Khoảnh khắc phía sau ống kính: Nhà báo và 80 năm Quốc khánh
VOV5/Lệ Chi -  
(VOV5) - Những ngày thu lịch sử, hàng triệu con tim hướng về Quảng trường Ba Đình – nơi chuẩn bị diễn ra Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025). Phía sau những thước phim, những bức ảnh đầy màu sắc và khí thế ấy, là hình ảnh lặng lẽ, miệt mài của những người làm báo – những chiến sĩ trên mặt trận thông tin.
Họ là những người phóng viên không quản ngày hay đêm, mang trên vai những chiếc ba lô nặng trĩu máy ảnh, máy quay, thậm chí cả thang gấp gọn, sẵn sàng tác nghiệp suốt hàng giờ đồng hồ. |
Những thiết bị sẵn sàng cho buổi tác nghiệp. |
Không quản ngày nắng… |
Không ngại ngày mưa… để đưa những hình ảnh đẹp nhất đến nhân dân cả nước. |
Họ len lỏi giữa dòng người, đứng hàng giờ chỉ để bắt trọn từng khoảnh khắc lịch sử. |
Thời điểm này, ở Hà Nội thường xuyên xuất hiện những cơn mưa bất chợt. Các phóng viên đã không ngại khó khăn về thời tiết, không quản mệt mỏi, họ miệt mài dõi theo từng bước chân của các chiến sĩ, ghi lại những khoảnh khắc oai hùng của đất nước. |
Dưới những cơn mưa rào bất chợt, quần áo có thể ướt sũng, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi ống kính. Đó là sự cống hiến thầm lặng, là niềm đam mê mãnh liệt với nghề. |
Tác nghiệp ở mọi vị trí, dưới mặt đất… |
… và cheo leo trên cao. |
Nỗ lực không ngừng nghỉ. Để có một thước phim đẹp, họ phải giữ vững tay máy suốt nhiều giờ. |
Tuy mỗi môt phóng viên cho những khuôn hình khác biệt nhưng đều truyền tải một thông điệp chung đến công chúng đó là không khí hào hùng của dân tộc những ngày thu cách mạng. |
Năm nay, một số cơ quan báo chí trang bị những thiết bị tác nghiệp hiện đại, các phóng viên hứa hẹn sẽ ghi lại những khoảnh khắc lịch sử, mang đến công chúng một góc nhìn chân thực và sống động về ngày Quốc khánh vĩ đại. |
VOV5/Lệ Chi