“Hà Nội ơi” – Tiếng gọi thân thương qua những khuôn hình
VOV5/Lệ Chi -  
(VOV5) - Một Hà Nội rất đỗi bình dị, thân thương hiện lên qua 35 bức ảnh của các nhiếp ảnh gia trong nước và quốc tế được trưng bày trong triển lãm “Hà Nội ơi”.
Triển lãm ảnh “Hà Nội ơi” mới đây khai mạc tại Hanoi Studio Gallery (số 23-25 Mạc Đĩnh Chi, Ba Đình, Hà Nội), đúng dịp ra mắt cuốn sách ảnh cùng tên, giới thiệu đến công chúng một Hà Nội bình dị mà sâu lắng, sống động mà lặng lẽ. |
Triển lãm giới thiệu 35 bức ảnh, được tuyển chọn từ những tác phẩm trong cuốn sách ảnh cùng tên dày hơn 200 trang, do nhiếp ảnh gia người Pháp Nicolas Cornet chủ biên, Nhà Xuất bản Thông tấn ấn hành. |
“Hà Nội ơi” như cánh cửa hé mở vào một Hà Nội riêng tư và gần gũi. Trải từ thời bao cấp tới hiện tại, những bức ảnh mang tới góc nhìn hài hòa trong đa dạng của 9 nhiếp ảnh gia người Việt và quốc tế: William E. Crawford, Nguyễn Hữu Bảo, Nicolas Cornet, Hoài Linh, Đồng Hiếu, Lê Anh Dũng, Lê Xuân Phong, Ngô Lâm Thanh và Vũ Khôi Nguyên. |
Nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Bảo chia sẻ: “Những bức ảnh của tôi không phải là Hà Nội với ánh sáng rực rỡ, mà là một Hà Nội không trang điểm, chứa đựng trong đó đầy đủ ái, ố, hỉ, nộ. Mỗi bức ảnh đều mang trong mình một cảm xúc riêng, không hoàn toàn theo chủ nghĩa duy mỹ. Trong đó, có tôi, có tình cảm, có cái nhìn về cuộc sống của chính mình”. (Trong ảnh: Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Hữu Bảo và các tác phẩm của ông. Ảnh: Thúy An/hanoimoi.vn) |
“Hà Nội ơi” – lời gọi tha thiết vang lên giữa nhịp sống hiện đại, như một nốt lặng mơ màng níu bước người xem về với những tháng năm sâu lắng của Thủ đô ngàn năm tuổi. |
Không gian triển lãm được sắp đặt như một “hẻm phố ký ức” – nơi những bức ảnh trắng đen xen lẫn màu sắc hiện đại, tạo thành hành trình khám phá Hà Nội qua từng thời khắc. |
Triển lãm “Hà Nội ơi” diễn ra đến ngày 18/5 tại Hanoi studio gallery 23-25 Mạc Đĩnh Chi, Hà Nội.
Một số tác phẩm tại triển lãm:
VOV5/Lệ Chi