Trại hè Việt Nam 2024 mang đến cho em những điều em hằng mong muốn

(VOV5) - Chưa bao giờ em được có cơ hội đi học về lịch sử, đi thăm bà mẹ Việt Nam anh hùng, hay là đi tắm biển với những người bạn có dòng máu Việt như em.

Trại hè Việt Nam 2024 vừa đi qua hành trình 16 ngày với rất nhiều hoạt động có ý nghĩa trên quê hương Việt Nam. Trại hè đã kết thúc, nhưng trong lòng các bạn trẻ kiều bào tham gia chương trình thì đây thực sự là một mùa hè đáng nhớ, một dấu ấn khó phai mờ trong tâm trí, một hành trang quý giá để các bạn mang theo khi trưởng thành.

Trại hè Việt Nam 2024 mang đến cho em những điều em hằng mong muốn - ảnh 1Bùi Đức Hùng (thứ 2 từ phải sang) và các bạn trong Trại hè 2024

Câu chuyện của người xa quê hôm nay sẽ là những chia sẻ của bạn Bùi Đức Hùng – một thành viên tích cực và đầy năng lượng của Trại hè 2024, về những gì bạn đã nhận được sau một hành trình đầy ý nghĩa.

Nghe âm thanh tại đây:

 

Em tên là Bùi Đức Hùng, năm nay em 19 tuổi, em sinh ra ở Hà Tĩnh và đến từ Slovakia. Trước đây Em không biết trại hè nhưng một hôm mẹ em nhắn là con có muốn tham gia trại hè Việt Nam không? Vì biết rằng có những người bạn sống ở nước ngoài giống em tham gia trại hè VN nên em rất thích, muốn tham gia cùng các bạn bởi vì hiện tại nơi em đang sống không có những người bạn ở Việt Nam bằng tuổi em, thế nên em thấy đây là cơ hội này chỉ có một không hai.  Em đã làm một bài văn giới thiệu về bản thân và cuối cùng Đại sứ quán Việt Nam ở Slovakia đã chọn em.

Em là một người đã sống ở Việt Nam nhưng do hoàn cảnh gia đình em phải đi sang nước ngoài, vì vậy em chưa có cơ hội học hỏi cách sống của người Việt Nam. Khi từ Việt Nam sang Slovakia em khoảng 11 tuổi, đến bây giờ em đã 18 tuổi và đã trưởng thành. Em chỉ có ký ức về lúc nhỏ khi sống ở Việt Nam, và bây giờ em muốn học được cách sống của những người Việt Nam khi trưởng thành.

Trại hè Việt Nam 2024 mang đến cho em những điều em hằng mong muốn - ảnh 2Cùng các bạn đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng tại Quảng Trị

Ở Slovakia em cố gắng học tập và đã giành được vị trí thứ 7 về phần thi tiếng Anh ở tỉnh của em. Em rất thích học những ngoại ngữ mới, em rất ham học hỏi, dễ quen biết và rất dễ hòa nhập. Khi bắt đầu Trại hè, em chưa quen biết bạn nào cả và bây giờ em quen biết rất nhiều người bạn, có bạn đến Hungary, từ Phần Lan, Ba Lan… và em không bao giờ nghĩ là em sẽ quen những người bạn từ đất nước này,nhất là những người Việt Nam nữa. Em rất vui, và mong muốn khi nào trại hè kết thúc thì em và các bạn ở Châu Âu sẽ gặp nhau một ngày nào đó để đi chơi và để tiếp tục mối quan hệ đã có trong Trại hè. Em thấy đó là vinh dự bởi vì như em nói là em không có người bạn Việt Nam nào ở Slovakia. Bây giờ sau khi trải nghiệm Trại hè, em có rất nhiều người bạn mà em mong muốn.

Chúng em đã được đi thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng. Em cũng biết có những người mẹ đã mất đi người con của mình trong chiến tranh, nhưng em chưa bao giờ được gặp những người mẹ ấy. Và khi em có cơ hội gặp những người mẹ VN anh hùng, em thấy rất cảm động, thấy rất là thương. Một người mẹ mà không còn những đứa con nữa thì không biết họ đã làm gì và sẽ sống thế nào để vượt qua những cái khó khăn này.

Trại hè Việt Nam 2024 mang đến cho em những điều em hằng mong muốn - ảnh 3Tìm hiểu lịch sử tại Bảo tàng Quang Trung - Bình Định

Trước đây gia đình em mỗi một đến hai năm về Việt Nam để thăm ông bà nhưng chỉ đi từ Hà Nội về Hà Tĩnh, và chưa bao giờ em đi từ Hà Nội vào đến TPHCM. Đây là một trải nghiệm mới cho em. Chưa bao giờ em được có cơ hội đi học về lịch sử, đi thăm bà mẹ Việt Nam anh hùng, hay là đi tắm biển với những người bạn có dòng máu Việt như em.

Trong gia đình của em, cả bố và mẹ em đều là người Việt nên mỗi ngày khi em nói chuyện với bố mẹ thì là em nói tiếng Việt. Bố mẹ em có những nhà hàng ở Slovakia, có nhiều người Việt làm ở đấy nên em cũng thường nói chuyện với người Việt. Vì thế nên em cũng không quên được tiếng Việt. Thêm nữa, khi mới sang Slovakia thì em đã đọc tất cả các truyện Kính Vạn Hoa của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh bởi vì em thấy những quyển truyện về học sinh ở Việt Nam rất hay, và bởi vì thế em vẫn nhớ được tiếng Việt.

Trại hè Việt Nam 2024 mang đến cho em những điều em hằng mong muốn - ảnh 4Nghe giới thiệu về các triều đại nhà Nguyễn tại Cố đô Huế

Làm một người Việt ở nước ngoài, nhưng em đã có 11 năm để học tiếng Việt và nói tiếng Việt. Vì thế em muốn dùng tiếng Việt của em để giúp cho những người bạn cũng là gốc Việt như mình nhưng ở nước ngoài học tiếng Việt bởi em nghĩ rằng mỗi người Việt nên biết về tiếng mẹ đẻ của mình. Khi tham gia trại hè Việt Nam, em thấy rất nhiều bạn không biết tiếng Việt. Bởi vậy khi đi tham quan những di tích lịch sử và nghe thuyết minh về những lịch sử ấy thì em thường sẽ dịch cho các bạn từ tiếng Việt sang tiếng Anh để các bạn hiểu được lịch sử phong phú của Việt Nam và những cuộc chiến tranh, hay những hi sinh mà ở người Việt ngày xưa đã làm.

Đối với em Việt Nam luôn là nhà, và cho dù em đi đến Mỹ hoặc là đi đến Pháp hoặc là đi đến Nhật Bản thì Việt Nam lúc nào cũng 100% là nhà của em, bởi vì máu trong người em 100% là máu của Việt Nam. Lúc nào em cũng nghĩ đến những người Việt Nam là gia đình của em. Em thấy về Việt Nam rất vui và tuyệt vời. Nhưng nếu nói về công nghệ thì Việt Nam vẫn chưa được phát triển mạnh, vì vậy em muốn học hỏi thêm về những công nghệ của thế giới, sau đó em sẽ tìm cơ hội về Việt Nam và dạy cho những người Việt Nam về những công nghệ mới trên thế giới".

Trại hè Việt Nam 2024 mang đến cho em những điều em hằng mong muốn - ảnh 5"Sau khi trải nghiệm Trại hè, em có rất nhiều người bạn mà em mong muốn".

Đi để hiểu và tự hào về đất nước, con người Việt Nam, từ đó sẽ có thêm tình cảm và những hành động thiết thực góp phần xây dựng đất nước – đó là một trong những tiêu chí của Trại hè Việt Nam dành cho thế hệ trẻ kiều bào. Hy vọng rằng chương trình này sẽ tiếp tục được duy trì, để cho thế hệ trẻ gốc Việt ở nước ngoài có cơ hội được trải nghiệm và tìm hiểu thêm về cội nguồn dân tộc, bởi quê hương luôn là nơi đón các bạn trở về!

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác