Doanh nhân Phạm Đình Thương &hành trình thiện nguyện về quê hương: Gieo tiếp mầm yên thương và hi vọng

(VOV5) - Mục tiêu không chỉ là trao quà mà là trao sự sẻ chia đúng lúc khi bà con đang thiếu thốn nhất.

Cơn bão số 3 (Wipha) và hoàn lưu của nó quét qua khu vực miền Trung đã gây ra nhiều thiệt hại nặng nề cho nhiều địa phương. Với tinh thần hướng về quê hương, Kiều bào ở các nước lại phát động gây quỹ và tổ chức đoàn trở về, trực tiếp hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng, thể hiện tinh thần sẻ chia, tương thân tương ái, hướng về miền Trung ruột thịt. 

Với doanh nhân Phạm Đình Thương,Chủ tịch Hội người Việt vùng Saitama (Nhật Bản), Tổng giám đốc tập đoàn SunShine Global thì chuyến trở về lần này không đơn thuần là cứu trợ mà còn mang nhiều cảm xúc đặc biệt. Bởi Nghệ An, chính là quê hương của anh. Thấu hiểu nỗi nhọc nhằn, nghị lực vươn lên của bà con, Phạm Đình Thương muốn làm nhiều hơn thế nữa, giúp nhiều hơn thế cho bà con ở quê hương… Đây cũng là nội dung mà doanh nhân Phạm Đình Thương muốn được chia sẻ với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.

Nghe âm thanh tại đây: 

Tôi sinh ra và lớn lên tại Nghệ An, mảnh đất đầy nắng gió nhưng cũng rất nghĩa tình. Vì thế, chuyến hành trình lần này về quê hương với tôi không chỉ đơn thuần là một hoạt động cứu trợ, mà còn là một sự trở về đầy cảm xúc. Ngay khi hay tin đồng bào miền tây ở Nghệ An gặp thiên tai nghiêm trọng, lũ quét, sạt lở, chia cắt hoàn toàn nhiều bản làng, tôi cùng anh em trong đoàn phát động nhiều lời kêu gọi.
Doanh nhân Phạm Đình Thương &hành trình thiện nguyện về quê hương: Gieo tiếp mầm yên thương và hi vọng - ảnh 1Cơn bão Wipha và hoàn lưu bão đã gây thiệt hại vô cùng nặng nề . Ảnh báo Dân trí.

Và, điều khiến tôi xúc động nhất, đó là sự hưởng ứng gần như ngay lập tức từ cộng đồng trong nước đến bạn bè quốc tế. Ai cũng chung một tấm lòng hướng về quê nhà. Chỉ trong vài ngày, chúng tôi huy động được 25 tấn nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, nước sạch, thực phẩm khô, thuốc men, chăn màn.

Doanh nhân Phạm Đình Thương &hành trình thiện nguyện về quê hương: Gieo tiếp mầm yên thương và hi vọng - ảnh 2    Doanh nhân Phạm Đình Thương – TGĐ SUNSHINE GLOBAL và anh Nguyễn Hữu Lâm (Trưởng đoàn thiện nguyện Việt Nam trong tôi)

Trong sáng hôm sau, tôi cùng anh em trong đoàn vượt hàng trăm cây số, vượt núi, băng rừng không chỉ là trở về, mà còn mang theo tình thương, là trách nhiệm của người con về với nơi đã sinh ra và nuôi dưỡng mình.

Ngay từ đầu, chúng tôi đã xác định rõ mục tiêu là cứu trợ kịp thời những nhu yếu phẩm thiết yếu cho bà con vùng lũ, đặc biệt là những bản, làng bị cô lập, đường xá bị chia cắt, khó tiếp cận. Chúng tôi mong muốn hỗ trợ nhiều nhất có thể để bà con có thể tạm thời ổn định cuộc sống sau thiên tai,vượt qua giai đoạn khó khăn này. Vì vậy, Đoàn đã chia thành ba nhóm. Mỗi nhóm phụ trách một điểm khác nhau tại các vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất như Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông... 

Doanh nhân Phạm Đình Thương &hành trình thiện nguyện về quê hương: Gieo tiếp mầm yên thương và hi vọng - ảnh 3Hơn 25 tấn hàng gồm nhu yếu phẩm, gạo, thực phẩm khô, chăn màn, thuốc men..trị giá hàng tỷ đồng được chuẩn bị kỹ lưỡng để đến với vùng bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão Wipha vừa qua.

Quà cứu trợ cũng được chia thành nhiều phần nhỏ, với mục đích là làm sao, để tất cả những bà con đang gặp hoàn cảnh khó khăn có thể nhận được quà. Ngoài ra có những hỗ trợ riêng biệt cho các gia đình đặc biệt khó khăn. Mục tiêu không chỉ là trao quà mà là trao sự sẻ chia đúng lúc khi bà con đang thiếu thốn nhất.

Để đến được với bà con, chúng tôi phải vượt qua những con đèo dốc rất hiểm trở, có đoạn dài cả chục cây số, dọc đường đi nhìn thấy những căn nhà bị đất đá vùi lấp, ruộng vườn tan hoang, những con suối đục ngầu cuốn trôi cả lối đi. Bà con phải ở lán tạm. Một hình ảnh mà tôi và cả đoàn ai cũng nhớ xúc động. Khi chúng tôi phát quà, có một cụ ông cũng trạc tuổi 80, bước ra từ căn nhà siêu vẹo, tay run cầm lấy túi quà cứu trợ. Khoảnh khắc ấy khiến tôi và anh em trong đoàn không ai nói gì cả, nhưng trong lòng đều biết, những gì mình mang tới dù nhỏ cũng đủ để sưởi ấm những ngày khốn khó của bà con đang ở vùng cao này.

Doanh nhân Phạm Đình Thương &hành trình thiện nguyện về quê hương: Gieo tiếp mầm yên thương và hi vọng - ảnh 4Đoàn thiện nguyện đến với bà con vùng lũ tại Nghệ An.

Tôi nghĩ, cái giá trị lớn nhất là sự kết nối giữa con người và con người. Đó là những người chưa từng gặp nhau, từ khắp nơi nhưng cùng hướng trái tim về một nơi tình người lan tỏa, không chỉ là vật chất mà còn có hành động, của ánh mắt biết ơn của bà con, qua giây phút ai đó nhường suất quà của mình cho người khác - những người khó hơn mình, tôi cảm thấy rất là xúc động. Bởi nó cũng nhắc nhở chúng tôi - những người may mắn hơn về trách nhiệm xã hội, với lòng trắc ẩn và sự biết ơn trong cuộc sống. Qua những sự kiện như thế này, tôi thấy dân tộc mình, bà con mình đoàn kết hơn, yêu thương nhau hơn như câu châm ngôn “Lá lành đùm lá rách", “Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”. Đó là những giá trị mà qua những lần như thế này, thể hiện nét đẹp nhất là tinh thần đoàn kết dân tộc, yêu thương nhau, tinh thần cho đi và sự hi sinh.

Doanh nhân Phạm Đình Thương &hành trình thiện nguyện về quê hương: Gieo tiếp mầm yên thương và hi vọng - ảnh 5Trao quà cho bà con tại nơi sơ tán

Bây giờ, trong thâm tâm khi mình đi về, mình làm những công việc như thế này, thấy bà con đi đâu cũng khó khăn, bà con làm gì cũng gặp rất nhiều trở ngại. Những lúc ấy, mới thấy rõ nghị lực của bản lĩnh, của người dân ở miền núi, dù thiếu thốn đủ thứ, dù vừa trải qua một trận thiên tai lớn nhưng bà con vẫn kiên cường. Có một hình ảnh mà chúng tôi luôn luôn nhìn thấy, đó là nụ cười rất thường trực của người dân. Không ai than vãn mà chỉ nói mỗi câu: “Không có gì cả - Còn sống là may rồi”. Chính tinh thần đấy đã làm cho tôi, càng quyết tâm hơn. Cuộc sống này có rất nhiều điều giá trị để mình càng ngày càng phấn đấu và càng giúp ích được cho nhiều hoàn cảnh khó khăn ở bên ngoài hơn.

Doanh nhân Phạm Đình Thương &hành trình thiện nguyện về quê hương: Gieo tiếp mầm yên thương và hi vọng - ảnh 6Ngày 22/7/2025, hoàn lưu sau bão số 3 Wipha trút xuống các xã miền Tây tỉnh Nghệ An những trận mưa lớn chưa từng có, gây ra lũ lụt, tàn phá nhà cửa, hoa màu và cơ sở hạ tầng. 

Với tôi, tôi luôn xem việc kết nối cộng đồng là một phần sứ mệnh của cá nhân. Tôi đưa luôn vào cả trong tư duy quản trị doanh nghiệp ở Sunshine Global.  Nghĩa là từ các hoạt động văn hóa, giáo dục, đến nhân đạo… Chúng tôi, luôn huy động sức mạnh của tập thể, luôn coi trọng sức mạnh của tập thể của người Việt Nam tại Nhật Bản. Chuyến đi vừa rồi là minh chứng rõ ràng rằng, chúng ta không ai đơn độc, nếu có tình yêu thương và sự chung tay thì tất cả những khó khăn, cho dù có là lớn lao đến đâu thì chúng ta đều có thể vượt qua.  

Doanh nhân Phạm Đình Thương &hành trình thiện nguyện về quê hương: Gieo tiếp mầm yên thương và hi vọng - ảnh 7Doanh nhân Phạm Đình Thương luôn tin rằng: không ai đơn độc, nếu có tình yêu thương và sự chung tay thì tất cả những khó khăn, cho dù có llớn lao đến đâu thì chúng ta đều có thể vượt qua.  

** Doanh nhân Phạm Đình Thương tin rằng, trong khó khăn, điều người ta cần nhất không chỉ là vật chất, mà là cảm giác được đồng hành, được sẻ chia. Bởi vì thế SunShine Global sẽ tiếp tục là cầu nối giữa người Việt xa quê với quê hương, giữa những tấm lòng nhân ái với những nơi còn nhiều gian khó". Đó là những hoạt động không hướng đến những hỗ trợ nhất thời, mà mong muốn kiến tạo những thay đổi mang tính bền vững cho cộng đồng. Đó là tinh thần và triết lý “Yêu thương là cho đi" của một doanh nghiệp xã hội vừa phát triển kinh doanh, vừa hỗ trợ cộng đồng như SunShine Glolbal.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác