tỉnh nào và người dân vỗ tay. Tôi nghẹn ngào, muốn khóc. Hôm nay, tôi muốn nhìn lại những hình ảnh để giải đáp một câu hỏi: vì sao Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh có thể lãnh đạo cả đất nước cùng hướng tới một công cuộc giải phóng".
Trưng bày “Non sông liền một dải” không những mang đến những cảm xúc đặc biệt với các cựu chiến binh, người dân đã đi qua cuộc kháng chiến mà còn để lại nhiều ấn tượng cho các bạn trẻ qua hình lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới và mô hình sa bàn mô phỏng hình ảnh xe tăng (robot điều khiển) tiến vào Dinh Độc lập, cắm cờ trên nóc Dinh Độc Lập.
Mô hình sa bàn mô phỏng xe tăng tiến vào Dinh Độc lập - Ảnh: Thuỷ Tiên/VOV |
"Điều ấn tượng nhất với tôi là phía trên trần nhà được gắn rất nhiều lá cờ sao vàng phấp phới. Đây như một dòng chảy để hòa chung không khí của dân tộc hướng tới lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong triển lãm này tôi cảm nhận một điều vô cùng đặc biệt, chính là bộ mô phỏng gắn cờ trên Dinh Độc lập, cho thấy ứng dụng công nghệ kỹ thuật để cho giới trẻ thấy được rằng lịch sử là một chủ đề vô tận để chúng ta khai thác, thực hiện trên tất cả các lĩnh vực khác nhau như kỹ thuật và công nghệ".
"Khi tham quan trưng bày triển lãm “Non sông liền một dải”, bản thân tôi mang trong mình niềm xúc động cũng như tự hào về chiến thắng lịch sử của cha ông ta cách đây tròn 50 năm về trước. Là người trẻ, thế hệ tương lai của đất nước, mỗi người trẻ chúng tôi càng nhận thức được rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với tương lai đất nước, phải cố gắng ra sức học tập, rèn luyện để xây dựng đất nước ngày càng phát triển, phồn vinh hơn nữa, xứng đáng với những hy sinh mà cha ông đã cống hiến để có được sự nghiệp như ngày hôm nay".
Đó là những chia sẻ của các bạn trẻ khi đến tham quan trưng bày “Non sông liền một dải”. Mở cửa đến tháng 8 năm nay, qua những hiện vật được trưng bày tại đây, một lần nữa khát vọng hòa bình, thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam lại tỏa sáng.