Những giai điệu gửi tới Thầy Cô

(VOV5) - Những tác phẩm âm nhạc chất chứa tình cảm yêu thương thể hiện lòng tri ân tới những người thầy giáo cô giáo – những người luôn hết lòng vì học trò thân yêu.

Từ xưa đến nay, truyền thống tôn sư trọng đạo đã trở thành một nét đẹp văn hóa vô cùng quý báu của dân tộc Việt Nam. Bởi thế mà mỗi khi tháng 11 đến, không khí kỷ niệm Ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam diễn ra tưng bừng trên khắp cả nước. Cùng với những hành động đẹp, những bó hoa tươi thắm gửi tới thầy cô, còn có những tác phẩm âm nhạc chất chứa tình cảm yêu thương, kính trọng của những nghệ sỹ, ca sỹ, nhạc sỹ muốn qua đó thể hiện lòng tri ân của mình tới những người thầy giáo cô giáo – những người luôn hết lòng vì học trò thân yêu.

BTV Bảo Trang giới thiệu một số ca khúc mới sáng tác như một món quà gửi tới thầy cô trong dịp kỷ niệm ý nghĩa này.

Nghe âm thanh chương trình tại đây:

 

Ca khúc "Thầy tôi" là một sáng tác mới của nhạc sỹ Trần Lệ Giang. 40 năm trước, ca khúc "Ước mơ xanh" của bà đã được bao nhiêu người yêu mến và thuộc nằm lòng. Và giờ đây, từ Scotland, nữ nhạc sỹ đã gửi gắm vào ca khúc mới “Thầy tôi” biết bao tâm tư, tình cảm nhớ thương tới những người đã dạy dỗ mình khi còn thơ bé.

Nữ nhạc sỹ chia sẻ: "Nếu "Ước mơ xanh" là ca khúc đầu đời với cảm xúc dâng trào của ngày đầu tiên được làm cô giáo, được đứng trên bục giảng, thì ca khúc “Thầy tôi” được viết khi tôi đã ở tuổi xế chiều. Đó là tấm lòng sâu đậm nhất bằng âm nhạc mà tôi muốn gửi lời tri ân tới các thầy cô giáo cũ, trong đó có cha mẹ tôi. Cảm ơn giọng ca tuyệt vời của ca sỹ họa mi Phạm Thu Hà và nhạc sĩ phối khí Vũ Huyền Trung đã trải lòng cùng tôi ca khúc này".

Cùng với tác phẩm mới ra mắt “Thầy tôi”, nhạc sỹ Trần Lệ Giang cũng đã cho ra đời một ca khúc nữa dành tặng riêng cho những người thầy âm nhạc của mình – nhạc sỹ Vĩnh Cát –người đã đặt những viên gạch đầu tiên cho bà bước vào con đường âm nhạc, kể từ khi còn là một cô giáo đi học thêm lớp sáng tác âm nhạc, trước khi theo học Nhạc viện Hà Nội khoa Lý luận – Sáng tác – Chỉ huy. Ký ức về một người thầy luôn tận tụy, nhân hậu, hết lòng vì học trò vẫn luôn hiện hữu trong lòng, để rồi những ca từ và giai điệu đã cất lên.

Ca sĩ Vũ Minh Vương người đầu tiên thể hiện ca khúc "Trường tôi trong mơ" của nhạc sỹ Trần Lệ Giang, tâm sự: "Tôi rất xúc động và hạnh phúc khi được nhạc sỹ Trần Lệ Giang tin tưởng gửi gắm cho là người đầu tiên thể hiện ca khúc để truyền tải cảm xúc của ca khúc đến với những người yêu nhạc. Tôi cũng có trao đổi với nhạc sỹ Trần Lệ Giang là bài hát của U mang âm hưởng dân gian nhưng khi hát con vẫn tìm thấy hơi thở thính phòng trong đó. Đây là ca khúc mà dù chỉ nghe 1 lần thôi cũng sẽ đưa các bạn đến tận cùng cảm xúc của tình thầy trò".

Và thật thú vị khi ngay bản thân Vũ Minh Vương cũng đã có một ca khúc do chính anh sáng tác, dành cho ngày 20/11 nhưng với một góc nhìn đặc biệt. Anh cho biết: "Mỗi khi nhắc tới ngày 20/11 – ngày hiến chương nhà giáo VN thì đại đa số chúng ta đều nghĩ đến đây là ngày tôn vinh những người đang làm nghề sư phạm. Nhưng với góc nhìn của tôi, người thầy đầu tiên trong cuộc đời chính là cha, là mẹ. Tập lẫy, tập bò, tập ăn, tập nói, tập đi đứng nằm ngồi, tập cư xử với cuộc đời trước khi chúng ta đến trường học chữ là người cha người mẹ luôn sát cánh cùng mình. Ca khúc “Ơn cha mẹ thầy cô” đã được ra đời từ suy nghĩ đó. Trong cuộc đời chúng ta luôn song hành giữa bố mẹ và nhà trường, và sự giáo dục giữa gia đình và nhà trường là cực kỳ quan trọng. Khi đến trường chúng ta được thầy cô dạy chữ, dạy làm người... Những hành trang mà bố mẹ, thầy cô dành cho chúng ta là những điều vô cùng quý báu để chúng ta bước chân vào cuộc đời".

Đã có biết bao ca khúc đi cùng năm tháng viết về những thầy giáo, cô giáo đã dìu dắt, nâng đỡ, chèo lái những chuyến đò đến với bến bờ tri thức. Nhưng chủ đề đặc biệt này cũng vẫn luôn là nguồn cảm hứng để các nhạc sỹ cho ra đời những tác phẩm mới. Và bài "Người ươm những mầm xanh" đã được nhạc sỹ Bùi Hoàng Uyên Minh sáng tác bằng rất nhiều tình cảm, góp thêm một bông hoa vào vườn hoa đẹp để ngợi ca nghề giáo viên cao quý.

Nhạc sỹ cho biết: "Ca khúc Người ươm những mầm xanh là một ca khúc tôi mới sáng tác. Tôi đã từng có khoảng hơn 10 năm trực tiếp đứng lớp giảng dạy bộ môn âm nhạc – có lẽ đó là quãng thời gian đẹp nhất, có những kỉ niệm đáng nhớ nhất. Vì thế khi đã chuyển sang làm việc ở lĩnh vực khác, tôi muốn ghi lại quãng thời gian này bằng âm nhạc, bằng những giai điệu đẹp nhất để hát về người thầy người cô. Và trong tác phẩm này, chúng ta dễ dàng nhận ra hình ảnh của những người thầy người cô ở mọi miền Tổ quốc vẫn đang ngày đêm truyền đạt tri thức, những con chữ tới các em học sinh thân yêu. Dù có khó khăn vất vả bao nhiêu, các thầy cô giáo vẫn luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, trọng trách của một người giáo viên Việt Nam".
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác