Vu lan trong lòng người xa xứ

(VOV5) - Mẹ là nơi yên bình nhất để về. Khi vui cũng về với mẹ đầu tiên và khi buồn cũng tìm về với mẹ...

Vu Lan, tháng 7 - mùa hiếu hạnh với hình ảnh của bông hồng cài áo và những tản văn ấm áp, ăm ắp tình thương. Nhân dịp này, BTV Bảo Trang giới thiệu với quý vị chùm ca khúc của các tác giả là người Việt đang sống ở nước ngoài viết về mẹ - suối ngọt của cuộc đời mỗi người, dù có đi đâu về đâu...

Nghe âm thanh chương trình tại đây:

Ca khúc "Nhớ mẹ" là một ca khúc do nhạc sỹ Ngọc Dũng phổ thơ của tác giả Bùi Xuân Lâm, kiều bào tại Đức. Ca khúc “Nhớ mẹ” cũng được ca sỹ Đinh Thanh Hiền hát trong chương trình ca nhạc nhân ngày lễ Vu lan của cộng đồng người Việt tại Berlin, được tổ chức đúng ngày rằm tháng 7 âm lịch.

Nữ ca sỹ tâm sự: Bài hát “Nhớ mẹ” với lời của nhà thơ Bùi Xuân Lâm – một người Việt sống tại Dresden, CHLB Đức và đã viết rất nhiều bài thơ về mẹ. Hơn 30 năm sống và làm việc xa quê, Bùi Xuân Lâm đã gửi tất cả tình cảm của mình vào những bài thư dành cho mẹ. Bài thơ được nhạc sỹ Ngọc Dũng phổ nhạc với những giai điệu trữ tình, sâu lắng. Ca khúc “Nhớ mẹ” rất có ý nghĩa đối với cộng đồng người Việt sống xa quê hương. Mọi người nghe, yêu thích và cảm động bởi họ đồng cảm với cuộc sống của người Việt ở đây. Gửi tặng quý vị thính giả bài hát này với bản phối mới, Thanh Hiền đã hát trong niềm thương nhớ vô hạn, với tất cả cảm xúc của mình dành cho mẹ".

Mỗi năm đến Rằm tháng Bảy, mọi người lại muốn gác lại muôn vàn lo toan, để dành thời gian cho những điều quan trọng nhất: Lễ chùa cầu an; hay cầu nguyện cho cha mẹ đã khuất luôn yên bình ở nơi chín suối; còn những đứa con may mắn cài bông hồng đỏ trên ngực áo, cầu cho cha mẹ luôn khỏe mạnh và an vui... Trong xô bồ cuộc sống đông đúc, trái tim con người thường cảm thấy chật chội, chỉ có cha mẹ sẽ là người luôn dành trọn tình thương cho những đứa con của mình.

Có lẽ cũng từ những xúc cảm ấy mà từ Scotland, nhạc sỹ Trần Lệ Giang gửi về quê nhà những giai điệu sâu lắng trong ca khúc “Mẹ chốn yên bình”. Tác giả bày tỏ: "Mẹ là nơi yên bình nhất để về. Khi vui cũng về với mẹ đầu tiên và khi buồn cũng tìm về với mẹ. Đó là người duy nhất, nơi duy nhất che chở cho chúng ta trong yên bình. Với những suy nghĩ như vậy, tôi đã viết ca khúc này cho mùa Vu lan báo hiếu năm nay, như niềm giãi bày của tôi và của nhiều người khác – những người chưa kịp nói với mẹ những điều ấp ủ chan chứa trong lòng".

Tháng 7 - mùa Vu Lan, hình ảnh mẹ luôn hiện hữu trong trái tim. Mẹ, người phụ nữ mạnh mẽ, là nơi trú ẩn, là tình yêu thương và hi sinh để cho con được hạnh phúc. Mẹ là nguồn động viên vững chắc, là tình thương bao la trong suốt cuộc đời con. Và với những người phải xa quê, xa mẹ, thì những nỗi niềm dường như càng đậm sâu, đau đáu trong lòng. Nhạc sỹ Lê An Tuyên, người Việt tại CHLB Đức đã vì “cảm” được tâm trạng của tác giả Lê Hải Hà để rồi cho ra đời ca khúc “Mẹ ơi”, như một lời thiết tha của đứa con nhớ về Mẹ.

Nhạc sỹ Lê An Tuyên chia sẻ: "Ca khúc "Mẹ ơi" tôi đã sáng tác nhạc khi bắt gặp những vần thơ của em gái Hải Hà, hiện đang sống và làm việc tại Mỹ. Cũng giống như tôi, là những người con xa quê hương, hình ảnh mẹ cha luôn hiện hữu trong tâm trí của mình. Với tất cả nỗi niềm thương nhớ, biết ơn cha mẹ, Lê Hải Hà đã viết những câu thơ rất hay, rất tình cảm, để rồi tôi đã hòa cùng cảm xúc trong thơ ấy, dồn hết sự rung động con tim mình cho nốt nhạc. Tiếng gọi “Mẹ ơi” đã vượt muôn trùng sóng biển về với quê hương. Ca sỹ Thanh Tài đã đón nhận đứa con tinh thần đó và đã hát bằng cả trái tim mình, hát về Mẹ - người mà dù có cách xa nghìn trùng nhưng ánh mắt nụ cười vẫn luôn lấp lánh trong tim tôi".

Cũng là nhạc sỹ Lê An Tuyên, ở nơi quê xa nhớ mẹ, chị đã viết một bài thơ dành cho người phụ nữ yêu thương nhất cuộc đời. "Tôi không mấy khi làm thơ, nhưng đôi khi trái tim đầy tình yêu và nỗi nhớ cứ khiến những dòng chữ tuôn trào như nỗi niềm hoài vọng quê xa không lúc nào vơi cạn. Như câu thơ tôi đã viết: Ngày lại ngày, tháng – tháng – lại năm / Miệt mài trên cánh đồng xa xứ... Tôi vẫn luôn ví mình là con dế hát trong bờ cỏ yêu người. Tôi thật hạnh phúc khi những dòng tâm sự của tôi khi đưa lên facebook đã được nhạc sỹ tài hoa Nguyễn Việt đồng cảm, phổ nhạc thành ca khúc “Tiếng hát xa quê” nghe thật thiết tha và giàu cảm xúc. “Tiếng hát xa quê” làm nặng thêm những nỗi niềm mà tôi muốn gửi về quê xa đầy thương nhớ ấy. Những ngày này, nơi quê nhà xa ngái, mùa Vu lan đang đến rồi. Và hy vọng Tiếng hát xa quê sẽ mang theo cả tình tôi về với quê hương, về với mẹ…" - Lê An Tuyên xúc động nói.

Tin liên quan

Phản hồi

Nguyễn Thị Hường

Bài hát của ca sỹ Đinh Thanh Hiền về mẹ vào dịp lễ Vu Lan rất xúc động. Mong có... Xem thêm

Trần Thị Mai Dung

Bài hát về mẹ do ca sý Đinh Thanh Hiển rất hay mặc dù là bài hát mới nhưng do tác giả... Xem thêm

Các tin/bài khác