Việt Nam qua ống kính người nước ngoài

(VOV5) - Vẻ đẹp Việt Nam luôn là niềm tự hào của cả dân tộc, với các danh lam thắng cảnh nổi tiếng và những di sản thế giới ngày càng được nhiều người nước ngoài biết đến.

Vẻ đẹp Việt Nam luôn là niềm tự hào của cả dân tộc, với các danh lam thắng cảnh nổi tiếng và những di sản thế giới ngày càng được nhiều người nước ngoài biết đến. Họ coi Việt Nam là điểm hẹn quen thuộc của mình hoặc thậm chí coi Việt Nam là quê hương thứ hai của họ. Mỗi nơi họ đặt chân đến trên mảnh đất hình chữ S đều được ghi dấu lại bằng những hình ảnh vô cùng ấn tượng. Những hình ảnh đó như những “Đại sứ” quảng bá cho du lịch Việt Nam ngày càng phát triển.

Việt Nam qua ống kính người nước ngoài - ảnh 1“Tôi cảm thấy Việt Nam là một quốc gia rất tuyệt, nơi bạn không thể nào chụp được một bức ảnh xấu”, nhiếp ảnh gia Australia Stef Ferro chia sẻ. (Hà Giang nhìn từ trên cao. Ảnh: Stef Ferro)
Việt Nam qua ống kính người nước ngoài - ảnh 2Stef Ferro – người sáng lập kiêm phụ trách MEL365 (một trang web về du lịch và nhiếp ảnh) – đã rất ấn tượng với vẻ đẹp hùng vĩ của Hà Giang. Stef cho rằng: “Phong cảnh Việt Nam là một trong những nơi độc nhất vô nhị trên thế giới, con người nơi đây thân thiện và cởi mở”. Ảnh: Stef Ferro

Các tỉnh miền núi phía bắc của Việt Nam luôn làm say lòng du khách mỗi khi đặt chân đến.

Việt Nam qua ống kính người nước ngoài - ảnh 3Steven D'Avignon một nhiếp ảnh gia, nhà làm phim gốc Pháp, đang sinh sống tại Canada, chuyên về chụp ảnh từ trên cao và phong cảnh. Trong 14 năm qua, Steven D’Avignon đã đặt chân tới nhiều quốc gia và những nơi anh ấn tượng nhất là New York (Mỹ), Bali (Indonesia) và Việt Nam. Ảnh: Steven D’Avignon
Việt Nam qua ống kính người nước ngoài - ảnh 4Anh đặc biệt ấn tượng với khung cảnh ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải. Tấm ảnh này được nhiếp ảnh gia chú thích: “Mỗi ngày tôi lại có những giây phút trị liệu cho mình. Đây là nơi ngắm bình minh trên đồng ruộng đẹp nhất tôi từng thấy”. Ảnh: Steven D’Avignon
Việt Nam qua ống kính người nước ngoài - ảnh 5Chuyến thăm Việt Nam vào năm 2019 là một trong những hành trình mà Steven D'Avignon yêu thích nhất. Anh cho biết Việt Nam có rất nhiều cảnh đẹp trên khắp đất nước, con người cũng rất tuyệt vời. Bức ảnh này được anh chụp tại khu du lịch Bình Quới (TP.HCM). Ảnh: Steven D’Avignon     
Việt Nam qua ống kính người nước ngoài - ảnh 6Hình ảnh áo dài, nón lá đặc trưng khi nhắc tới phụ nữ Việt Nam xuất hiện bên đầm sen trước danh thắng Tam Cốc Bích Động ở Ninh Bình. Ảnh: Ryosuke Kosuge
Việt Nam qua ống kính người nước ngoài - ảnh 7Nhiếp ảnh gia người Nhật Ryosuke Kosuge mô tả không gian bên trong động Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng: Bạn có thể cảm thấy yên bình và hy vọng kể cả sâu bên trong hang động. Ảnh: Ryosuke Kosuge

Chọn Việt Nam làm quê hương thứ hai, nhiều người nước ngoài đã góp phần quảng bá đất nước và con người Việt Nam ra thế giới qua những bức ảnh tuyệt đẹp và đầy ý nghĩa.

Réhahn Croquevielle – một nhiếp ảnh gia người Pháp –  đã yêu Việt Nam từ cái nhìn đầu tiên trong lần ghé thăm vào năm 2011. 10 năm định cư tại Việt Nam, Réhahn Croquevielle đã rong ruổi khắp mọi miền để chụp những bức ảnh về phong cảnh và con người của vùng đất mà anh gọi là “nguồn cảm hứng bất tận cho các sáng tạo” của mình. Nét đẹp Việt Nam qua ống kính của anh thực sự tinh tế và thu hút người xem.

Việt Nam qua ống kính người nước ngoài - ảnh 8Réhahn Croquevielle khiến người xem rung động bởi những hình ảnh tuyệt đẹp trên khắp dải đất hình chữ S. Ảnh: Réhahn Croquevielle
Việt Nam qua ống kính người nước ngoài - ảnh 9Những thửa ruộng xanh mướt ở Bắc Sơn. Ảnh: Réhahn Croquevielle
Việt Nam qua ống kính người nước ngoài - ảnh 10Cảnh sắc thiên nhiên thanh bình của Hồ Ba Bể. Ảnh: Réhahn Croquevielle
Việt Nam qua ống kính người nước ngoài - ảnh 11Rừng tràm Trà Sư ở Châu Đốc. Ảnh: Réhahn Croquevielle

Nhiếp ảnh gia người Mỹ Justin Mott đã đi khắp Việt Nam để chụp lại những vẻ đẹp thiên nhiên, con người và văn hoá theo những cách rất riêng.

Việt Nam qua ống kính người nước ngoài - ảnh 12Mặt trời mọc giữa những ngọn núi phủ mây trắng. Ảnh: Justin Mott
Việt Nam qua ống kính người nước ngoài - ảnh 13Một làng chài nhỏ ở Phú Quốc nhìn từ trên cao. Ảnh: Justin Mott
Việt Nam qua ống kính người nước ngoài - ảnh 14Một nhà sư thiền định trong ánh bình minh của biển cả. Ảnh: Justin Mott

Trong khi đó, Việt Nam qua lăng kính của chàng trai Indra Wu (người Indonesia) trên trang Instagram @indrawuphoto là ruộng bậc thang mướt mắt ở Mù Cang Chải (Yên Bái) hay dòng Nho Quế uốn lượn qua hẻm vực Tu Sản. “Tôi muốn ai đến Việt Nam cũng được nhìn thấy những nơi như vậy” - Indra chia sẻ.

Việt Nam qua ống kính người nước ngoài - ảnh 15Dòng sông Nho Quế chảy qua hẻm vực Tu Sản ở Hà Giang. Ảnh: Indra Wu
Việt Nam qua ống kính người nước ngoài - ảnh 16Ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải, Yên Bái, là một trong những điều khiến anh chàng người Indonesia Indra mê mẩn Việt Nam. Ảnh: Indra Wu
Gần 10 năm sinh sống ở Việt Nam, nhiếp ảnh gia Prabu Mohan (người Ấn Độ) cũng sở hữu những khung hình tuyệt đẹp về Việt Nam.
Việt Nam qua ống kính người nước ngoài - ảnh 17Vẻ đẹp các thửa ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải qua ống kính của Prabu Mohan. Ảnh: Prabu Mohan
Việt Nam qua ống kính người nước ngoài - ảnh 18Phố cổ Hội An rực rỡ sắc màu được Prabu Mohan chụp tháng 8/2019. Ảnh: Prabu Mohan

VOV5/ Lệ Chi - Tổng hợp

 

Phản hồi

Các tin/bài khác