(VOV5) - Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập, Nguyễn Nam Dương, mong muốn toàn thể bà con người Việt Nam tại Ai Cập hướng về nguồn cội, gìn giữ bản sắc văn hóa, truyền thống, ngôn ngữ của dân tộc.
Hòa chung không khí đón Tết cổ truyền của dân tộc, hôm qua (7/2, tức 20 tháng Chạp năm Ất Tỵ), Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập tổ chức chương trình “Xuân Quê hương 2026” chào đón xuân Bính Ngọ ở thủ đô Cairo.
Cộng đồng người Việt tại Ai Cập. Ảnh: VOV-Cairo |
Phát biểu khai mạc chương trình, Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập, Nguyễn Nam Dương, mong muốn toàn thể bà con người Việt Nam tại Ai Cập hướng về nguồn cội, gìn giữ bản sắc văn hóa, truyền thống, ngôn ngữ của dân tộc; tiếp tục quảng bá hình ảnh đẹp về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến với bạn bè Ai Cập; đóng góp tích cực cho sự phát triển của quan hệ hữu nghị, đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Ai Cập.
Ông Nguyễn Nam Dương, Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập phát biểu tại chương trình. Ảnh: VOV-Cairo |
Tham dự sự kiện năm nay, chị Lê Thanh Thúy, Việt Kiều tại Ai Cập, chia sẻ: "Năm nào bà con cũng tụ tập về Đại sứ quán để đón Tết. Mọi người rất háo hức vì một năm chỉ có một ngày giống như được về nhà. Mặc dù ở xa nhưng tôi luôn luôn theo dõi tin tức nước nhà, thấy Việt Nam phát triển rất mạnh. Cầu chúc bà con Việt Nam tại Ai Cập và trong nước luôn mạnh khỏe, làm ăn tấn tới."
Em Nguyễn Thị Phương Phương, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội hiện đang học tập tại Ai Cập. Ảnh: VOV-Cairo |
Em Nguyễn Thị Phương Phương, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội hiện đang học tập tại Ai Cập, cho biết: "Lần đầu tiên em đón Tết tại Ai Cập, mặc dù xa gia đình và quê hương nhưng em vẫn cảm nhận được sự quan tâm và chăm sóc từ mọi người xung quanh. Đây là một trải nghiệm đặc biệt và đáng nhớ đối với em. Em chúc mọi người đang sinh sống và làm việc tại Ai Cập nhiều may mắn, hạnh phúc và bình an trong năm mới."
Trong khuôn khổ chương trình, bà con cộng đồng người Việt tại Ai Cập và bạn bè quốc tế cùng thưởng thức các món ăn truyền thống đậm đà hương vị Tết cổ truyền Việt Nam như bánh chưng, phở, nem.